Cựu chiến binh ướt mắt chờ xem diễu binh: 'Hòa bình thật đẹp, nếu lần này không đi tôi sợ không còn cơ hội'
Đó là chia sẻ đầy cảm xúc của cựu chiến binh Nguyễn Văn Thử (82 tuổi, Chương Mỹ, Hà Nội) khi cùng mọi người chờ hơn chục tiếng đồng hồ để được xem trực tiếp buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9 vào 20h hôm nay, 24/8.
Chiều nay, trời Hà Nội đổ mưa nhưng không khí tại các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình vẫn không "giảm nhiệt", dòng người đổ về càng lúc càng đông. Hòa trong dòng người, cụ Nguyễn Văn Thử (quê Chương Mỹ, Hà Nội) ngồi trên góc phố Trần Phú cùng con cháu chờ đợi buổi diễu binh. Năm nay 82 tuổi, người cựu chiến binh này đã trải qua 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Những ngày cận kề lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9, những kỷ niệm về thời quân ngũ “trở lại” dồn dập trong ông. Vì thế, tuy tuổi đã cao đi lại khó khăn, ông vẫn yêu cầu con cháu thu xếp công việc cho mình một chuyến đi thăm lại các địa điểm lịch sử và xem diễu binh, diễu hành.
Giọng phấn khởi, ông nói: “Ở cái tuổi gần đất xa trời rồi, bác không nghĩ mình còn có thể được dự một lễ kỷ niệm trọng đại như thế này. Nhìn ngắm đất nước mình hôm nay, khi thấy các cháu nhường chỗ, hỏi han sức khỏe, bác vui lắm”.
Trong mắt người cựu chiến binh đã từng đi qua đạn bom để giành lại hòa bình, hình ảnh toàn dân đồng lòng hướng về ngày hội lớn của dân tộc chính là quả ngọt quý giá nhất, là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng. "Nếu lần này bác không đi, sợ không còn có cơ hội lần thứ hai nữa”, giọng ông run run.
Ông Nguyễn Văn Học (72 tuổi, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh) cũng từng tham gia kháng chiến chống Mỹ xúc động chia sẻ: “Dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tôi không có điều kiện vào miền Nam để thăm lại chiến trường xưa và dự lễ. Vì thế, lần này, khi nghe tin có buổi tổng duyệt chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi đã bắt xe khách vào sáng sớm, từ Bắc Ninh xuống Hà Nội để tận mắt chứng kiến không khí thiêng liêng này.”
Ông lặng đi một lúc rồi nói tiếp, giọng không nén nổi xúc động: “Tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được sống lại trong bầu không khí hào hùng này. Hình ảnh từng đoàn quân nghiêm trang bước đều qua Quảng trường Ba Đình gợi nhớ ký ức của một thời, của tình đồng đội, tình quân dân sâu nặng…”.
Chung niềm tự hào ấy, anh Nguyễn Văn Hùng (Lũng Cú, Hà Giang) nói: “Tôi từng là người lính Biên phòng, những ngày này xuống Hà Nội để chứng kiến không khí chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại của đất nước. Tôi muốn thay bạn bè của mình là những người lính ở Lũng Cú, nhìn ngắm hòa bình.”

Anh Nguyễn Văn Hùng hào hứng vượt hàng trăm km đến Hà Nội để xem diễu binh, diễu hành.
Anh Hùng cho biết, anh di chuyển từ Lũng Cú về Hà Nội từ đêm qua, sáng nay tới 6h anh có mặt tại Hà Nội, di chuyển lên Ba Đình để kịp theo dõi buổi Tổng duyệt. Nhìn từng dòng người di chuyển về Quảng trường Ba Đình, anh Hùng xúc động nói: “Tôi không biết diễn tả cảm xúc lúc này ra sao, tôi vui lắm nên dù ngồi chờ từ 6h sáng nhưng cũng không cảm thấy mệt mỏi gì. Khi trở lại Hà Nội tôi cảm giác như trở về nhà, bao kỷ niệm năm xưa lại ùa về, khiến tôi vô cùng xúc động. Trong những ngày tới tôi sẽ cùng với gia đình trở lại Hà Nội vào dịp lễ trọng đại thiêng liêng của đất nước 2/9".
Giữa dòng người nô nức đổ về Quảng trường Ba Đình từ tờ mờ sáng, những người lính năm xưa tóc đã bạc, chân đi không còn vững nhưng vẫn giữ trong tim ngọn lửa yêu nước nồng nàn. Họ lặng lẽ ngồi bên nhau, chờ theo dõi từng bước chân của các chiến sĩ trẻ, để hồi tưởng về chính mình thuở nào với những ký ức trận mạc khó quên, gối đất nằm sương, cống hiến máu xương và tuổi xanh vì độc lập, vì tự do.