Cú sốc quá lớn cho đội của Nguyễn Xuân Son
Đội bóng của Nguyễn Xuân Son đã gây thất vọng lớn khi để thua Becamex TP.HCM.
Nam Định của Nguyễn Xuân Son vừa trải qua một cú sốc thật sự. Dù được chơi trên sân nhà Thiên Trường và được đánh giá cao hơn hẳn, họ vẫn để thua 1-2 trước Becamex TP.HCM, đội bóng đang vật lộn ở nhóm cuối bảng.
Trước trận đấu, chẳng mấy ai nghĩ Nam Định có thể mất điểm trước Becamex TP.HCM. Họ mạnh hơn, phong độ ổn hơn, lại có khán giả cổ vũ trên khán đài. Nhưng bóng đá đôi khi không đo đếm bằng lý thuyết hay thống kê.
Ngay từ những phút đầu, đội chủ nhà tràn lên tấn công. Phút 25, Đức Huy suýt mở tỷ số sau cú dứt điểm quyết đoán, nhưng bóng lại tìm đến xà ngang khung thành Minh Toàn. Sự tiếc nuối ấy nhanh chóng phải trả giá. Phút 38, Minh Khoa tận dụng một tình huống bóng lập bập trong vòng cấm, khéo léo lốp bóng qua đầu thủ môn Nguyên Mạnh, mở tỷ số cho đội khách.

Đội bóng của Nguyễn Xuân Son đã gây thất vọng lớn khi để thua Becamex TP.HCM. Ảnh: CLB Nam Định
Sang hiệp hai, cú sốc nối dài cho đội của Nguyễn Xuân Son. Phút 51, vẫn là Minh Khoa xử lý tinh tế khiến Thanh Hào phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Oduenyi bước lên, lạnh lùng tung cú panenka vào giữa khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho TP.HCM.
Phải đến phút 57, Nam Định mới tìm được bàn gỡ. Romulo sút xa trái phá, bóng đi căng và hiểm khiến Minh Toàn chỉ biết đứng nhìn. Hy vọng sống lại cho đội chủ nhà, nhưng đó cũng là tất cả.
Nam Định tấn công trong vô vọng. Phút 80, cú đá phạt của Văn Vĩ khiến cả khán đài bật dậy, nhưng bóng lại dội cột dọc. Thất bại 1-2 khiến Nam Định chỉ có 7 điểm sau 7 vòng đấu. Từ đội bóng được kỳ vọng sẽ cạnh tranh tốp đầu, họ bất ngờ sa sút. Áp lực bắt đầu đè nặng lên HLV Vũ Hồng Việt.
Đội hình thi đấu:
CLB Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Hồng Duy, Văn Kiên, Văn Đạt, Đức Huy, Brenner, Percy Tau, A Mít, Romulo, Hoàng Anh.
Becamex TP.HCM: Minh Toàn, Tùng Quốc, Alves, Hoàng Hưng, Minh Trọng, Thanh Hậu, Milos, Minh Khoa, Đình Khương, Văn Anh, Oduenyi.