Cùng giúp người phụ nữ cô độc vượt qua bệnh tật
Trong căn nhà nhỏ ven ao ở thôn Viên Châu, xã Cổ Đô (Hà Nội), bà Lê Thị Sinh (sinh năm 1959) sống lặng lẽ một mình giữa vòng vây của bệnh tật. Đôi tay, đôi chân co quắp vì viêm đa khớp khiến bà gần như mất hoàn toàn khả năng lao động.
Những việc đơn giản như vo gạo, rửa rau, cầm đôi đũa… bà cũng phải chật vật mới làm được. Sinh ra trong gia đình nghèo, tuổi thơ nhiều mất mát, lớn lên mang nhiều bệnh tật, nên bà Sinh cả đời chịu cảnh cơ hàn. Năm 1992, cha qua đời, gia đình lâm cảnh túng quẫn, phải bán nhà để trả nợ và chữa bệnh. Năm 1998, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho mẹ con bà dựng căn nhà nhỏ trên mảnh đất ven ao. Năm 2017, mẹ mất, bà Sinh sống cô độc từ đó đến nay.
Ngoài viêm đa khớp, bà còn mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp, thường xuyên phải nhập viện cấp cứu. Dù có bảo hiểm y tế, chi phí đi lại và thuốc ngoài danh mục vẫn là gánh nặng khiến cuộc sống của bà luôn trong cảnh nợ nần. Chính quyền và bà con địa phương đã nhiều lần hỗ trợ, năm 2024 còn vận động nâng nền, thay mái tôn để bà có chỗ ở tạm ổn. Tuy nhiên, nguồn lực còn hạn chế, bà Sinh rất cần sự chung tay của cộng đồng để có điều kiện tiếp tục chữa bệnh và trang trải cuộc sống.
Mọi sự quan tâm, giúp đỡ xin gửi về: Bà Lê Thị Sinh, thôn Viên Châu, xã Cổ Đô, hoặc gửi về Quỹ “Trái tim nhân ái” Hànôịmới, số 178 đường Quang Trung, phường Hà Đông, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hà Nội.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/cung-giup-nguoi-phu-nu-co-doc-vuot-qua-benh-tat-734685.html













