Cụ ông chống gậy đến ủy ban ủng hộ tiền chống dịch

Gia đình thuộc diện hộ nghèo, vợ mắc bệnh nằm một chỗ nhưng ông Mỹ vẫn chống gậy vượt đường xa 4 km đến ủng hộ tiền chống dịch Covid-19.

Ngày 4/4, cụ Phạm Mỹ (85 tuổi) chống gậy đi bộ 4 km đến UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi để ủng hộ tiền cho địa phương chống dịch Covid-19.

"Của ít lòng nhiều, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, tôi không có gì hơn, chỉ mong góp chút tiền cùng địa phương sớm đẩy lùi dịch bệnh", cụ ông chia sẻ.

 Ông Mỹ chống gậy vượt đường xa 4 km đến UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn ủng hộ tiền chống dịch Covid-19. Ảnh: A.Hoàng.

Ông Mỹ chống gậy vượt đường xa 4 km đến UBND xã Bình An, huyện Bình Sơn ủng hộ tiền chống dịch Covid-19. Ảnh: A.Hoàng.

Trao đổi với Zing, ông Lý Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình An, cho hay gia đình ông Mỹ thuộc diện hộ nghèo, vợ lại bị tai biến nằm liệt một chỗ.

"Gia cảnh đặc biệt khó khăn, tuổi cao sức yếu nhưng ông Mỹ đã chống gậy vượt đường xa đến UBND xã ủng hộ 200.000 đồng góp phần chống dịch Covid-19 khiến chúng tôi thật cảm động", chủ tịch UBND xã nói.

Trước đó, ngày 1/4, bà Đào Thị Huê (87 tuổi) cũng đến trụ sở UBND xã Bình Tân Phú, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xin ủng hộ địa phương 3 triệu đồng và đôi bông tai vàng góp phần chống dịch Covid-19.

Theo thống kê của huyện Bình Sơn, sau 3 tuần phát động, cán bộ và nhân dân địa phương này đã ủng hộ hơn 200 triệu đồng cùng hàng trăm nghìn khẩu trang, chai nước sát khuẩn, bánh xà phòng để chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

 Xã Bình An. huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (chấm đỏ) - nơi ông Mỹ đã ủng hộ tiền chống dịch Covid-19. Ảnh: Google Maps.

Xã Bình An. huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi (chấm đỏ) - nơi ông Mỹ đã ủng hộ tiền chống dịch Covid-19. Ảnh: Google Maps.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cu-ong-chong-gay-den-uy-ban-ung-ho-tien-chong-dich-post1068624.html