Cuộc gặp lịch sử tại Phòng Bầu dục giữa ông Trump và tân Thị trưởng New York
Các cuộc họp tại Phòng Bầu dục của Tổng thống Donald Trump thường là nơi định hình lịch trình chính trị trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Tuy nhiên, ít sự kiện nào tạo được sự chú ý như buổi tiếp Thị trưởng đắc cử New York Zohran Mamdani vào chiều 21/11 vừa qua.
Nhiều nhà quan sát từng dự đoán một cuộc đối đầu căng thẳng, thậm chí gay gắt, giữa Tổng thống Mỹ và chính trị gia phe đối lập. Ông Mamdani, được đánh giá là một trong những gương mặt triển vọng nhất của phong trào xã hội dân chủ Mỹ, lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi Đảng Cộng hòa nhiều lần tuyên bố sẽ biến ông thành “kẻ xấu” trong chiến dịch tranh cử năm 2026. Thế nhưng, những gì diễn ra tại Nhà Trắng lại trái ngược hoàn toàn với những kỳ vọng về một cuộc khẩu chiến ban đầu.

Ông Trump gặp ông Mamdani tại phòng Bầu dục ngày 21/11. Ảnh: Reuters
Thay vì căng thẳng, cả hai chính trị gia liên tục nhấn mạnh sự đồng thuận trong nhiều vấn đề, thể hiện thái độ tôn trọng lẫn nhau. Ông Trump nhiều lần khen ngợi ông Mamdani trong suốt buổi gặp mặt: “Tôi nghĩ thực ra ông ấy sẽ khiến một số người bảo thủ ngạc nhiên....Một số ý tưởng của ông ấy thực sự giống với ý tưởng của tôi....Chúng ta đồng ý về nhiều vấn đề hơn tôi nghĩ. Tôi nghĩ vị thị trưởng này có thể làm được một số việc thực sự tuyệt vời".
Ngay cả khi được nhắc tới việc ông Trump từng đe dọa cắt giảm ngân sách cho Thành phố New York nếu ông Mamdani đắc cử, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhấn mạnh rằng đó chỉ là một phương án cuối cùng và khả năng thực hiện là thấp.
“Tôi mong muốn giúp đỡ ông ấy chứ không phải làm hại ông ấy", ông Trump nói.
Ngược lại, ông Mamdani không nhắm trực tiếp vào Tổng thống Trump mà tập trung vào những ưu tiên chính trị và xã hội của mình, đặc biệt là vấn đề khả năng chi trả và chi phí sinh hoạt. Khi một phóng viên hỏi về vai trò của chính phủ Mỹ trong xung đột Gaza, ông nhanh chóng chuyển hướng sang thảo luận về khả năng chi trả, nhấn mạnh mong muốn hợp tác để giải quyết các vấn đề sinh hoạt phí cho người dân. Phát biểu này cũng gián tiếp giúp Tổng thống Trump tạo dựng hình ảnh đồng thuận về các vấn đề mà cả hai cùng quan tâm.
Một điểm đáng chú ý khác là Trump chủ động bảo vệ Mamdani khỏi những cáo buộc và chỉ trích. Khi một phóng viên nhắc đến các phát ngôn trước đây của ông Mamdani gọi Tổng thống Trump là “phát xít” hoặc “kẻ chuyên chế”, tổng thống không chỉ tha thứ mà còn bày tỏ sự khoan dung: “Tôi từng bị gọi tệ hơn thế nhiều".
Ngay cả những vấn đề nhạy cảm như chính sách trục xuất hay tình trạng tội phạm ở New York, ông Trump vẫn tìm thấy điểm chung với Mamdani.
“Ông ấy không muốn chứng kiến thêm nhiều hành vi tội phạm, và tôi cũng không muốn", ông nói, nhấn mạnh rằng bất đồng chính trị không cản trở được việc hợp tác trong những lĩnh vực thực tiễn.
Sau buổi gặp, ông Trump tiếp tục dành những lời "có cánh" cho tân Thị trưởng New Yorrk trên mạng xã hội.
“Thật vinh dự khi được gặp Zohran Mamdani, tân Thị trưởng thành phố New York!”, ông Trump viết trên Truth Social.
Trong một bài đăng khác, ông chủ Nhà Trắng cũng chia sẻ một số bức ảnh từ chuyến thăm, bao gồm khoảnh khắc ông và Mamdani đứng cùng nhau tại Nhà Trắng, cùng bức ảnh chụp thị trưởng đắc cử một mình trước bức chân dung của cựu Tổng thống Franklin Roosevelt.
Thông điệp nồng ấm này khép lại một ngày đặc biệt tại Washington, khi ông Trump không chỉ dành nhiều lời khen cho Mamdani mà còn bác bỏ một số cuộc công kích từ Đảng Cộng hòa nhằm vào ông Mamdani. Trong nhiều tuần qua, Đảng Cộng hòa cố gắng liên kết ông Mamdani với chủ nghĩa xã hội để tạo ra một điểm tương phản mạnh mẽ với chương trình nghị sự của ông Trump. Thượng nghị sĩ Rick Scott của Florida từng gọi ông Mamdani là “người cộng sản thực sự” và dự đoán rằng ông ta sẽ bị Tổng thống Trump “chỉ trích” tại Nhà Trắng.
Điều khiến cuộc gặp này trở nên đặc biệt là thái độ tôn trọng sự kiên cường và khả năng thực thi chính sách của đối phương. Ông Trump đánh giá cao ông Mamdani không chỉ vì chiến thắng chính trị tại New York mà còn vì tài năng và sự nghiêm túc trong việc giải quyết các vấn đề thực tiễn, đặc biệt trong việc quản lý chi phí sinh hoạt – lĩnh vực mà chính quyền Trump cũng quan tâm nhưng gặp nhiều khó khăn. Ông Mamdani, ngược lại, duy trì lập trường độc lập, tập trung vào các ưu tiên của người dân thay vì các cuộc công kích cá nhân.
Kết quả là, buổi gặp tại Phòng Bầu dục lại trở thành một thắng lợi chính trị, khi hai người với quan điểm khác biệt sâu sắc vẫn tìm thấy điểm chung, đặt lợi ích thực tiễn và tinh thần hợp tác lên trên đối đầu, trong khi vẫn giữ vững lập trường của riêng mình.












