'Của trời cho' từ rừng trôi về sau lũ gây nguy cơ mất an toàn hồ thủy điện

Ngày 23/11, ông Nguyễn Quang Hải, Giám đốc Công ty CP Thủy điện Bình Điền cho biết, chưa năm nào hồ thủy điện Bình Điền (xã Bình Điền, TP. Huế) lại phải đón lượng gỗ, củi trôi về nhiều như sau đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua.

Hàng loạt thân gỗ, khúc củi lớn nhỏ theo dòng nước từ rừng sâu đổ về, nổi dày đặc trên mặt hồ và dồn sát thân đập, tiềm ẩn nguy cơ làm kẹt cửa van điều tiết - yếu tố sống còn cho việc vận hành xả lũ.

Dù số lượng lớn đã được chủ hồ vớt lên, mặt hồ thủy điện Bình Điền những ngày qua vẫn còn rất nhiều thân gỗ lớn trôi nổi.

Dù số lượng lớn đã được chủ hồ vớt lên, mặt hồ thủy điện Bình Điền những ngày qua vẫn còn rất nhiều thân gỗ lớn trôi nổi.

Trong khi cơ quan chức năng và chủ hồ thủy điện phải tất bật thu gom để bảo đảm vận hành an toàn, thì với người dân vùng hồ, “của trời cho” từ rừng sâu này lại là cơ hội kiếm thêm thu nhập trong mùa nông nhàn.

Theo ông Hải, sau đợt lũ ngày 27/10, lượng gỗ và củi đổ về hồ lớn đến mức hiếm gặp. Nhiều khúc gỗ to nổi lềnh bềnh, liên tục bị gió và dòng chảy đẩy vào sát đập, gây áp lực và nguy cơ làm tắc nghẽn cửa van.

Riêng khu vực lòng hồ sát thân đập, khoảng 40 tấn gỗ, củi các loại đã được vớt đưa lên bờ. Đơn vị phải thuê người dân địa phương, dùng ghe hỗ trợ, cùng xe cẩu để thu gom và cố định lại nhằm đảm bảo việc điều tiết lũ trong các đợt mưa lớn sắp tới được an toàn.

Hiện Công ty CP Thủy điện Bình Điền đang chờ lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương kiểm tra, xác minh số gỗ này có phải lâm sản hay chỉ là củi để có phương án xử lý đúng quy định.

Những khúc gỗ mục lớn nằm gần chân đập thủy điện Bình Điền.

Những khúc gỗ mục lớn nằm gần chân đập thủy điện Bình Điền.

Dù số lượng lớn đã được chủ hồ vớt lên, mặt hồ thủy điện Bình Điền những ngày qua vẫn còn rất nhiều thân gỗ lớn trôi nổi. Khi nước rút, nhiều bãi gỗ được người dân ví như “của trời cho” dạt vào tạo thành từng mảng lớn.

Tận dụng cơ hội này, hàng chục người dân đã dùng ghe chèo ra giữa hồ để thu gom. Trên mặt hồ mênh mông, những bãi gỗ nổi hình thành từ thân cây mục, cây rừng bị quật đổ hoặc những khúc gỗ lớn từ thượng nguồn nhanh chóng trở thành điểm đến của những chuyến ghe.

“Của trời cho” được kết thành bè, người dân dùng ghe máy di chuyển đến nơi tập kết.

“Của trời cho” được kết thành bè, người dân dùng ghe máy di chuyển đến nơi tập kết.

Một người dân trục vớt gỗ trú thôn Thuận Lợi (xã Bình Điền), cho biết mỗi chuyến ghe, người dân dùng sào và lưới để gom gỗ, phần chất được đưa lên ghe, phần còn lại kết thành bè kéo về gần chân đập. Có ngày chỉ gom được vài bó, nhưng cũng có hôm vớt được gần cả tấn. Bán cho lò gạch, cơ sở làm than hay bà con trong xã cũng có thêm đồng ra đồng vào.

Dù được xem là nguồn lợi sau lũ nhưng việc thu gom gỗ, củi trên lòng hồ thủy điện luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Hồ rộng, nước sâu, gió mạnh, dòng chảy xoáy sau khi thủy điện vận hành điều tiết dễ khiến ghe bị lật hoặc mắc kẹt.

Tiếp cận các khu vực có lượng gỗ dày đặc cũng rất nguy hiểm vì ghe có thể va đập vào những khúc gỗ lớn, gây hư hỏng hoặc kẹt giữa dòng. Vì vậy, người dân thường đi theo nhóm để hỗ trợ nhau khi gặp sự cố nhằm giảm thiểu rủi ro.

Gỗ được tập kết thành đống chờ người thu mua.

Gỗ được tập kết thành đống chờ người thu mua.

“Biết là cực và nguy hiểm, nhưng có thêm thu nhập là bà con mừng rồi. Sau lũ, cái gì tận dụng được thì mình tận dụng”, một phụ nữ chia sẻ trong lúc đang thu gom củi, gỗ giữa lòng hồ.

Ngọc Minh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/cua-troi-cho-tu-rung-troi-ve-sau-lu-gay-nguy-co-mat-an-toan-ho-thuy-dien-502419.html