Cuộc đua của hai nửa xanh - đỏ thành Manchester

Man City đang hồi sinh và cho thấy sự nguy hiểm khó lường tại Giải Ngoại hạng

Vòng 19/38 Giải Ngoại hạng Anh chứng kiến một cơn mưa bàn thắng của Man City vào lưới West Brom. Điều này đã giúp nửa xanh thành Manchester vượt lên trên nửa đỏ M.U trên bảng xếp hạng. Với phong độ hiện tại và lịch thi đấu tương đối thuận lợi, thầy trò HLV Pep Guadiola có nhiều cơ hội để tích lũy điểm bứt lên.

1 Thầy trò HLV Pep Guardiola đã có một trận đấu hoàn hảo với 3 điểm gần như được khẳng định trong hiệp 1 với 4 bàn thắng. Bàn thắng thứ 5 trong cơn mưa bàn thắng ở hiệp 2 như điểm tô thêm sức mạnh và sự hào hoa của đội bóng nhà giàu thành Manchester.

Ilkay Gundogan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi mở tỉ số ở phút thứ 6, và hoàn tất cú đúp ở phút 30. Joao Cancelo nhân đôi cách biệt, trước khi Riyad Mahrez xé lưới West Brom thêm lần nữa ở phút bù giờ.

Bốn bàn thắng chỉ trong một hiệp đấu. Phải nói đó là một trận quá dễ dàng với Pep Guardiola, giúp kéo dài thêm chuỗi trận bất bại thứ 11 trên mọi đấu trường. Riêng ở Giải Ngoại hạng, đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp, đồng thời vượt qua đối thủ cạnh tranh trực tiếp là M.U với một điểm nhiều hơn, lần đầu giữ đỉnh bảng mùa này. Đáng chú ý, trong 4 vòng gần nhất, họ không để thủng lưới bàn nào.

Điều này rất có ý nghĩa khi so sánh với M.U ở thời điểm hiện tại, về mặt điểm số chỉ nhỉnh hơn 1 điểm (41 so với 40) số bàn thắng như nhau cùng ghi được 36 bàn, song hàng thủ là khác biệt lớn. Hàng thủ của Man xanh chỉ để lọt lưới 13 bàn, ít nhất giải; trong khi đó M.U đã thủng lưới 25 lần.

Trong bóng đá, một trong những điều luôn có giá trị là muốn thắng đối thủ trước hết không để mình thủng lưới. Về điều này thì Man City đang cho thấy họ giỏi hơn đối thủ.

Với M.U, gần đây họ cũng có chuỗi thành tích khá ấn tượng. Trong 5 trận gần nhất tại Giải Ngoại hạng, họ có 4 trận thắng, đặc biệt ở sân đấu cúp FA họ có một trận thắng xuất sắc trước đội bóng mạnh Liverpool (3-2), càng bổ sung nhuệ khí chiến đấu cho đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer.

Ở lượt đấu sớm vòng 20 Giải Ngoại hạng, chiến thắng của West Ham trước Crystal Palace 3-2 đã giúp họ vượt lên thứ tư trên bảng xếp hạng, “đá văng” Liverpool xuống vị thứ 5 nhờ hơn 1 điểm. Điều này cũng gián tiếp khiến cho cuộc đua của hai đội bóng thành Manchester có phần bớt nóng hơn.

2 Nói về sức mạnh của Man City hiện tại, đã từng có nhiều lo lắng dành cho Man xanh khi ngôi sao số một của họ là Kevin De Bruyne chấn thương dài ngày. Đây là mất mát, hụt hẫng trong chiến thuật. Thế nhưng, với một HLV tài ba như Pep Guadiola, dường như ông đã có phương án thay thế, một cầu thủ không thể làm khó một đội bóng bản lĩnh.

Gundogan là miếng ghép tuyệt vời lấp khoảng trống mà đồng đội người Bỉ bỏ lại. Trong trận đấu với West Brom, anh giúp Man City cầm bóng 78%, cực kỳ nguy hiểm trước cấm địa đối phương. Hai lần dứt điểm là hai lần Gundogan ghi tên lên bảng điện tử.

Hàng công thì có Gundogan, hàng thủ thì có Cancelo vừa đủ thay thế đàn anh Kyle Walker, anh chơi bó vào trung lộ làm bóng cùng Rodri, chống phản công. Hậu vệ người Bồ Đào Nha thường xuyên chuyền vượt tuyến ra sau lưng hàng thủ West Brom giúp các đồng đội hàng công có nhiều cơ hội.

So với mùa giải 2017-2018 khi Man City lập kỷ lục 100 điểm và lên ngôi vô địch sớm 5 vòng đấu, mùa giải năm nay khó khăn hơn và chắc chắn không thể thiết lập lại kỷ lục về điểm số, nhưng sức mạnh của Man City lúc này có nhiều nét khó lường. Không Sergio Aguero hay Gabriel Jesus, HLV Pep đang vận hành chiến thuật mới với ba tiền đạo ảo, và hai trong số đó ghi bàn.

Về phía Man đỏ, họ vẫn chưa cho thấy sự ổn định và bản lĩnh thật sự. Nếu so sánh từ cabin kỹ thuật thì HLV Ole Gunnar Solskjaer còn quá non và xanh so với Pep Guadiola. Ngoài đội Molde ở quê nhà Na Uy, HLV Solskjaer chỉ mới dẫn dắt Cardiff City vài tháng và rời đi trong sự thất bại, trước khi cầm quân M.U theo hình thức tạm thời. Tại Nhà hát những giấc mơ, trong vai trò HLV, Solskjaer không chứng tỏ được gì nhiều, ngoài phong độ phập phù, thường xuyên đối diện với trác sa thải.

Với bề dày và bản lĩnh như vậy, thật khó có thể so sánh với người đồng nhiệm phía Man City quá dày dạn kinh nghiệm và bề dày thành tích đỉnh cao như Pep Guadiola.

Ở những vòng đấu tới, Man City sẽ có hai trận đấu nhẹ nhàng với các đối thủ nhẹ ký Sheffield United và Burnley. Đây là cơ hội để họ thả lỏng và tích những điểm số tối đa trước khi bước vào một giai đoạn khốc liệt, với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp, lần lượt là Liverpool, Tottenham, Arsenal, West Ham và M.U trên sân Etihad vào đầu tháng 3/2021.

THẾ NHƠN

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/251734/cuoc-dua-cua-hai-nua-xanh-do-thanh-manchester.html