Cụ ông lạc 6 ngày trong rừng ở Lâm Đồng sinh tồn thế nào?
'Trong mấy đêm tôi đi lạc, tôi chỉ ăn đọt mây và uống nước suối, ban đêm chui vào gốc cây to để tránh mưa nhưng rất lạnh. Nếu hôm qua không được tìm thấy thì tôi đã mất mạng rồi', già làng Ha Sang thuật lại từ lời kể của ông Hoanh từ tiếng Kơho sang tiếng Việt.
Ngày 24/9, ông R Ông Ha Hoanh đang được người thân chăm sóc tại nhà ở tổ dân phố Đạ Nghịt 1, phường Lang Biang - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) sau khi được tìm thấy kiệt sức trong rừng già vào trưa 23/9, cách chỗ ông để xe máy khoảng 8km.

Sức khỏe ông Hoanh (bìa phải) đang dần ổn định.
Anh Lơ Mu Ha Khen (con trai ông Hoanh) chia sẻ, khi tìm thấy bố sau nhiều ngày lạc trong rừng, cả gia đình vỡ òa vui mừng. "Sáng 18/9, bố lấy xe máy ra khỏi nhà, em tôi nghĩ ông chỉ đi loanh quanh trong xóm nên không để ý. Đến tối vẫn không thấy về, sáng hôm sau (19/9) chúng tôi mới huy động anh em, họ hàng tỏa đi tìm", anh Khen kể.
Anh Khen mô tả do mưa kéo dài và đi ủng nên chân tay ông Hoanh bị nhăn, thâm tím. Con gái ông, chị Lơ Mu K Brang cho biết, ông từng nhiều lần lạc trong rừng; gia đình dự định sẽ cắt cử người trông nom, không để ông tự ý vào rừng nữa.

Già làng Ha Sang.
Có mặt tại nhà ông Hoanh, già làng Ha Sang (trú tổ dân phố Đạ Nghịt 1), người trực tiếp phiên dịch lời kể của ông Hoanh từ tiếng Kơho sang tiếng Việt, thuật lại: “Trong mấy đêm tôi đi lạc, tôi chỉ ăn đọt mây và uống nước suối, ban đêm chui vào gốc cây to để tránh mưa nhưng rất lạnh. Nếu hôm qua không được tìm thấy thì tôi đã mất mạng rồi.”

Người thân cùng bà con làng xóm đến nhà thăm hỏi ông Hoanh.
Hiện sức khỏe ông Hoanh đã ổn định tạm thời, tiếp tục được chăm sóc tại gia. Chính quyền địa phương và người dân tiếp tục theo dõi sức khỏe và hỗ trợ gia đình trong việc phòng ngừa các sự cố tương tự.
Như Tiền Phong đưa tin, ngày 22/9, gần 100 người thuộc lực lượng tìm kiếm gồm Cảnh sát PCCC&CNCH, dân quân và người dân địa phương được chia thành nhiều tổ, rà soát các hướng, trong đó có lối từ thôn Đạ Nghịt sang rừng xã Phú Sơn để tìm kiếm ông Hoanh.

Ông Hoanh được tìm thấy trong tình trạng đói rét.
Sau 1 ngày tìm kiếm, khoảng 11h trưa 23/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy ông Hoanh sau 6 ngày lạc trong rừng giữa thời tiết mưa lạnh. Ông Hoanh được phát hiện tại tiểu khu 241B, cách vị trí gửi xe máy ở bìa rừng khoảng 8km đường rừng.