Đã vui chơi thì đừng cay cú

Mặc dù, giải đua ghe truyền thống của TP Huế thu hút hàng nghìn người xem hôm 19/3, song đã để lại những chuyện phiền lòng, làm xấu đi hình ảnh của một cuộc đua lấy 'vui là chính'.

Ảnh minh họa/INT

Ảnh minh họa/INT

Vì quá ăn thua, cay cú với chuyện hơn - thua, một đội đua đã vung mái chèo phang thẳng vào đội bạn khiến toàn bộ vận động viên của đội kia rơi xuống sông. Rất may là không có thương vong sau sự cố này.

Hình ảnh từ một số trang mạng xã hội cho thấy, đội mặc áo tím, được xác định là của phường Thuận An, đã cho ghe áp sát vào đội bạn (được xác định là ghe của phường Hải Dương - cả hai phường này vừa sáp nhập vào TP Huế năm 2021). Các thành viên của ghe phường Thuận An đã tấn công vận động viên của phường Hải Dương khiến những người có mặt trên ghe phải nhảy xuống sông để thoát hiểm.

Ban tổ chức chưa tiết lộ nguyên nhân vụ tấn công đội bạn của phường Thuận An nhưng có nguồn tin cho rằng, đội Hải Dương trước đó đã “lấn sân”, gây sức ép khiến đội Thuận An đã bị lật ghe nhưng họ đã cố gắng khắc phục và tiếp tục cuộc đua cho đến khi kết thúc.

Chính sự nỗ lực không bỏ cuộc này mà đội Thuận An được Ban tổ chức trao giải fair play (chơi đẹp). Thế nhưng, hình ảnh phản cảm từ hành động “tấn công” đội bạn của đội Thuận An đã bị dư luận phê phán kịch liệt, nhất là khi hành động đó vẫn được nhận giải phong cách!

Để xoa dịu sự bất bình của dư luận, hôm 21/3, Ban tổ chức cuộc đua đã buộc phải thu hồi giải “fair play” đã trao cho đội Thuận An kèm lời hứa là sẽ giải quyết thấu đáo để năm sau không tái diễn.

Chuyện “cay cú” trong các cuộc vui, nhất là khi mang tính đối kháng, tức là có hơn - thua, vẫn thường xảy ra lâu nay. Nhưng cay cú đến mức dùng dầm ghe để tấn công đội bạn như cách hành xử của đội phường Thuận An thì rất đáng lên án, dù trước đó đội Hải Dương có thể đã “chơi xấu” họ như thế nào.

Đua ghe là môn thể thao ưa chuộng của các tỉnh ven biển miền Trung. Cuộc đua nào rồi cũng có người thắng kẻ bại, song khi đã vác dầm chèo rời khỏi ghe đua, ai cũng cảm thấy vui vì mình đã mang lại cho người xem những phút giây hồi hộp, sảng khoái.

Chưa thấy có vụ việc tương tự như cuộc đua ghe ở Huế bao giờ. Có lẽ cuộc đua ghe ở Huế vì mới tổ chức lần đầu nên các quy định của cuộc chơi chưa đi vào quy củ dẫn đến những hành vi vi phạm luật chơi và chuyện đáng tiếc đã xảy ra.

Sau nhiều tháng phải đương đầu với dịch Covid-19, Huế đã mở màn cho việc đón khách sau 15/3 như chỉ thị của Chính phủ bằng cuộc đua ghe này. Khán giả không chỉ là người Huế mà còn có rất đông khách du lịch trong và ngoài nước đến chứng kiến và nhiệt tình cổ vũ cho các đội đua.

Có thể coi sự cố vừa qua như là “hạt sạn” trong một nồi cơm ngon sau dịch Covid-19. Chúng ta cần nhặt những hạt sạn ấy ra chứ không nên đổ cả nồi cơm.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/suy-ngam/da-vui-choi-thi-dung-cay-cu-sKcnzCEng.html