Đà Nẵng: 25 tấm gương được trao học bổng 'Học không bao giờ cùng'

Ngày 20/8, tại phường Bàn Thạch, Hội Khuyến học thành phố Đà Nẵng được sự ủy quyền của Hội Khuyến học Việt Nam đã tổ chức lễ trao học bổng 'Học không bao giờ cùng' lần thứ 5 cho 25 cá nhân của tỉnh Quảng Nam (cũ).

Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 5 diễn ra tại phường Bàn Thạch. Ảnh: Báo ĐN

Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” lần thứ 5 diễn ra tại phường Bàn Thạch. Ảnh: Báo ĐN

Học bổng được trao cho 18 học sinh ưu tú, vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao ở kỳ thi quốc gia, quốc tế và 7 cá nhân là giáo viên, cán bộ, công chức, kỹ sư có nhiều thành tích trong quá trình làm việc, đóng góp to lớn vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị.

18 học sinh ưu tú, vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao ở kỳ thi quốc gia, quốc tế nhận học bổng và danh hiệu "Học không bao giờ cùng".

18 học sinh ưu tú, vượt khó học giỏi, đạt thành tích cao ở kỳ thi quốc gia, quốc tế nhận học bổng và danh hiệu "Học không bao giờ cùng".

7 cá nhân là giáo viên, cán bộ, công chức, kỹ sư có nhiều thành tích trong quá trình làm việc, đóng góp to lớn vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị nhận danh hiệu "Học không bao giờ cùng".

7 cá nhân là giáo viên, cán bộ, công chức, kỹ sư có nhiều thành tích trong quá trình làm việc, đóng góp to lớn vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị nhận danh hiệu "Học không bao giờ cùng".

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng".

Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại Lễ trao học bổng "Học không bao giờ cùng".

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Nguyễn Minh Hùng chúc mừng và đề nghị các cá nhân tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, lan tỏa năng lượng tích cực từ tấm gương tự học, tự rèn luyện của bản thân tới gia đình và xã hội.

25 cá nhân được tuyên dương hôm nay là những ngọn lửa âm thầm nhưng mãnh liệt trong phong trào "Học không bao giờ cùng". Họ không chỉ học cho mình, mà còn học để lan tỏa, để phụng sự, làm cho quê hương xứ Quảng thêm giàu đẹp bằng chính tri thức.

Điển hình như em Trương Đức Phú, học sinh lớp 9 mồ côi cha, mẹ bệnh tật, nhưng vẫn vững vàng đứng trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của tỉnh. Câu chuyện của em giống như một khúc nhạc trầm ngân dài, nhưng trong đó ánh lên niềm tin sắt đá vào sự học.

Hay em Nguyễn Văn Như, con nhà nông nghèo Tam Kỳ, tám năm liền học sinh giỏi, vẫn miệt mài tìm tòi trong thế giới tin học, như cánh chim nhỏ không ngừng bay lên trên bầu trời công nghệ.

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Trí Hiền và Nguyễn Trí Hậu, những “cánh chim vàng” mang Huy chương Olympic Toán Quốc tế về cho quê hương Quảng Nam. Đôi mắt sáng, nụ cười hiền lành, nhưng phía sau đó là bao nhọc nhằn của người mẹ tảo tần, những đêm thức khuya bên trang sách.

Em Phan Thị Ngọc Hân, cô học trò Đại Lộc sống cùng ông bà già yếu, không có nhà ở, nhưng vẫn bền bỉ viết nên những trang văn đẹp đẽ, đoạt nhiều giải thưởng và được vinh danh là Học sinh ba tốt cấp Trung ương.

7 người lớn được tuyên dương có Nhà giáo ưu tú Lê Thị Lý, Duy Xuyên, một đời gắn bó với bục giảng, dù đã nghỉ hưu vẫn miệt mài gieo chữ nơi thôn xóm. Ông Lê Ngọc Chiếu, người cán bộ khuyến học bình dị ở Hội An, gần hai mươi năm âm thầm thắp sáng bao ngọn đèn tri thức trong cộng đồng. Doanh nhân Cao Xuân Dũng, một người thợ cơ khí đi lên từ gian khó, nhờ tự học mà thành đạt, rồi lại quay về giúp đời, giúp người.

Nguyễn Văn Long

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/da-nang-25-tam-guong-duoc-trao-hoc-bong-hoc-khong-bao-gio-cung-179250820145440616.htm