Cùng Nhâm nhi Tết Bính Ngọ

'Xuân chưa bao giờ đẹp đến thế, nhưng trời đất ngàn vạn năm sẽ chẳng thể gửi mùa xuân tuyệt đẹp này tới trần gian nếu không nhờ tới linh vật đại diện cho năm mới - chú ngựa Bính Ngọ vô cùng mạnh mẽ, tốt bụng, mang theo bao niềm hạnh phúc và may mắn'...

Đó là “Lời chào xuân” của Nhâm nhi Tết Bính Ngọ - ấn phẩm đặc biệt của Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bạn đọc nhí vào ngày 18-1. Sách gồm tuyển tập 21 sáng tác Thơ - Văn - Nhạc - Họa chủ đề xuân và Tết của nhiều tác giả dành riêng cho các bạn đọc nhí và cả gia đình cùng đọc trong những ngày Tết. Cuốn sách mở ra trải nghiệm không khí mùa xuân náo nức, nhộn nhịp khắp dọc miền đất nước, theo bước chân bạn Ngựa - linh vật của năm mới. Thông qua những câu chuyện, những bức tranh minh họa sống động, ngộ nghĩnh, bạn đọc nhí có thể dễ dàng khám phá, tìm hiểu nhiều nét văn hóa độc đáo, sinh động từ xa xưa đến hiện đại, tha hồ thả trí tưởng tượng và cùng “nhâm nhi” Tết.

Chị Nguyễn Ngọc Mai (ngụ phường Trấn Biên) cho biết: “Cứ đến Tết, con gái mình lại hào hứng chờ đón ấn phẩm đặc biệt nhâm nhi Tết. Kỳ nghỉ Tết là thời gian con được nghỉ ngơi, quây quần bên gia đình và càng ý nghĩa hơn khi con được đọc sách về Tết cổ truyền của dân tộc”.

Cuốn sách như món quà xuân thực sự với bìa sách vẽ hình chú ngựa cách điệu với những gam màu rực rỡ, ấm áp. Từng trang sách được minh họa bởi những bức tranh đậm vị Tết như: bé du xuân, bé cùng ông bà gói bánh chưng, bé cùng bà làm mứt gừng, bé đi chợ Tết. Những phong tục, tập quán, món ăn truyền thống trong những ngày Tết ở mọi miền đất nước như: đi chùa, xin chữ thư pháp, chơi cờ cá ngựa, nấu bánh chưng, làm dưa món, cây quất, hoa mai, hoa đào, chim én... được tái hiện qua bức tranh nền đỏ tươi tắn làm nổi bật câu ca dao: Cu kêu ba tiếng cu kêu/ Cho mau đến Tết dựng nêu ăn chè/ Dựng nêu thì dựng đầu hè/ Để sân gieo cải, vãi mè mà ăn…

Xuyên suốt cuốn sách là các tác phẩm về linh vật của năm Bính Ngọ. Đó là những câu chuyện như: Tuổi ngựa, Lam Sơn thần Mã, Kị sĩ chân đất ở Bắc Hà, Bánh Tết của ngựa Bơ hay Chú ngựa có cánh, Đặc sắc bao điệu múa ngựa dọc miền đất nước. Tất cả như mời gọi những bạn đọc nhỏ cùng khám phá Tết qua từng trang sách: “Hãy nhắm mắt và lắng nghe tiếng vó ngựa ngân vang, dồn dập trong từng thớ đất bung nở, đợi bao hạt giống bé xinh gieo xuống, trong những thanh âm tí tách khẽ mở của chồi non xanh...”.

Nếu phần Văn là những câu chuyện nhẹ nhàng mà ý nghĩa như Khách lạ đêm giao thừa, Dừa cạn ở nhờ, Chén chè xanh - Tết ngọt lành... thì phần Thơ là những vần điệu trong trẻo, đáng yêu: Tuổi con là tuổi ngựa/ Nhưng mẹ ơi, đừng buồn/ Dẫu cách núi cách rừng/ Dẫu cách sông cách bể/ Con tìm về với mẹ/ Ngựa con vẫn nhớ đường (Tuổi ngựa - Xuân Quỳnh). Hay thật rộn ràng, tươi mới: Bé lon ton chân sáo/ Theo mùa xuân đến trường/ Cả một trời yêu thương/ Mùa xuân trong mắt bé (Mùa xuân trong mắt bé - Hương Minh Tuyết).

Ở phần Họa, nghệ nhân dân gian Ngựa Múp giới thiệu đến bạn đọc nhí về tranh dân gian Bắc Bộ; tranh vẽ trẻ em của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm. Tiếp đó, tác giả Phạm Xuân Dũng giới thiệu một nhạc phẩm bất hủ về mùa xuân - Một mùa xuân nho nhỏ (cố nhạc sĩ Trần Hoàn): “Và mỗi độ xuân về, bài hát quen thuộc tựa cánh chim én thân thương cứ vang lên da diết như một tâm sự, sẻ chia đầy tin cậy và cứ thế ngân nga tưởng chừng không bao giờ dứt...”.

Cuốn sách khép lại với những năm Ngọ kể chuyện: Từ cậu bé Cung đến Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó là những năm Ngọ ghi dấu trong lịch sử dân tộc và cũng là những cột mốc quan trọng đưa Bác Hồ đến những lựa chọn quyết định vận mệnh đất nước.

“Khoảnh khắc vó ngựa dừng lại, đất trời hòa hợp và bản hoan ca của cảnh và người mùa xuân, của pháo hoa năm mới rộn rã vang lên, ấy là lúc mọi điều tốt lành, đẹp đẽ nhất sẽ đến”.

Trích từ sách Nhâm nhi Tết Bính Ngọ

Với đầy ắp những thông tin thú vị, mới lạ và tràn đầy màu sắc, Nhâm nhi Tết Bính Ngọ là món quà xuân ý nghĩa để bạn đọc nhí “nhâm nhi”
Tết này.

Nhật Hạ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202601/cung-nham-nhi-tet-binh-ngo-a7d10f6/