Cứ ngỡ Facebook mở đại hội tấu hài, hóa ra là chị em đang khoe ảnh do bồ chụp giúp

Thời đại 'sống ảo' thế này nhất định phải tìm một anh người yêu biết chụp ảnh nha mọi người.

Đang ế thì không sao, nhưng có người yêu một cái là cô nàng nào cũng trở nên yếu ớt, mảnh mai không ngờ. Phương châm được đặt ra là việc gì chia sẻ được với bạn trai thì cứ nhờ, cứ chia, thế nó mới ra sự khác biệt giữa đứa có bồ và đứa không bồ. Và một trong những việc các cô gái hay cần đến sự giúp đỡ của người yêu nhất chính là chụp ảnh "sống ảo" giúp.

Tuy nhiên, có thể bạn không tin chứ ngoài mua hàng online và cắt tóc thì nhờ người khác chụp ảnh hộ cũng được xét vào diện những trải nghiệm rủi ro nhất trên đời đấy. Nhiều lúc nhìn thành quả nửa kia dành tặng, bạn thậm chí còn phải tự hỏi mình rằng người ta có thực sự yêu mình không hay vì ghét mình nên đang trả thù mình nữa cơ.

Người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, còn với người yêu tôi thì là càng yêu thì càng cần chụp ảnh dìm

Ảnh: Vân Thu

Nói yêu mình mà lại chụp ảnh cho mình kiểu này là ghét mình rồi

Ảnh: Nguyễn Thị Phương Thủy

Ảnh: Nguyễn Thị Phương Thủy

Tin vào tài chụp ảnh của người yêu cũng giống như việc bạn đang chơi trò may rủi vậy

Ảnh: Lê Tường Vy

Ảnh: Lê Tường Vy

Bức ảnh này đáng ra nên được chôn vùi mãi mãi

Ảnh: No Hope

Ảnh: No Hope

Cấp báo, bạn trai chụp ảnh cho thế này thì có nên chia tay không?

Ảnh: Hồ Thị Hải

Ảnh: Hồ Thị Hải

Tôi đã mở mắt 5 phút nhưng anh ấy nhất quyết không chụp mà phải chờ đến 1 giây khi tôi nhắm mắt lại để chụp

Ảnh: Ngọc Ánh

Ảnh: Ngọc Ánh

Nghe lời người yêu "Cứ tạo dáng đi, dáng gì anh cũng chụp được" và kết quả

Ảnh: Thị Luyến

Ảnh: Thị Luyến

Nhân vật chính của bức ảnh chắc chắn là mặt hồ mênh mông kia, thật đấy

Ảnh: Giang Hương

Ảnh: Giang Hương

Kỹ năng mà người yêu tôi giỏi nhất ư? Chính là thành công chụp ảnh và tránh được tất cả các góc có mặt tôi

Ảnh: Nguyễn Yến Nhi

Ảnh: Nguyễn Yến Nhi

M416

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cu-ngo-facebook-mo-dai-hoi-tau-hai-hoa-ra-la-chi-em-dang-khoe-anh-do-bo-chup-giup-22020148221811109.htm