Cuộc giải cứu các nạn nhân khỏi trung tâm lừa đảo trực tuyến

Từ việc giải cứu được 3 nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia, Ban Chuyên án SL822p liên tiếp nhận được đề nghị của người dân về việc giải cứu người thân của mình ở bên kia biên giới. Câu chuyện đã qua 4 năm, thế nhưng đối với nhiều người, đây vẫn là lời cảnh tỉnh trước chiêu lừa “việc nhẹ, lương cao”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm buôn người. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Lạnh tuyên truyền cho người dân trên địa bàn cảnh giác với các thủ đoạn của tội phạm buôn người. Ảnh: Nguyễn Hòa Bình

Sự việc bắt đầu vào các ngày 13/7 và 18/7/2022, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La nhận được tin báo của một số cá nhân: Lèo Văn Thu (sinh năm 1983), Sộng Bả Chư (sinh năm 1976) và Lường Văn Hóa (sinh năm 1980), cùng trú tại xã Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, trình báo về việc con của mình bị lừa gạt sang Campuchia để bóc lột sức lao động, đang bị đánh đập, yêu cầu gia đình gửi tiền chuộc, nếu không sẽ tiếp tục bán sang các công ty khác. Với tất cả sự cẩn trọng, các trinh sát Biên phòng duy trì liên lạc để xác định được vị trí của các nạn nhân.

Theo đó, Lường Thành Đ (sinh năm 2003, con ông Lường Văn Hóa) bị cưỡng bức lao động tại tòa nhà King Crow, thường xuyên bị bắt làm việc quá giờ và bị nhốt trong phòng kín; Lèo Văn Ch (con ông Lèo Văn Thu, sinh năm 2003) bị cưỡng bức lao động tại Khu công nghệ cao Kim Sa; Sộng Bả L (sinh năm 2004, con ông Sộng Bả Chư) bị cưỡng bức lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ bất động sản Oriental Paris (đều ở Campuchia).

Qua trao đổi với các nạn nhân, câu chuyện dần được sáng tỏ. Cuối tháng 2/2022, Lường Thành Đ đi làm công nhân tại tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, công ty ít việc nên Lường Thành Đ nghỉ việc, lên mạng tìm kiếm việc làm thì nhận được lời hứa hẹn rằng, sang Campuchia chỉ cần bấm máy tính, với mức lương từ 18-23 triệu đồng. Đặc biệt, các “nhà tuyển dụng” chuyển tiền ứng trước 1,5 triệu đồng để làm lộ phí và đặt xe taxi đón Lường Thành Đ từ nhà trọ tới điểm đón xe khách đi vào miền Nam. Khi tới thành phố Hồ Chí Minh, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn Lường Thành Đ bắt xe đi đến khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh và xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Lèo Văn Ch và Sộng Bả L cũng bị lừa bằng cùng một thủ đoạn “bao tiền chi phí sang Campuchia, làm việc đơn giản mà nhận lương cao”. Chỉ đến khi bắt đầu làm việc, các nạn nhân mới biết tất cả chỉ là “chiếc bánh vẽ”.

Từ những thông tin có được, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (nay là Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La) đã báo cáo Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng, đề nghị phê duyệt xác lập Chuyên án SL822p để khẩn trương giải cứu các nạn nhân. Quá trình giải cứu diễn ra hết sức khẩn trương bởi tính mạng của các nạn nhân đang bị đe dọa, song công tác giải cứu vẫn phải hết sức thận trọng, bởi nếu các đối tượng “đánh hơi” được sẽ lập tức bán các nạn nhân sang các công ty khác hoặc đưa sâu vào nội địa. Các trinh sát túc trực tại nhà của các nạn nhân để cùng người nhà động viên, trấn an tinh thần và hướng dẫn nạn nhân thoát ra ngoài, bảo đảm an toàn tính mạng.

Đặc biệt, trong quá trình giải cứu Lường Thành Đ, các trinh sát đã tiếp cận được Lò Văn T (sinh năm 2003, trú tại xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên). Ngày 14/8/2022, trinh sát hướng dẫn Lò Văn T cùng một nạn nhân khác là Tẩn A Đ (sinh năm 2002, trú tại xã Ngọc Long, tỉnh Hà Giang) thoát ra khỏi khu làm việc, liên hệ với lực lượng chức năng Campuchia. Phòng Phòng, chống mua bán người (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Phòng Nghiệp vụ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh cũng kịp thời hỗ trợ đưa các nạn nhân về Việt Nam ngay trong ngày.

Song song với việc giải cứu nạn nhân Lường Thành Đ, Lò Văn T và Tẩn A Đ, Ban Chuyên án SL822p đã tham mưu cho cấp trên chỉ đạo các đồn Biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người đến người dân ở khu vực biên giới tỉnh Sơn La.

Ngày 16/8/2022, gia đình 2 nạn nhân Lò Thị L (sinh năm 2004) và Lò Thị Nh (sinh năm 2005) phát hiện con mình mất tích nên nhanh chóng đến Đồn Biên phòng Nậm Lạnh để trình báo. Ban Chuyên án SL822p đã ngay lập tức cử tổ công tác thu thập thông tin, tài liệu từ gia đình và trực tiếp từ nạn nhân. Ban Chuyên án đã nhanh chóng xác định được vị trí của các nạn nhân. Theo đó, 2 nạn nhân Lò Thị L và Lò Thị Nh đã bị các đối tượng xấu dụ dỗ sang Campuchia làm “việc nhẹ, lương cao”. Chúng đã thuê xe đưa 2 nạn nhân từ Sốp Cộp về Hà Nội, sau đó đón xe vào thành phố Hồ Chí Minh.

Thượng tá Hà Văn Chinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La (nguyên Phó Trưởng ban Chuyên án SL822p) chia sẻ: “Ban Chuyên án nhận định, các đối tượng sẽ không trực tiếp đến đón 2 cháu Lò Thị L và Lò Thị Nh tại thành phố Hồ Chí Minh mà sẽ hướng dẫn đặt xe đưa tới khu vực biên giới, rồi tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Khi lực lượng của Ban Chuyên án liên lạc được thì các cháu đã ở gần biên giới. Do các cháu còn nhỏ, việc bảo đảm an toàn là trên hết nên chúng tôi đã phối hợp với lực lượng chức năng đón và đưa các cháu trở về với gia đình”.

Các cuộc giải cứu tiếp tục được triển khai. Đến ngày 12/9/2022, Ban Chuyên án SL822p hoàn thành việc giải cứu 2 nạn nhân Lèo Văn Ch và Sộng Bả L (được gia đình đến trình báo với Đồn Biên phòng Nậm Lạnh cùng với gia đình nạn nhân Lường Thành Đ), đồng thời giải cứu thành công nạn nhân Lường Văn H (sinh năm 2004) và Vừ A L (sinh năm 2004), cùng trú tại xã Sốp Cộp.

Như vậy, với quyết tâm cao, Ban Chuyên án SL822p đã giải cứu và hỗ trợ 9 nạn nhân cư trú tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Hà Giang cũ bị lừa hoặc có nguy cơ bị đưa sang Campuchia để cưỡng bức lao động tại các cơ sở lừa đảo sử dụng công nghệ cao, giúp họ được đoàn tụ với gia đình.

Nhớ lại câu chuyện của mình, cô gái trẻ Lò Thị Nh cho biết: “Khi bị các đối tượng dụ dỗ đưa đi, cháu cứ nghĩ không cần phải học hành gì vẫn có thể kiếm tiền dễ dàng. Sau khi được giải cứu, cháu đã tập trung học tập và hiện là sinh viên trường cao đẳng ở Hà Nội. Cho tới giờ, cháu vẫn không thể hình dung được, nếu ngày đó không được các chú Bộ đội Biên phòng kịp thời giải cứu thì chuyện gì sẽ xảy ra. Đây là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người, đặc biệt là trẻ vị thành niên ở vùng sâu, vùng xa, biên giới trước cám dỗ từ những “người tốt bụng” trên thế giới ảo”.

Hà Và Chinh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuoc-giai-cuu-cac-nan-nhan-khoi-trung-tam-lua-dao-truc-tuyen-post507431.html