Cựu tuyển thủ Việt Nam thẳng thắn nói về phim của Trấn Thành và Trường Giang
Trên trang cá nhân, cựu tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong đã một góc nhìn khá thẳng thắn về hai phim Tết năm nay của Trấn Thành và Trường Giang.
Với Thỏ Ơi, cá nhân cựu tiề vệ tuyển Việt Nam chấm 8,5 điểm, một con số cao, thể hiện sự hài lòng rõ rệt. Theo Tuấn Phong, phim có nội dung mới mẻ so với các tác phẩm trước đó của Trấn Thành, dàn diễn viên thể hiện tốt và tạo được cảm xúc. Anh đánh giá phim hay hơn Bộ Tứ Báo Thủ năm trước, đồng thời bất ngờ với diễn xuất của Văn Mai Hương.
Tuy nhiên, anh cũng thẳng thắn góp ý rằng phim có phần “tham” nhiều thể loại, khiến mạch cảm xúc đôi lúc chưa thật sự liền lạc. Dù vậy, cựu tiền vệ tuyển Việt Nam vẫn khẳng định Trấn Thành rất giỏi trong việc nâng tầm diễn xuất cho nhiều người và bắt nhịp xu hướng thị trường, điều được phản ánh rõ qua doanh thu. Với anh, “thắng là thành công”.

Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Tuấn Phong đã một góc nhìn khá thẳng thắn về hai phim Tết năm nay của Trấn Thành và Trường Giang.
“Trấn Thành vẫn quá giỏi, nâng tầm diễn xuất nhiều người mặc dù không phải là diễn viên thực thụ, làm phim bắt xu hướng quá tốt, nhìn doanh thu mỗi năm là hiểu, thắng là thành công”, Tuấn Phong nhận xét.
Ở chiều ngược lại, Nhà Ba Tôi Một Phòng được Tuấn Phong đánh giá 7,5 điểm. Tuấn Phong cho rằng phim “coi được” nhưng chưa thực sự xuất sắc, có những đoạn chưa tới và còn hơi vô lý.
Tuấn Phong nhận xét rằng phim chỉ thực sự chạm cảm xúc từ phân đoạn Trường Giang khóc trong mưa. Cựu tiền vệ tuyển Việt Nam khen Trường Giang diễn tốt và lấy được nước mắt khán giả, song bộ phim dường như xoáy quá nhiều vào phần diễn xuất của anh.
“Phim chỉ coi được từ khi lúc đoạn Trường Giang khóc trong mưa. Anh Tú diễn có duyên.
Lê Khánh diễn hay, vai đó thì quá đơn giản với khả năng của Lê Khánh. Trường Giang diễn xuất hay lấy được chút nước mắt của một số người, mà hình như phim chỉ xoáy vào chỗ diễn xuất của Trường Giang. Cũng gỡ lại khúc cuối bài nhạc Jack hát hay và thấm”, Tuấn Phong chia sẻ.
Tổng kết lại, cựu tiền vệ Nguyễn Tuấn Phong nhìn nhận điện ảnh Việt ở mức “ổn rồi, đừng đòi hỏi cao quá”. Đó là một cách đánh giá dung hòa: ghi nhận nỗ lực, chỉ ra hạn chế, nhưng vẫn giữ thái độ tích cực với phim Việt.













