Cứu chú chó hai chân, 2 năm sau người đàn ông được 'trả ơn' bằng căn nhà

Sau 2 năm cứu chú chó 2 chân, người đàn ông bỗng được mạnh thường quân giúp đỡ, xây dựng ngôi nhà khang trang.

Anh Bé – ngụ Bến Tre nổi tiếng trong vùng khi được “lên đời” sau khi cưu mang chú chó hai chân bị bỏ rơi ở rìa đường. Anh trở thành tấm gương sáng cho người dân về đức tính “cứu và thương yêu” vật nuôi.

Anh Bé tâm sự trên Độc lạ Bình Dương, hơn 4 năm trước, anh chạy xe ôm rồi tình cờ phát hiện ở rìa đường gần chùa có một chú cún vừa chào đời đã bị chủ bỏ rơi. Anh thấy lạ liền lại gần xem và ngỡ ngàng khi thấy nó chỉ có 2 chân sau. Anh không đành lòng chạy tiếp cuốc xe, quyết định “nhặt” cún về nhà cho bà xã chăm bẵm.

Anh Bé và thú cưng của mình

Anh Bé và thú cưng của mình

Lúc anh Bé đem chú chó sơ sinh cụt hai chân trước về nhà, người vợ không khỏi xót xa, nâng niu như chính đứa con ruột của mình. Sau đó chị ân cầm chăm sóc, đút sữa cho nó và đặt tên là Lucky với ý nghĩa sau này sẽ trở thành một chú chó may mắn.

Cũng theo anh Bé, hành trình nuôi Lucky không hề đơn giản. Anh mất hơn một tháng bón từng giọt sữa mới có thể giúp nó tỉnh táo. Sau đó anh nghĩ đủ cách để nó có thể ăn cơm, thịt, cá… như thế mới lớn nhanh.

Bà xã của tôi chăm nó không khác gì nuôi một đứa trẻ. Cô ấy vừa bón vừa, vừa xay nhuyễn thức ăn rồi đút từng thìa. Nhiều người thấy vậy còn nói ra nói vào, bảo đâu cần thiết chăm bẵm một con chó như thế.

Khi ấy chúng tôi chỉ cười thôi vì mình có suy nghĩ khác họ. Tôi không có sự phân biệt giữa người và vật nuôi,”, anh Bé tâm sự.

Chú chó hai chân đáng yêu

Chú chó hai chân đáng yêu

Thời điểm chú cún bị bỏ rơi ngoài rìa đường có rất nhiều người tiến lại xem nhưng không ai muốn cứu sống. Họ sợ vận đen sẽ đeo bám nếu cưu mang, đem chú cún về nhà.

Còn với anh Bé, Lucky không chỉ không đem lại vận đen mà còn mang đến sự “đổi đời” mà chính vợ chồng anh nằm mơ cũng chẳng thể ngờ đến. Anh kể rằng sau 2 năm “nhặt” nó về nuôi, coi như người thân trong nhà thì bỗng được mạnh thường quân giúp đỡ, xây dựng ngôi nhà khang trang.

Vợ chồng tôi nghèo, lại ốm đau bệnh thật, làm thuê làm mướn đủ nghề nhưng chẳng xây dựng nổi cái nhà tử tế để ở. Vậy mà sau khi cưu mang Lucky, mạnh thường quân đã tìm đến, chung tay ủng hộ tiền để dựng ngôi nhà cấp 4 này.

Người ta bảo vì tôi nghèo, bị tai biến nên mạnh thường quân đến hỗ trợ. Song tôi lại cho rằng không hẳn là vậy. Có lẽ tôi cứu vật nên mới được người tốt cứu giúp đó. Do đó hai vợ chồng tôi cưng nó lắm!”, anh Bé bộc bạch.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/cuu-chu-cho-hai-chan-2-nam-sau-nguoi-dan-ong-duoc-tra-on-bang-can-nha-202406060209366375.html