Đặc sắc Lễ hội Diều sáo tại xã Bù Đăng
Ngày 14-12, tại cánh đồng Bù Môn, xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai đã diễn ra Lễ hội Diều sáo nghệ thuật Bù Đăng năm 2025 và Chương trình ẩm thực đồng quê. Hơn 10 ngàn du khách trong và ngoài địa phương đến dự lễ hội.
Lễ hội có sự tham gia của 20 đội diều sáo với 150 cánh diều đến từ các câu lạc bộ: Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk, Hải Phòng, Hưng Yên, Tây Ninh và Đồng Nai. Các đội tham gia ở 3 hạng mục: Thi diều vượt câu liêm; Thi diều đẹp, sáo đẹp; Thi diều to, sáo to.



Các đội kiểm tra lần cuối các cánh diều trước khi tham gia cuộc thi. Ảnh: Xuân Túc
Các bộ diều sáo với nhiều kích thước, màu sắc, mang bản sắc của từng địa phương đã được giới thiệu tới những người yêu diều, trong đó có nhiều con diều kích cỡ lớn và những bộ sáo được chuẩn bị công phu.
Lễ hội đã tạo sân chơi lành mạnh để các câu lạc bộ giới thiệu nét đẹp văn hóa nghệ thuật diều sáo mang đặc trưng riêng của mỗi tỉnh, thành và tạo điều kiện cho những người có cùng sở thích chơi, niềm đam mê diều sáo gặp gỡ, giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, gìn giữ một trò chơi dân gian truyền thống, lan tỏa đến đông đảo mọi tầng lớp, lứa tuổi.


Phần thi diều vượt câu liêm thu hút nhiều đội tham gia. Ảnh: Xuân Túc
Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Bù Đăng cho biết: Lễ hội được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng Bù Đăng (14-12-1974 - 14-12-2025), là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của quê hương, đồng thời khẳng định niềm tự hào, niềm tin và khát vọng vươn lên của Bù Đăng trong giai đoạn phát triển mới.
Bù Đăng là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi hội tụ hài hòa giữa lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Đặc biệt, vùng đất Bù Môn còn in đậm dấu ấn lịch sử trong các cuộc kháng chiến, nhất là kháng chiến chống Mỹ, nơi đây được xem là địa chỉ đỏ gắn với Chi bộ cộng sản đầu tiên - Chi bộ Vĩnh Thiện. Đồng thời gắn với nhiều trận chiến ác liệt và sự hy sinh anh dũng của các anh hùng, liệt sĩ. Đó là niềm tự hào thiêng liêng, là nền tảng tinh thần để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng quê hương Bù Đăng ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng vẻ vang.

Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia. Ảnh: Xuân Túc
Ngày nay, cánh đồng Bù Môn được ví như “Vẻ đẹp châu Âu giữa lòng tỉnh Đồng Nai”, trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhân dân và du khách gần xa. Không chỉ là không gian cảnh quan, Bù Môn còn là miền ký ức của tuổi thơ, nơi diễn ra những hoạt động gắn liền với đời sống nông nghiệp như thả diều, những trò chơi dân gian mộc mạc mà giàu ý nghĩa. Chính từ không gian văn hóa đó, Lễ hội Diều sáo được tổ chức, nhằm khơi dậy, gìn giữ và lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.



Lễ hội Diều sáo nghệ thuật Bù Đăng nhìn từ trên cao. Ảnh Xuân Túc
“Lễ hội hôm nay không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh cảnh quan, văn hóa và lịch sử địa phương, mà còn mở ra hướng đi mới trong phát triển văn hóa, du lịch cộng đồng của xã Bù Đăng. Thông qua các hoạt động diều sáo nghệ thuật, ẩm thực đồng quê và trải nghiệm đời sống của đồng bào S'tiêng, M’nông, Mạ đang sinh sống trên địa bàn, lễ hội góp phần quảng bá hình ảnh Bù Đăng thân thiện, giàu bản sắc, là điểm đến bình yên và hấp dẫn cho du khách” - ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết thêm.
Kết thúc lễ hội, Câu lạc bộ Cánh diều quê hương (Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai) giành giải nhất phần thi diều vượt câu liêm; Câu lạc bộ Diều sáo Đại Đăng (Thành phố Hồ Chí Minh) giành giải nhất phần thi diều to, sáo to; Câu lạc bộ Diều sáo Đồng Nai giành giải nhất diều đẹp, sáo đẹp.












