Cửa về quê nội có còn mở cho Filip Nguyễn?

Không ra sân trong trận đội tuyển quê mẹ Czech thua Scotland 1-2 ở League B UEFA Nations League, Filip Nguyễn vẫn còn cơ hội khoác áo đội tuyển quê cha Việt Nam. Chỉ dự bị trong đội hình 'chữa cháy', khi tuyển Czech 'xịn' hết cách ly trở lại với đến 4 thủ môn, trong đó có 3 tên tuổi đang chơi ở nước ngoài cho các CLB nổi tiếng Sevilla (Tây Ban Nha); Werder Bremen, Augsburg (Đức), chỗ đứng cho Filip Nguyễn càng là không.

Thủ môn Filip Nguyễn

Thủ môn Filip Nguyễn

Ngay trước trận đấu, cha của Filip Nguyễn cho biết dù có được ra sân hay không anh vẫn sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam, nay nếu vẫn có nguyện vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam thì sao?

Với một thủ thành đạt danh hiệu xuất sắc nhất Giải VĐQG Czech mùa giải 2019-2020, được gọi vào đội tuyển quốc gia dù là để “chữa cháy”, có lẽ không cần bàn cãi tài năng. Khác với các vị trí còn lại, HLV Park cũng không phải quá bận tâm xem Filip Nguyễn có phù hợp với triết lý, lối chơi của ông hay không. 2 trở ngại được đặt ra là quỹ thời gian tập trung hạn hẹp khi Filip Nguyễn phải từ Czech trở về và rào cản ngôn ngữ cũng không phải là vấn đề. Thủ môn không đòi hỏi nền tảng thể lực lớn, hơn nữa với nề nếp sinh hoạt, tập luyện chuyên nghiệp ở châu Âu, dù chỉ đôi ngày tập trung cùng đội tuyển cũng không ảnh hưởng đến phong độ (Đoàn Văn Hậu là dẫn chứng). Còn về việc Filip Nguyễn chưa rành tiếng Việt thì thực ra để liên lạc, trao đổi trên sân với các đồng đội chơi bên cạnh chỉ là những khẩu lệnh ngắn gọn: “buông”, “bỏ”, “bắt người”…

“Nước chảy về chỗ trũng”, việc một cầu thủ có 2 quốc tịch sau khi không có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia ở châu Âu mới quay về châu Á, châu Phi là bình thường. Đừng vì sĩ diện, tự ái “nó đã không chọn mình” mà không dang tay, đóng luôn đường về quê nội của Filip Nguyễn.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202009/cua-ve-que-noi-co-con-mo-cho-filip-nguyen-3021100/