Cũng vì… sỹ diện hão!

Vì muốn "làm màu" với cô gái mới quen trên mạng xã hội, Tô Văn Sỹ (1997, trú xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) trộm ô-tô lái đến gặp mặt. Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh ở tỉnh Quảng Bình, Tô Văn Sỹ trở về Hà Tĩnh thì bị sa lưới pháp luật. Chiều 9-9, TAND huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tô Văn Sỹ về tội "Trộm cắp tài sản".

Tô Văn Sỹ tại phiên tòa.

Tô Văn Sỹ tại phiên tòa.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 8 giờ sáng ngày 21-3, Công an huyện Cẩm Xuyên tiếp nhận đơn trình báo của anh Phạm Đình Ý (1979, trú tại thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) về việc gia đình bị kẻ gian lấy trộm một chiếc ô-tô bán tải BKS 38C-117.41, bên trong có chứa một số tài sản cá nhân khác. Tổng trị giá tài sản khoảng 400 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức điều tra, truy xét thủ phạm. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, quá trình lần theo dấu vết, Công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện chiếc xe nói trên đang lưu hành trên QL1A đoạn qua xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh nên tiến hành bắt giữ. Đối tượng cầm lái được xác định là Tô Văn Sỹ (1997, trú thôn Sơ Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh). Ngay sau đó, đối tượng và tang vật được di lý về trụ sở Công an huyện Cẩm Xuyên để đấu tranh làm rõ.
Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh Tô Văn Sỹ đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình. Theo đó, chiều ngày 20-3, Sỹ ra QL1A (tại khu vực xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên) để đón xe buýt về Kỳ Anh. Tại đây, Sỹ để ý chiếc ô-tô bán tải nhãn hiệu Nisan Navara, BKS 38C-117.41 nên nảy sinh ý định trộm để chạy vào Quảng Bình gặp mặt cô gái mới quen trên mạng xã hội. Chỉ mới nghĩ đến đó, lòng Sỹ càng thúc giục Sỹ nhanh chóng ra tay. Tiếp cận chiếc xe, sau khi quan sát qua kính, Sỹ phát hiện chìa khóa ô-tô vẫn được cắm trong xe, nhưng cửa xe đã bị khóa. Đang loay hoay chưa biết làm như thế nào thì Sỹ đã bị người dân để ý nên đành phải tạm thời từ bỏ ý định và đón xe buýt về nhà.

Sỹ cùng tang vật vụ trộm lúc bị bắt giữ.

Sỹ cùng tang vật vụ trộm lúc bị bắt giữ.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, ý định trộm chiếc xe để đi thăm bạn gái càng "sôi sục" tâm can Sỹ. Sau khi cơm nước xong, Sỹ ra QL1A bắt xe buýt từ nhà ra huyện Cẩm Xuyên để thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe ô-tô nói trên. Lợi dụng lúc trời tối, không có người để ý, Sỹ đã phá cửa kính xe, sau đó lái xe vào tỉnh Quảng Bình. Vượt hơn 200 km từ Hà Tĩnh vào Quảng Bình thăm bạn gái mới quen, chiều ngày 21-3, Sỹ lái xe trở về đến địa phận xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh thì bị bắt giữ cùng tang vật.
Tại phiên xét xử, bị cáo Tô Văn Sỹ khai nhận: do suy nghĩ bồng bột, muốn thể hiện với bạn gái mới quen qua mạng nên mới nảy sinh ý định trộm chiếc xe ô-tô nói trên. Bản thân bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được quay về với gia đình và xã hội để chuộc lại lỗi lầm.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, nhận định hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, bản thân còn trẻ tuổi nhưng ham chơi, đua đòi, coi thường pháp luật, cần phải nhận một bản án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Tô Văn Sỹ mức án 7 năm 6 tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản".

X.SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_249688_cung-vi-sy-dien-hao-.aspx