Đà Nẵng: Lũ dữ đã rút nhưng bộ đội vẫn chưa rời dân
Khi nước lũ vừa rút, những người lính lại có mặt cùng nhân dân. Không còn tiếng còi khẩn cấp, chỉ còn nhịp chổi, nhịp xẻng của 'Bộ đội Cụ Hồ' đang giúp dân dọn dẹp, khôi phục cuộc sống sau thiên tai.
Mưa lũ đi qua, nhưng hậu quả để lại vẫn ngổn ngang. Tại nhiều địa phương vùng trũng của thành phố Đà Nẵng, bùn đất, rác thải vẫn phủ kín sân trường, trạm y tế, nhà dân. Khi người dân vừa kịp hoàn hồn sau những ngày nước dâng, thì người lính lại có mặt, tiếp tục một nhiệm vụ khác: giúp dân khắc phục hậu quả, làm sạch môi trường, khôi phục đời sống sinh hoạt.
Khẩn trương khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Sáng 31/10, khi mực nước tại các khu vực ngập sâu rút xuống, lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh, thu gom rác, khơi thông cống rãnh, tiêu độc khử khuẩn, giúp các khu dân cư sớm ổn định.
Tại xã Đại Lộc và nhiều khu vực ngoại thành, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với chính quyền và người dân thu dọn bùn đất, rửa đường, dọn dẹp trường học, nhà văn hóa, trạm y tế. Nhiều hộ dân, đặc biệt là gia đình chính sách, người neo đơn, được bộ đội giúp sắp xếp lại đồ đạc, lau rửa đồ dùng, dọn nhà cửa sạch sẽ.




Cán bộ, chiến sỹ tỏa ra các mũi thành từng nhóm đi giúp đỡ trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,...khẩn trương dọn dẹp sau lũ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đại tá Trần Hữu Ích – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết: “Ưu tiên trước hết là vệ sinh môi trường và tiêu độc khử khuẩn, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học. Lũ đã rút nhưng mầm bệnh vẫn còn, bộ đội xác định ở lại đến khi môi trường và đời sống người dân thật sự an toàn.”
Chính sự nhanh chóng và có mặt kịp thời đó của cán bộ, chiến sỹ đã làm cảm động Nhân dân, Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Đức Thiệu chia sẻ: “Thay mặt giáo viên và các em học sinh của Trường cảm ơn các chú bộ đội đã nhanh chóng có mặt sáng nay giúp cho Trường dọn bùn non, xin chân thành cảm ơn tinh thần cao quý này của các anh.”
Trước đó, ngay trong đêm 30/10, khi nước rút tại Bệnh viện Đa khoa Duy Xuyên và Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng đã phối hợp với dân quân và y bác sĩ khẩn trương thu dọn bùn đất, bơm thoát nước, phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ bệnh viện.


Bộ Chỉ huy Quân sự Đà Nẵng khẩn trương dọn vệ sinh bệnh viện đa khoa, phục hồi nhanh để tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân trong vùng nhất là nguy cơ dịch bệnh sau lũ lụt. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Có mặt ở mọi nơi, giúp dân từ điều nhỏ nhất
Cùng thời điểm, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 315 (Quân khu 5) được lệnh cơ động đến các xã Duy Nghĩa, Xuân Phú, Điện Bàn những khu vực chịu ngập nặng nhất.
Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Võ Đức Cương – Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng điều động các tổ nhóm nhanh chóng tỏa đi nhiều hướng, tập trung hỗ trợ dọn dẹp trạm y tế, trường học và công trình công cộng.
Bùn đất được xúc dọn từng lớp, bàn ghế lớp học được rửa sạch, phơi khô. Trong niềm vui xen lẫn mệt nhọc, hình ảnh người lính và người dân cùng nhau dọn dẹp khiến không khí vùng lũ ấm áp hơn.
Tại xã Nông Sơn, cán bộ, chiến sĩ Kho Kỹ thuật K55 thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật Quân khu 5 đã có mặt từ sáng sớm. Trường Tiểu học Hoàng Diệu ngập sâu nhiều ngày, bùn đất phủ kín sàn lớp. Bộ đội mang theo máy bơm, dụng cụ vệ sinh, lau rửa bàn ghế, khơi thông đường nước, giúp nhà trường sớm đón học sinh trở lại lớp.


Chia sẻ suất cơm nóng đến hỗ trợ nhân dân vùng còn bị ngập. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Không chỉ dọn dẹp, các cơ quan của Cục Hậu cần – Kỹ thuật còn tổ chức nấu và cấp phát hàng trăm suất cơm, nước uống, thuốc men cho người dân vùng bị ngập. Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Hội Phụ nữ và Chi đoàn cơ quan Cục đã trao tặng 200 suất cơm miễn phí cho bệnh nhân và thân nhân bị cô lập nhiều ngày.
Chiều cùng ngày, Cục Chính trị Quân khu 5 tiếp tục triển khai chương trình “Suất cơm nghĩa tình – sẻ chia cùng Nhân dân vùng lũ” tại thôn Phú Hòa 1, xã Bà Nà (Đà Nẵng). Hơn 100 suất cơm được đóng thùng, vận chuyển bằng ghe đến tận từng hộ dân còn bị ngập sâu.
Ở lại với dân cho đến khi bình yên trở lại
Sau khi hoàn thành công tác cứu hộ, các đơn vị thuộc Quân khu 5 vẫn tiếp tục bám địa bàn. Không còn tiếng còi xe khẩn cấp, nhưng nhịp làm việc của người lính vẫn hối hả như trong những ngày nước dâng. Từ những đôi tay lấm bùn, bộ đội lại cùng dân dọn sạch ngõ xóm, khôi phục trường lớp, tiêu tẩy khu dân cư giúp người dân từng bước đưa cuộc sống trở lại bình thường.
Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy Trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Việc cứu nạn đã tạm ổn, sau lũ khó khăn còn chồng chất, nước bắt đầu rút tới đâu phải nhanh chóng tiếp cận vùng cô lập hỗ trợ không để dân thiếu ăn, thiếu nước và hỗ trợ dọn bùn non tới đó."
Giữa ánh nắng đầu mùa sau bão, những con đường vừa thoát khỏi lớp bùn lầy dần khô lại. Tiếng cười của trẻ nhỏ vang lên trong sân trường vừa được lau sạch. Hình ảnh người lính cặm cụi với chổi, với xẻng, giản dị mà đẹp đẽ – minh chứng cho tình quân dân keo sơn, cho tinh thần “Vì Nhân dân quên mình” vẫn vẹn nguyên trong thời bình.
Lũ dữ đã rút, nhưng người lính vẫn chưa rời dân. Bởi trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ vẫn là chỗ dựa vững chắc, là niềm tin của Nhân dân, những người “đi trước, về sau”, lặng lẽ góp sức để cuộc sống trở lại bình yên./.













