Đà Nẵng giúp người nghèo từ phương Nam trở về quê tránh dịch

Những ngày qua, bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, những tổ chức thiện nguyện ở thành phố Đà Nẵng vẫn bám đường giúp đỡ bà con từ phương Nam về quê tránh dịch.

Trong hai ngày 6-7/10, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã phân công cụ thể các ngành, địa phương có trách nhiệm giúp người dân về quê ngang qua địa phận thành phố bảo đảm an toàn. UBND thành phố cũng có văn bản đề nghị Ban Quản lý Hầm đường bộ Hải Vân tạo điều kiện cho bà con qua hầm cho đỡ vất vả, nguy hiểm.

Lần đầu tiên người dân được hỗ trợ di chuyển bằng xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân.

Lần đầu tiên người dân được hỗ trợ di chuyển bằng xe máy qua hầm đường bộ Hải Vân.

Mấy ngày qua, tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung trời tiếp tục mưa to. Những đoàn người hồi hương từ các tỉnh phía Nam về quê vẫn chạy những chiếc xe máy thô sơ vượt qua đường xa vạn dặm. Khi đến địa phận thành phố Đà Nẵng, ai cũng rã rời nhưng họ thấy ấm lòng khi đón nhận những nghĩa cử thân thương của chính quyền và người dân thành phố.

Ngay khi đến đầu địa phận Đà Nẵng, đoàn người đã được cảnh sát giao thông, các đội tình nguyện sửa xe, thay nhớt, tiếp xăng, ăn uống đủ bữa để tiếp tục hành trình. Thay vì phải đi theo đường đèo Hải Vân hiểm trở, bà con được phép đi qua hầm đường bộ Hải Vân. Nhờ sự vào cuộc của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, bà con được đi xe máy qua hầm và đây cũng là lần đầu tiên các loại xe máy được chạy trong hầm đường bộ này.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng túc trực hỗ trợ dẫn người dân đi xe máy qua hầm Hải Vân.

Lực lượng CSGT Công an TP Đà Nẵng túc trực hỗ trợ dẫn người dân đi xe máy qua hầm Hải Vân.

Tại điểm trung chuyển qua hầm Hải Vân, chị Hồ Thị Nhẹ, đồng bào dân tộc Tà Ôi, ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế mang bầu đã 7 tháng nhưng vẫn cố gắng 2 ngày 2 đêm đi xe máy cùng chồng về quê để tránh dịch và sinh con. Chị Nhẹ và chồng đều làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Mấy tháng nay, chị mang bầu lại mất việc, không còn tiền nên 2 vợ chồng đành chở nhau trên xe máy trở về quê mong tìm một chốn an lành. 2 ngày 2 đêm đi xe máy trong mưa lạnh, đôi bàn tay trắng nhạt, khuôn mặt hốc hác vì đói, mệt, chị Nhẹ mừng rơi nước mắt khi được nhận đồ ăn, thức uống, áo mưa và ít tiền làm lộ phí.

Anh Lê Lai, một người dân ở thành phố Đà Nẵng cho biết, mấy hôm nay thấy đồng bào đi về quê tội nghiệp quá nên anh và mấy anh em có chút quà gửi tặng bà con: "Thấy đồng bào mình đi từ Nam ra Bắc về do dịch bệnh, thôi thì mỗi người có chút tấm lòng giúp đỡ nhau qua cơn hoạn nạn này. Có những lúc về mình trăn trở cảm thấy nước mắt chảy vào. Anh em ngồi với nhau giúp được gì thì giúp trong khả năng của anh em".

Đoàn người đi xe máy qua hầm Hải Vân đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn người đi xe máy qua hầm Hải Vân đến địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế.

Mấy hôm nay, hàng ngàn người đi xe máy từ các tỉnh phía Nam trở về phía Bắc vượt qua 2 con đèo nguy hiểm là đèo Lò Xo ở Quảng Nam và đèo Hải Vân ở thành phố Đà Nẵng. Đã có những vụ tai nạn xảy ra trên những cung đường này. Rạng sáng ngày 6/10, một cháu bé 3 tuổi đã bị ngất khi vừa đến đỉnh đèo Hải Vân do đi đường xa đói, mệt. Trực tiếp chỉ huy công tác hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho bà con khi đi qua địa phận thành phố Đà Nẵng, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bà con vượt qua đỉnh đèo Hải Vân trong điều kiện trời mưa, đường trơn trượt.

Đại tá Phan Ngọc Truyền chia sẻ: "Chúng tôi đã tổ chức thành công 5 đợt chuyển người qua hầm đường bộ. Lần đầu tiên trong lịch sử chưa có câu chuyện xe máy lưu thông trong hầm. Đây là việc làm chúng tôi thấy rất thành công và nhẹ nhõm. Vì chúng tôi nghĩ đến bà con chinh phục cung đường đèo Hải Vân là thấy lo sợ, mất ăn mất ngủ. Được lãnh đạo chính quyền thành phố quan tâm, Ban Quản lý hầm đường bộ Hải Vân hợp tác chúng tôi thấy trút được gánh nặng của mình, hoàn thành phần nào đó sứ mệnh của người lính đối với người dân".

Bà con tạm nghỉ ngơi chờ qua hầm đường bộ Hải Vân.

Bà con tạm nghỉ ngơi chờ qua hầm đường bộ Hải Vân.

Nhìn dòng người từ các tỉnh phía Nam chạy về quê nhà đi qua địa phận thành phố trong điều kiện mưa gió, hiểm nguy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lên kế hoạch hỗ trợ người dân về quê an toàn. Thành phố tổ chức 3 điểm tiếp đón, hỗ trợ, gồm 1 điểm tại đầu Quốc lộ 1A đoạn vào thành phố, 1 điểm tại khu vực giáp ranh với tỉnh Quảng Nam trên Quốc lộ 14B và điểm Trạm trung chuyển hầm Hải Vân.

Tại khu vực Trạm trung chuyển hầm đường bộ Hải Vân, tất cả người dân trên đường về quê sẽ được hỗ trợ phần quà trị giá khoảng 100.000đ/người, gồm thực phẩm, áo mưa, nước uống, sữa…, hỗ trợ miễn phí đổ xăng, sửa chữa xe máy, thay nhớt. Sở Y tế thành phố cũng bố trí 2 tổ y tế thường trực tại 2 địa điểm cửa ngõ vào, ra thành phố; bố trí 2 tổ cấp cứu lưu động sẵn sàng cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, xử lý các vấn đề khẩn cấp liên quan đến sức khỏe công dân.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Hội Chữ thập đỏ, Thành Đoàn Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân thiện nguyện phối hợp với các lực lượng chức năng để triển khai việc hỗ trợ người dân đạt kết quả tốt nhất. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: "Chúng tôi thấy lượng người, dòng người đi về, chúng tôi thấy rất xót xa và thương cho hoàn cảnh của từng người cho nên giúp được gì chúng tôi sẵn sàng giúp hết sức. Cái gì chia sẻ được, cái gì hỗ trợ được thì luôn sẵn lòng. Lực lượng Công an và các địa phương phối hợp tương đối tốt nên đoàn người đi qua an toàn"./.

Thành Long-Vinh Thông/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/da-nang-giup-nguoi-ngheo-tu-phuong-nam-tro-ve-que-tranh-dich-896381.vov