Cụ ông 74 tuổi tiết lộ kĩ năng sinh tồn trong thảm họa cháy chung cư ở Hong Kong

Tong Ping Moon kể rằng khoảng 3 giờ chiều 26/11, ông bắt đầu ngửi thấy mùi khói. Chỉ ít phút sau, một lính cứu hỏa đập mạnh vào cửa căn hộ tầng 10 của ông tại Hong Kong (Trung Quốc), cảnh báo tòa nhà bên cạnh đang cháy.

Hiện trường vụ cháy chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện trường vụ cháy chung cư ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 26/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Cho rằng mình vẫn an toàn, cụ ông 74 tuổi và vợ quyết định không rời đi, cho đến khi khói ngày một dày đặc.

Cặp vợ chồng cao tuổi sống trong khu tổ hợp Wang Fuk Court ở quận Tai Po liền gọi điện cầu cứu rồi chui vào phòng tắm, dùng khăn ướt che mặt và chặn khe dưới cửa để ngăn khói tràn vào. Họ được lực lượng cứu hỏa đưa ra ngoài vào khoảng 6 giờ chiều rồi tạm trú trong một trường học được trưng dụng làm nơi lánh nạn.

Ông Tong chia sẻ với phóng viên New York Times (Mỹ): “Chúng tôi quả thật quá may mắn. Lúc ấy tối đen như mực. Nếu phải tự mình lao ra ngoài, chắc chúng tôi chẳng thể sống sót”.

Ngọn lửa ở Tai Po bùng lên từ một tòa nhà cao tầng vào giữa buổi chiều, rồi lan đi với tốc độ chóng mặt, khiến cư dân hoảng loạn bỏ chạy hoặc cầu cứu lực lượng cứu hỏa. Giới chức cho hay vẫn chưa rõ có bao nhiêu người mắc kẹt tại những tòa nhà chìm trong biển lửa ấy.

Đến gần nửa đêm 26/11, một số người thoát nạn vẫn đứng ngoài trời, lặng nhìn lính cứu hỏa chiến đấu với đám cháy dữ dội.

Ông Sze Kam Sang (hơn 70 tuổi) đứng giữa đám đông nhìn các tòa nhà rực đỏ, buồn bã nói: “Nhà đang cháy, tôi sao ngủ được?”. Ông Sze Kam Sang đã sống ở Wang Fuk Court gần 4 thập kỷ. Chiều 26/11, ông đang đi khám bệnh thì được vợ - đang làm việc gần đó – báo tin dữ.

Người đàn ông về hưu này chỉ mong lửa chưa kịp lan lên tới căn hộ trên tầng 19 của mình. Các tầng thấp hơn thì đã rực lửa.

Ông Sze kể rằng nhiều năm qua cũng từng xảy ra vài đám cháy nhỏ, nhưng chưa bao giờ ở quy mô như thế này. Tòa nhà hiện đang bước vào đợt đại tu đầu tiên sau 40 năm. Do tường ngoài đang được bao quanh bởi giàn giáo bằng tre, vật liệu phổ biến tại Hong Kong, nên đám cháy có thể dễ dàng lan sang các tòa nhà khác.

Hiện trường vụ cháy sáng 27/11. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Hiện trường vụ cháy sáng 27/11. Ảnh: Xuân Vịnh - PV TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc)

Sáng sớm 27/11, ngọn lửa vẫn hoành hành tại các tòa chung cư, hun khói mù lên bầu trời. Giàn giáo tre bục vỡ, bắn ra những tia lửa. Xe cứu hỏa và xe cấp cứu xếp vẫn xếp hàng dài gần Wang Fuk Court.

Tính đến sáng ngày 27/11, vụ cháy chung cư ở quận Tai Po đã khiến ít nhất 44 người thiệt mạng, 62 người bị thương, trong đó 17 người trong tình trạng nguy kịch và hơn 200 người vẫn mất tích. 3 đối tượng nam giới đã bị bắt giữ vì nghi liên quan tới cáo buộc ngộ sát.

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 người phụ trách công ty kỹ thuật liên quan đến quá trình sửa chữa, bảo dưỡng của tòa nhà, bao gồm 2 giám đốc và 1 cố vấn kỹ thuật.

Kênh CNN (Mỹ) cho biết, Wang Fuk Court là nơi sinh sống của nhiều cư dân cao tuổi. Theo Cơ quan Bất động sản Centaline, khoảng 36% cư dân Wang Fuk Court trên 65 tuổi.

Chính quyền Hong Kong đã bắt đầu loại bỏ dần việc sử dụng giàn giáo tre trong thành phố vào tháng 3 vì lý do an toàn. Chính quyền đặc khu hành chính này tuyên bố rằng 50% công trình xây dựng công cộng sẽ phải sử dụng giàn giáo kim loại thay thế.

Wang Fuk Court đã đi vào sử dụng từ năm 1983, gồm 8 tòa nhà, với gần 2.000 căn hộ.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cu-ong-74-tuoi-tiet-lo-ki-nang-sinh-ton-trong-tham-hoa-chay-chung-cu-o-hong-kong-20251127102307384.htm