Cụ bà 98 tuổi bỗng dưng 'mọc sừng' trên đầu

Một cụ bà 98 tuổi cảm khó chịu vì chiếc sừng mọc trên đầu nên đã dùng kéo cắt bỏ nó. Cuối cùng, máu không ngừng chảy khiến bà suýt mất mạng.

Bà Gu 98 tuổi sống ở Thượng Hải, Trung Quốc được cho là đã có chiếc sừng dài 3-4 cm mọc trên trán trong nhiều năm. Theo tín ngưỡng cổ xưa của người Trung Quốc, sừng mọc trên đầu tượng trưng cho sự trường thọ.

Chiếc sừng lạ mắt mọc trên đầu cụ bà.

Chiếc sừng lạ mắt mọc trên đầu cụ bà.

Trong khi đang điều trị một căn bệnh khác tại bệnh viện, bà đã cảm thấy khó chịu vì chiếc sừng trên trán và quyết định dùng kéo cắt bỏ nó mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Vừa cắt xong cụ hoa mắt chóng mặt, vết thương hở và chảy máu liên tục, đến mức đe dọa tính mạng. Các bác sĩ ngay lập tức đưa anh vào danh sách chăm sóc đặc biệt.

May mắn thay, Tiến sĩ Nia Hongpeng, bác sĩ phẫu thuật tổng quát tại Bệnh viện Đa khoa Thượng Hải đã kịp thời thực hiện ca phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ cho biết cụ bà đã qua cơn nguy kịch. Gia đình cụ bà đã bày tỏ lòng biết ơn tới đội ngũ y tế vì sự hỗ trợ kịp thời và chăm sóc tận tình.

Theo Khaosod về mặt y học, loại sừng này được gọi là "sừng da". Nó thường là do tiếp xúc lâu dài với tia cực tím, cùng với các yếu tố di truyền và môi trường, và ở một số vùng tại Trung Quốc, nó được coi là biểu tượng của sự trường thọ.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng, nhiều cư dân mạng Trung Quốc bào bình luận. Một số người nói: "Bà tôi cũng từng có sừng trên tai. Chúng không hề đau hay ngứa chút nào." "Bà tôi cũng từng có sừng và sống đến hơn một trăm tuổi."

Trúc Chi (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cu-ba-98-tuoi-bong-dung-moc-sung-tren-dau-204250911102226562.htm