Cung Điện Ma Ám phá kỷ lục chính mình, Gang Cheol có bản sao lẫn 'máy khắc chế'

'Cung Điện Ma Ám' đã khép lại với kết thúc hạnh phúc viên mãn đã được dự báo từ tập 1. Lý do giao long Gang Cheol không thể thăng thiên, hóa rồng không phải do bị con người nhìn thấy mà đến từ chính nguồn cơn tạo nên Bát Xích Quỷ.

*Bài viết có tiết lộ nội dung

Sau khi tạm dùng "bùa thủy" để giữ chân Bát Xích Quỷ, Gang Cheol (Yook Sung Jae), Yeo Ri (Bona/ Kim Ji Yeon) cùng Thế tử tạm thời an toàn. Không muốn giao long hy sinh, cô lừa Gang Cheol rằng, muốn bỏ cuộc, muốn chạy trốn. Nhân lúc anh về nhà dẫn mẹ theo, Yeo Ri vào cung, cải trang thành thái giám, mang theo vật dụng triệu hồi sứ giả địa ngục.

Tuy nhiên, sứ giả và lễ trừ tà địa phủ cũng không thể kéo được hắn xuống âm ty. Lão Poong San ở thần điện đã lập đàn, dùng máu để hiến tế, tăng sức mạnh cho Bát Xích Quỷ. Gang Cheol đến kịp lúc, trong lúc giằng co, ác quỷ nói ra nó mang cả nỗi hận với thần. Trăm năm trước, hắn đã trăm nghìn lần nguyện cầu với thần linh để cứu lấy dân làng. Nhưng Gang Cheol với sức mạnh vô biên chỉ để tâm đến chuyện thăng thiên mà chẳng ngó ngàng.

Lý do giao long không thể hóa rồng là sự ích kỷ, ngó lơ nỗi thống khổ của người dân, không phải do có con người nhìn thấy khoảnh khắc phi thăng. Nhân duyên đã sắp xếp để Gang Cheol phải là người chấm dứt tai ương mà Bát Xích Quỷ gieo rắc. Giao long ăn hoa kim ngân đằng, dùng toàn bộ năng lượng của Dạ Quang Châu để siêu độ cho ác linh.

Bát Xích Quỷ không còn kiểm soát thân xác của Lee Sung (Kim Ji Hoon). Hoàng thất và Yeo Ri tổ chức lễ dẫn dắt cho các linh hồn trăm năm trước tại làng Yongdam. Ngay khoảnh khắc pháp sư nói Cheon Geum Hwi đang ở đó, Bệ hạ quỳ xuống, dùng tất cả chân thành xin lỗi vị tướng xưa lẫn người dân đã mất mạng vì sự máu lạnh, ích kỷ của tổ tiên mình. Không còn dáng vẻ man rợ phủ đầy oán khí cũ, Cheon Geum Hwi rơi lệ, thấy nhẹ lòng, rời đi cùng người thân và dân làng.

3 ngày sau, Gang Cheol tưởng tắt thở, đã nhập quan, thì bất ngờ bật dậy trong sự ngỡ ngàng và mừng rỡ của mẹ và Yeo Ri. Ngọc hoàng đã gọi giao long lên trời và cho chàng tự chọn: Hóa rồng hoặc ở lại nhân gian. Gang Cheol đã chọn ở lại vì Yeo Ri. Cả hai tiếp tục là cánh tay đắc lực phò trợ của Lee Sung và hạ sinh 1 cô con gái.

Cách gọi thái giám là "bào ngư nướng" của bé con cũng y chóc Gang Cheol.

Cách gọi thái giám là "bào ngư nướng" của bé con cũng y chóc Gang Cheol.

Bé con là bản sao của Gang Cheol từ những biểu cảm nhỏ đến tính cách. Spotlight của tập cuối là màn chí chóe, hơn thua nhau, tranh giành sự "sủng ái" của Yeo Ri. Nhóc con trở thành khắc chế cứng của giao long "mỏ hỗn". Chàng oang oang lý sự để có được sự cưng chiều của Yeo Ri thì bị con gái bịt miệng. Gang Cheol dùng lốc xoáy để thị uy, dọa con thì cô bé nằm lăn ra ăn vạ, gọi sấm chớp đến.

Cung Điện Ma Ám tự phá kỷ lục chính mình với rating trung bình toàn quốc là 11% ở tập cuối - cao nhất trong 16 tập. Vẫn có những đoạn lan man, nhịp phim lúc nhanh lúc chậm, Cung Điện Ma Ám đã có một hành trình đẹp và trọn vẹn, kịch tính vừa đủ, không quá căng não, dễ xem.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/cung-dien-ma-am-pha-ky-luc-chinh-minh-gang-cheol-co-ban-sao-lan-may-khac-che-post1749392.tpo