Cựu cảnh sát trưởng biệt danh 'Ác quỷ' bị bắt sau hai tuần vượt ngục
Grant Hardin, cựu cảnh sát trưởng từng gây chấn động với các tội danh giết người và hiếp dâm, đã bị lực lượng chức năng bang Arkansas (Mỹ) bắt lại hôm 6/6, sau gần hai tuần trốn thoát khỏi nhà tù.
Thông báo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Izard cho biết, Grant Hardin, người từng giữ chức cảnh sát trưởng tại thị trấn nhỏ Gateway, bang Arkansas, đã bị bắt lại vào khoảng 15h45 chiều 6/6, chỉ cách nhà tù Calico Rock một quãng ngắn.

Grant Hardin bị bắt giữ sau gần 2 tuần vượt ngục
Hardin trốn khỏi cơ sở cải huấn Calico Rock vào ngày 25/5. Theo giới chức, ông ta đã sử dụng một bộ trang phục được thiết kế trông giống đồng phục thực thi pháp luật để qua mặt hệ thống giám sát và thoát ra ngoài.
Lực lượng thực thi pháp luật bang Arkansas phối hợp với Đội tuần tra biên giới Mỹ đã phát hiện Hardin gần suối Moccasin, thuộc địa phận hạt Izard, cách Khu quản lý Trung tâm phía Bắc của nhà tù khoảng 2,5 km về phía tây.
"Trong khi nhiều tình tiết vẫn đang được điều tra, hiện không còn mối đe dọa nào với an toàn công cộng", Cảnh sát trưởng Brandon Long khẳng định trong thông cáo.
Danh tính của Hardin được xác minh thông qua dấu vân tay trước khi thông tin vụ bắt giữ được công bố.
Hardin, 60 tuổi, bị kết án 30 năm tù từ năm 2017 sau khi nhận tội giết ông James Appleton, 59 tuổi. Theo bộ phim tài liệu “Ác quỷ vùng Ozarks” của kênh HBO, nạn nhân là người từng nhiều lần mâu thuẫn với Hardin.
Vụ nổ súng gây chết người xảy ra ngay sau khoảng thời gian ngắn ông này đảm nhiệm chức cảnh sát trưởng ở Gateway.
Sau đó, mẫu ADN của Hardin tiếp tục được xác định trùng khớp với vụ hiếp dâm một giáo viên tiểu học xảy ra năm 1997 tại khu vực tây bắc Arkansas.
Ông ta tiếp tục nhận hai cáo buộc hiếp dâm và bị tuyên án thêm 50 năm tù (25 năm cho mỗi tội danh).