Cuộc đụng độ thú vị của các phim kinh dị trong tháng 9
Loạt phim kinh dị hấp dẫn sẽ 'đổ bộ' rạp chiếu phim vào tháng 9.
Tháng 9/2025 chứng kiến một “đại tiệc” phòng vé với sự đổ bộ đồng loạt của bốn tác phẩm kinh dị, trong đó nổi bật nhất là The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng - bộ phim khép lại thương hiệu kinh dị đình đám hơn một thập kỷ qua. Với doanh thu mở màn cao nhất lịch sử dòng phim kinh dị, phần phim này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu và được khán giả Việt mong chờ.

Doanh thu sau 3 ngày chiếu đầu tiên của The Conjuring: Last Rites là 194 triệu USD, vượt Chú Hề Ma Quái ($185m) trở thành phim kinh dị có doanh thu mở màn toàn cầu lớn nhất lịch sử điện ản (Ảnh: The Conjuring)
The Conjuring vốn được xem là “bảo chứng phòng vé” cho dòng phim kinh dị Hollywood. Ra mắt từ năm 2013, thương hiệu này không chỉ tạo dựng chỗ đứng vững chắc mà còn mở rộng thành “Vũ trụ kinh dị The Conjuring Universe” với hàng loạt tác phẩm ăn khách như Annabelle, The Nun, The Curse of La Llorona. The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng được coi là lời chia tay hoành tráng, hứa hẹn khép lại câu chuyện của cặp nhà trừ tà Ed và Lorraine Warren. Thành tích doanh thu vượt trội ở tuần mở màn càng củng cố vị thế của phim trong lịch sử phòng vé tháng 9.
Song song với bom tấn Hollywood, khán giả Việt còn có cơ hội thưởng thức Cô Dâu Ma, tác phẩm mang màu sắc huyền bí Á Đông. Phim khai thác những nghi lễ hôn nhân ma quái, xoáy sâu vào nỗi ám ảnh của các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy oán hồn và định mệnh nghiệt ngã. Không khí đặc trưng của dòng phim dân gian kết hợp yếu tố hiện đại giúp Cô Dâu Ma trở thành một trong những cái tên được chú ý trên lịch chiếu tháng 9.

Cô Dâu Ma sẽ mang đến 96 phút "nghẹt thở" cho người xem (Ảnh: Cô Dâu Ma)
Đáng chú ý, thị trường Việt Nam còn chứng kiến sự nhập cuộc mạnh mẽ của hai tác phẩm nội địa. Ngày 9/9, Khế ước bán dâu của đạo diễn Lê Văn Kiệt có buổi công chiếu sớm tại TP.HCM, gây ấn tượng với bối cảnh cổ trang - tâm linh. Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Thục Linh, phim kể về cô dâu trẻ Nhài (Lâm Thanh Mỹ) đối mặt “khế ước” kinh hoàng khi bước vào gia tộc họ Vũ. Không chỉ dừng ở rạp Việt, bộ phim còn được lựa chọn vào hạng mục Midnight Passion tại Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30, đồng thời chuẩn bị phát hành tại 22 quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, thị trường vốn nổi tiếng khắt khe với thể loại kinh dị. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy điện ảnh Việt đang từng bước chinh phục khán giả quốc tế.

Bộ phim có nhiều phân cảnh nghi thức rùng rợn (Ảnh: Khế ước bán dâu)
Trong khi đó, đạo diễn Lương Đình Dũng mang đến Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại với bối cảnh hiện đại, kết hợp yếu tố kinh dị, tâm lý và hành động. Phim xoay quanh Bảo (Nguyễn Xuân Thắng - Quán quân The Next Gentleman 2024), một thợ độ xe vô tình giải phóng linh hồn oan khuất khi tháo dỡ chiếc xe bí ẩn. Sự trở lại của oán hồn không chỉ gieo rắc báo thù mà còn phơi bày vụ mất tích bí ẩn trong quá khứ. Cách tiếp cận mới này hứa hẹn mang lại một màu sắc khác biệt cho “cuộc đua” phim kinh dị nội địa.

Phim kinh dị Đồi hành xác sẽ có cảnh quay trong hang động dài hơn 1km (Ảnh: VOV)
Sự xuất hiện đồng loạt của The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng, Cô Dâu Ma, Khế ước bán dâu và Đồi hành xác: Tà thuyết đen trở lại đã biến tháng 9/2025 thành một trong những giai đoạn sôi động nhất của phòng vé. Không chỉ tạo ra sự cạnh tranh thú vị giữa phim ngoại và phim Việt, loạt tác phẩm này còn cho thấy sức sống bền bỉ của thể loại kinh dị, từ những thương hiệu quốc tế lâu đời đến nỗ lực sáng tạo của điện ảnh trong nước.