Cứu bé trai trôi dạt giữa nước lũ sông Hàn
Sáng 30/10, Đội SOS Đà Nẵng cho biết bé trai 8 tuổi trôi giữa dòng nước lũ sông Hàn, đã tìm được mẹ.
Trước đó, khuya 29/10, người dân phát hiện một bé trai trôi trên sông Hàn, đoạn cầu Rồng, về phía phường Hải Châu.
Theo chị Hồ Đặng Minh Trần (ngụ TP Đà Nẵng), trong lúc di dạo ở cầu Rồng, chị nghe người dân tri hô có một cháu bé đang trôi giữa dòng nước lũ sông Hàn, cháu bé bám vào đám bèo nên trôi gần bờ, chị cùng một số thanh niên đã chạy đến cứu vớt cháu bé.

Người dân kéo cháu bé lên khỏi sông. Ảnh cắt từ clip.
Lúc này, mọi người chia sẻ thông tin lên mạng xã hội, cùng với Đội SOS Đà Nẵng tìm kiếm người nhà, trong đêm 29/10, mẹ của cháu là chị T.H.T (ngụ phường An Hải, TP Đà Nẵng) đã đến nhận cháu. Đội SOS Đà Nẵng hỗ trợ gia đình đưa cháu vào bệnh viện thăm khám, chăm sóc sức khỏe, đến nay cháu bé đã ổn định và về nhà.
Theo chị T.H.T, con chị bị hạn chế về giao tiếp ngôn ngữ nên sau khi được cứu vớt lên bờ, mọi người hỏi thông tin về gia đình nhưng cháu không trả lời được, rất may cộng đồng mạng đã chia sẻ, giúp gia đình có được thông tin và tìm cháu.

Đưa cháu bé vào bệnh viện thăm khám. Ảnh: SOS Đà Nẵng.
Theo mẹ cháu bé, tối 29/10, chị nghe tiếng con trai đẩy cửa đi chơi, nhưng chỉ nghĩ cháu đi mua bánh kẹo ở tiệm tạp hóa như mọi khi. Nhưng lâu không thấy cháu về nên chị lấy xe đi tìm cả tiếng đồng hồ.
Chị T. không hiểu nguyên nhân cháu rơi xuống sông và bị trôi dạt, nhưng chắc chắn không phải bị trôi từ Quảng Nam (cũ) ra TP Đà Nẵng như thông tin trên mạng xã hội, vì cháu chỉ mới rời nhà gần cầu Rồng ra sông Hàn chơi.
Chị T.H.T cũng bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những ân nhân đã cứu mạng con trai chị giữa nước lũ, cảm ơn cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin để chị sớm tìm được con.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/cuu-be-trai-troi-dat-giua-nuoc-lu-song-han.html











