Đại gia ôm tiền, nhiều gia đình 'ôm' nợ

Nhiều ngày qua, một số người dân tại xã Đại Hiệp và TT Ái Nghĩa, H. Đại Lộc (Quảng Nam) đứng ngồi không yên vì thông tin vợ chồng ông Trần Hữu M. (1978, trú Phú Trung, Đại Hiệp) mất khả năng thanh toán. Nhiều người đã đến gia đình ông M. tìm cách lấy nợ nhưng bất thành. Tuy nhiên, do được các cơ quan chức năng động viên, giải thích kịp thời nên không xảy ra tình trạng tụ tập đông người, xiết tài sản… ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Theo trình bày của những người bị hại: Do tin tưởng vợ chồng ông M. là giáo viên, có Cty chuyên in ấn, pho-to tại TP Đà Nẵng nên 3 năm qua đã góp tiền cùng họ làm ăn. Ban đầu, mỗi người góp vốn đều nhận tiền lãi (2% đến 3%/tháng) đều đặn, nhưng từ tháng 1-2018, ông M. tuyên bố mất khả năng thanh toán nên nhiều gia đình đứng trước tình cảnh không có... Tết. Theo tìm hiểu của chúng tôi, có hơn 10 người cho vợ chồng ông M. mượn với số tiền hơn 10 tỷ đồng, người nhiều nhất khoảng 2,5 tỷ đồng và người ít nhất là 300 triệu đồng. Trước sức ép từ chủ nợ, vợ chồng ông Trần Hữu M. đã chuyển nhượng đất và nhà tại thôn Phú Trung cho anh H.T, trừ số tiền 500 triệu đồng. Hiện tại, gia đình ông M. chuyển về sống cùng cha mẹ. Bà N.T.N (trú TT Ái Nghĩa), cho biết: Do vợ chồng là giáo viên, làm ăn uy tín, và mỗi khi nhận tiền, ông M. đều cẩn thận viết giấy mượn có nội dung rõ ràng và trả tiền lãi đúng hạn... nên nhiều người tin tưởng giao tiền. Tương tự, ông H.T (trú xã Đại Hiệp), trao đổi: Là người trong làng nên ai cũng biết vợ chồng M. làm ăn khá uy tín. Hai người còn tung tin thành lập Cty hành nghề in ấn, kinh doanh bất động sản tại TP Đà Nẵng. Riêng tại Đại Lộc, ông M. được biết đến là người có uy tín trong việc thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng và cũng là người... chịu chơi trên mọi lĩnh vực. Thế nhưng, trên đời ai học được chữ ngờ.

Theo ông Huỳnh Minh Thủy - Phó CAX Đại Hiệp: Việc vợ chồng thầy giáo M. vỡ nợ hàng chục tỷ đồng là có thật nhưng đến thời điểm hiện tại chưa có ai gửi đơn tố cáo hoặc khiếu nại đến cơ quan CA. CAX Đại Hiệp đã nắm thông tin, lên phương án phòng ngừa những tình huống xấu có thể xảy ra. Trao đổi cùng chúng tôi, ông Nguyễn Quốc Hội - Trưởng ban Tư pháp xã Đại Hiệp, cho biết: Vừa qua, ông M. có đến UBND xã trình bày do bị một số cá nhân khác không trả tiền nên gia đình lâm cảnh nợ nần chồng chất. Chúng tôi đã hướng dẫn, yêu cầu phải trình bày bằng văn bản nhưng đến nay UBND xã vẫn chưa nhận được đơn của ông M. Ngoài ra, tại TT Ái Nghĩa, Đại Lộc cũng xảy ra vụ vỡ nợ khác với số tiền gần 30 tỷ đồng. Theo Thiếu tá Mai Thành Tâm - Phó CAH Đại Lộc: Vụ việc đã được lực lượng CA nắm thông tin. Tuy nhiên, do các bên đang thực hiện quá trình tự thương lượng nên các cơ quan chức năng không can thiệp. Hơn nữa, việc vay mượn này diễn ra trên tinh thần tự nguyện, mang yếu tố dân sự. Trong trường hợp cần thiết sẽ hướng dẫn các chủ nợ khởi kiện ra tòa để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Theo nhiều người, việc ông D. bị vỡ nợ là điều khó hiểu. Vì từ trước đến nay, ông D. được xem là một trong những đại gia kỹ tính của TT Ái Nghĩa. Những năm 2000, ông D. phất lên nhờ nghề mua bán gỗ. Thời kỳ “hoàng kim” của gỗ lậu đi qua, ông D. chuyển sang làm trang trại và chăn nuôi quy mô lớn. Với uy tín của mình, nhiều người đã góp vốn cho ông D. để hằng tháng lấy lãi từ 2% đến 3%.

Như vậy, dù vụ việc được xác định mang tính chất dân sự nhưng việc 2 đại gia ôm tiền tỷ dẫn đến cảnh nhiều gia đình phải “ôm” nợ. Qua vụ việc trên, mọi người hãy cẩn thận hơn trong góp vốn, lấy lãi...

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_179556_ky-nguyen-cu-a-pep-guardiola-o-bo-ng-da-anh-ba-t-da-u-.aspx