Cúp Truyền Hình: Lộc Trời vững chãi trước những cuộc tấn công dồn dập

Các tay đua Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục khẳng định sức mạnh khi Trịnh Đức Tâm giành chiến thắng thứ 6 tại cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2023.

Đoàn đua rời Quảng Ngãi tiến vào địa phận tỉnh Bình Định. Ảnh: PHẠM HUY

Đoàn đua rời Quảng Ngãi tiến vào địa phận tỉnh Bình Định. Ảnh: PHẠM HUY

Ở chặng thi đấu thứ 10, đoàn đua xuất phát từ TP Quảng Ngãi về TP Quy Nhơn (Bình Định) đường dài 179 km. Với nhiệm vụ bảo vệ áo vàng cho ngoại binh người Nga Petr Rikunov, Tập đoàn Lộc Trời liên tục hứng chịu hàng loạt đợt công kích của các đối thủ cạnh tranh.

Dù là chặng đua dài dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng các cuộc tấn công liên tiếp giúp đẩy tốc độ trung bình chặng 10 đạt tới 42,181 km/ giờ.

Suốt hành trình vượt nắng, vượt gió, chinh phục những cơn gió quăng quật của dải đất miền Trung, các chiến binh miền Tây không chỉ hóa giải được toàn bộ các đợt công kích của đối thủ mà ở tại đích đến, tay đua gốc Hà Nội – Trịnh Đức Tâm còn dũng mãnh nhấn bàn đạp những mét cuối qua mặt Trần Nguyễn Minh Trí (Dược Domesco Đồng Tháp), Nguyễn Hướng (Đồng Nai), lần đầu tiên giành chiến thắng sau 4 giờ 1’49” tại mức đến Quy Nhơn.

Cùng có mặt trong nhóm 6 tay đua bứt tốp khi cách đích khoảng 10 km nhưng giờ chót, Nguyễn Trường Tài đã không hoàn thành nhiệm vụ gỡ giờ thưởng. Thậm chí anh còn để giãn thêm 3 giây so với tay đua về đầu Đức Tâm, khiến TP TP.HCM Vinama không thể thu ngắn cách biệt với Tập đoàn Lộc Trời trên bảng tổng sắp đồng đội.

Áo vàng Petr Rikunov trở thành mục tiêu tấn công của các đối thủ. Ảnh: PHẠM HUY

Áo vàng Petr Rikunov trở thành mục tiêu tấn công của các đối thủ. Ảnh: PHẠM HUY

Các cháu học sinh mầm non chào đón các tay đua. Ảnh: PHẠM HUY

Các cháu học sinh mầm non chào đón các tay đua. Ảnh: PHẠM HUY

Tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (11, Đồng Nai) hai lần rút thắng đích đến dọc đường. Ảnh: PHẠM HUY

Tay đua Nguyễn Phạm Quốc Khang (11, Đồng Nai) hai lần rút thắng đích đến dọc đường. Ảnh: PHẠM HUY

Trịnh Đức Tâm ăn mừng chiến thắng tại đích đến Quy Nhơn. Ảnh: PHẠM HUY

Trịnh Đức Tâm ăn mừng chiến thắng tại đích đến Quy Nhơn. Ảnh: PHẠM HUY

Ngoại binh người Nga Petr Rikunov độc chiếm áo vàng sau 10 chặng liền. Ảnh: PHẠM HUY

Ngoại binh người Nga Petr Rikunov độc chiếm áo vàng sau 10 chặng liền. Ảnh: PHẠM HUY

Cán mức đến Quy Nhơn ở vị trí thứ 16, Petr Rikunov tiếp tục kéo dài chuỗi đoạt áo vàng lên con số 10 lần liên tiếp, đồng thời bảo toàn ngôi đầu giải thưởng áo xanh, bất chấp Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) tích cực gỡ điểm khi về đầu ở chùm đông phía sau.

Trên bảng tổng sắp đồng đội, êkíp Tập đoàn Lộc Trời tiếp tục củng cố ngôi đầu khi tạo được khoảng cách thời gian 1 phút 31 giây so với đội á quân TP.HCM Vinama, trong khi vị trí thứ 3 thuộc về các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp.

Sau 10 chặng thi đấu, ngày mai (13-4) các tay đua sẽ được nghỉ ngơi hồi phục trước khi bước vào chặng chinh phục hai ngọn đèo An Khê, Mang Yang lên với cao nguyên đại ngàn Pleiku (Gia Lai).

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/cup-truyen-hinh-loc-troi-vung-chai-truoc-nhung-cuoc-tan-cong-don-dap-post728411.html