Đã đến lúc dừng lại với tiền vệ Hai Long
Đến lúc này có thể nói CLB Hà Nội đang lãng phí tài năng của tiền vệ Hai Long.
Một trong những tài năng sáng giá nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại, Nguyễn Hai Long lại thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị ở CLB Hà Nội. Đây là nghịch lý lớn, lặp đi lặp lại dưới thời HLV Makoto Teguramori, khiến người hâm mộ cũng đặt dấu hỏi về cách dùng người, nhất là thời điểm ông không thành công.

Hai Long cần được trao cơ hội đá chính nhiều hơn. Ảnh: CLB Hà Nội
Mới đây, HLV Popov của Thể Công Viettel có nhận xét: “Chúng ta đều thấy Hai Long là cầu thủ giỏi, trong các tình huống 1 đấu 1 thì không ai có thể vượt qua cậu ấy. Đây là phẩm chất rất quý giá, không phải ai cũng có tại Việt Nam.” Một đánh giá chuẩn xác, cho thấy tài năng của Hai Long được nhìn nhận đúng đắn. Thế nhưng, ở CLB Hà Nội, anh lại thường xuyên bị gạt ra ngoài.
Ba vòng đấu đầu tiên V.League 2025/2026 là ví dụ rõ ràng. Trận mở màn gặp CA TP.HCM, Hai Long đá 75 phút. Nhưng hai trận kế tiếp, anh chỉ vào sân từ ghế dự bị, với vỏn vẹn 26 và 35 phút. Thực tế này cũng từng lặp lại ở mùa giải trước, trong 13 trận lượt về, Hai Long dự bị 8 trận, 1 trận không được đăng ký, chỉ 4 lần đá chính và chưa bao giờ vượt quá mốc 75 phút/trận đấu.
Cách sử dụng như vậy, nói một cách sòng phẳng thì chẳng khác nào lãng phí một trong những tiền vệ hay nhất Việt Nam hiện nay. Trong khi đó, lên tuyển quốc gia, HLV Kim Sang Sik lại coi Hai Long là quân bài quan trọng. Anh thường xuyên được trao suất đá chính từ AFF Cup 2024 đến vòng loại Asian Cup 2027, thậm chí còn ghi bàn đều đặn.

Đến lúc này có thể nói CLB Hà Nội đang lãng phí tài năng của tiền vệ Hai Long, khi con số thống kê này cho thấy anh giống như một cầu thủ dự bị ở đội bóng.
Giờ đây, khi HLV Teguramori đã chia tay sau khởi đầu tệ hại, CLB Hà Nội cũng cần cân nhắc một quyết định quan trọng, đó là dừng lại với việc biến Hai Long thành “người thừa”. Một cầu thủ tài năng như thế không thể bị khóa chặt trên băng ghế dự bị. Nếu CLB Hà Nội không thể tận dụng, đó chẳng khác nào tự tay bỏ đi viên ngọc sáng hiếm hoi của bóng đá Việt Nam và trong bối cảnh họ thi đấu rất tệ.