Đại gia TP.HCM 'nhặt' được con trai ở rừng đem về nuôi, đặt tên cho bé theo họ Nguyễn của bố vừa hay vừa ý nghĩa
Con trai hot dad Sài Gòn nhiều năm liền vẫn nghĩ bố chính là người sinh ra mình chứ không phải mẹ.
Trẻ nhỏ luôn tò mò và đầy những câu hỏi ngây ngô khiến cha mẹ vừa buồn cười vừa lúng túng, trong đó phổ biến nhất có lẽ là: “Con sinh ra từ đâu?”.
Ở độ tuổi khám phá thế giới, các bé bắt đầu quan tâm đến bản thân, đến sự sống, và muốn hiểu nguồn gốc của chính mình.
Để trả lời cho câu hỏi của con, phần lớn các cha mẹ Việt thường "bịa" ra một câu chuyện hài hước và đáng yêu phù hợp với độ tuổi của con. Ông bố nổi tiếng - ca sĩ Đăng Khôi cũng không phải ngoại lệ.


Mới đây, bố 3 con Đăng Khôi bất ngờ tiết lộ chuyện anh luôn nói với con trai thứ 2 về "nguồn gốc sự ra đời của bé" bằng một câu chuyện rất li kì. Nghe xong ai cũng phải phì cười bởi độ hài hước của nam ca sĩ.
Theo đó, ca sĩ Đăng Khôi cho biết, để chiếm được cảm tình của con trai thứ 2 từ khi mới chào đời, anh đã bịa ra câu chuyện bản thân chính là người đã đẻ ra đứa trẻ chứ không phải bà xã Thủy Anh. Đó là khi ông bố đi làm về và vô tình "nhặt" được con trai trong một khu rừng và mang về nhà nuôi.
Cũng vì nguồn gốc của sự ra đời như thế nên Đăng Khôi đã đặt tên cho con trai là Nguyễn Đăng Anh. Cái tên chứa đựng sự ý nghĩa vô cùng lớn lao.
Nguyên văn bài chia sẻ của ca sĩ Đăng Khôi như sau:
Chúc mừng sinh nhật con trai 10 tuổi bố đẻ ra - Đăng Anh.

Xin lỗi con: Vì yêu con quá nên từ nhỏ bố luôn bịa câu chuyện là bố đẻ ra con, để con luôn dính bố hơn mẹ, yêu bố hơn mẹ và bố có đồng minh để cân bằng lại thế giới nhân sự trong nhà. Giờ thì con biết sự thật rồi.
10 năm nay bố luôn kể con câu chuyện trước khi đi ngủ: “Ngày xửa ngày xưa, lúc bố đi trên đường đi hát về, thì khi đi ngang khu rừng nọ, bố nhặt được một quả trứng màu vàng, màu đỏ đang phát sáng… bố thấy đẹp quá mang về, bố ấp 9 tháng nở ra Đăng Anh. Lúc con chào đời, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp muôn nơi, mây giáng điềm lành bảy sắc cầu vồng, chim thú muôn loài hót ca vui mừng… Thế là một em bé đáng yêu tròn mủm chào đời đến với thế giới của bố mẹ.
Vì vậy bố đặt tên con là Đăng Anh, ánh sáng tinh khôi đẹp nhất, mới và là thứ ánh sáng đầy ắp tình yêu thương hạnh phúc.
Tính con từ nhỏ đến giờ, ngây thơ trong sáng, vui tươi hóm hỉnh, lạc quan và là cây hài của gia đình. Con mang đến nhiều nụ cười cho cả ông bà cha mẹ mỗi ngày, cười ngặt nghẽo, cười bể bụng.
Nhìn con là thấy đáng yêu, buồn cười. Con có nhiều câu nói bất hủ, nhiều ngôn từ như nhà bác học, nghĩ ra nhiều điều mà bố mẹ không thể nào đoán được, mà đã đúng thì không thể cãi được.

Con tinh tế và khéo tay, khéo nấu ăn, hay hỏi thăm, quan tâm và là em bé yêu anh hai kinh khủng. Thà mình buồn chứ không bao giờ muốn anh Ken buồn. Chỉ muốn anh Ken được vui. Anh Ken là thần tượng của con.
Giọng hát hay, con hay hát mọi lúc mọi nơi mà bố dụ mãi không chịu theo nghề ca sĩ. Con nói con sợ sân khấu, lên sân khấu là con bị đóng băng, xịt keo. Ok, vậy là có việc cho bố, bố sẽ tiếp tục nghĩ cách dụ.
Cảm ơn con, 10 năm qua là 10 năm rất vui với bố mẹ và cả gia đình. Cứ thế mà tiếp diễn nhé.
Năm nay lớp 5 rồi, bố mẹ chúc con bắt đầu trưởng thành hơn, hạnh phúc, khỏe mạnh con nhé. Các con là thế giới tươi vui của bố mẹ. Yêu con chụt chụt chụt".
Câu chuyện "sinh ra con trai" của ông bố Sài Gòn nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người. Ai nấy đều cảm thấy rất đáng yêu và rất may sao cho đến thời điểm hiện tại, bé Đăng Anh đã biết được sự thật là mẹ Thủy Anh đã đẻ ra bé chứ không phải được bố "nhặt" về từ khu rừng và bố "ấp" 9 tháng, cậu nhóc mới chào đời.
Được biết, ca sĩ Đăng Khôi và bà xã hot mom Thủy Anh có 3 nhóc tỳ đáng yêu là Nguyễn Đăng Khang, Nguyễn Đăng Anh và bé út Nguyễn Đăng Anh Tài. Hiện tại, cả gia đình đang sinh sống tại căn biệt thự rộng, đẹp, sang trọng bậc nhất ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP. HCM.


Khi trẻ còn nhỏ, sự hiểu biết của trẻ về thế giới còn rất hời hợt, còn nhiều điều chưa hiểu nên sẽ có nhiều câu hỏi lạ lùng, lúng túng mà cha mẹ không thể giải đáp. Nhưng với con trẻ, lời giải thích của cha mẹ chính là ngưỡng cửa đầu tiên để trẻ khám phá thế giới. Nếu chỉ chiếu lệ dễ khiến trẻ hiểu sai về thế giới.
Vậy, khi con hỏi những câu hỏi khó xử này, mẹ nên trả lời như thế nào?
1. Trả lời câu hỏi của trẻ một cách tích cực
Những câu hỏi như vậy có thể khiến hầu hết các bậc cha mẹ cảm thấy lúng túng và không biết trả lời thế nào nên thường đùa rằng mẹ nhặt con bên cạnh thùng rác, trên đường, trong rừng... Nhưng những câu trả lời này có thể khiến trẻ xa lánh cha mẹ, và cảm thấy rằng chúng không phải là con của bố mẹ.
Trên thực tế, đáp án tốt nhất chính là dùng uyển ngữ nói trực tiếp đáp án cho đứa trẻ, để đứa trẻ hiểu rõ mình là sinh mệnh do bố mẹ sinh ra từ thân thể của bố mẹ. Điều này không chỉ có thể để đứa trẻ hiểu mình được sinh ra như thế nào mà còn mang lại mối quan hệ bố mẹ và con cái gần gũi hơn.
2. Đừng chạy trốn những vấn đề của con
Trong cuộc sống, để không phải trả lời những câu hỏi gây lúng túng của con cái, nhiều bậc cha mẹ đã chọn cách lảng tránh trực tiếp, hoặc chuyển chủ đề, cố gắng dùng một câu hỏi khác để thu hút sự chú ý của trẻ, điều này thực chất là sai lầm. Cha mẹ muốn giáo dục con thì nên không cố ý lảng tránh câu hỏi của con mà trả lời trên cơ sở trẻ có thể hiểu được.
3. Kiên nhẫn với những vấn đề của trẻ
Cha mẹ nhiều khi nóng nảy với con nhưng nếu như thế thì làm sao giáo dục con tốt được? Không có bậc cha mẹ nào không muốn giáo dục con cái thật tốt, vì vậy khi con cái đặt câu hỏi với cha mẹ, cha mẹ nên kiên nhẫn trả lời thay vì nói một hai câu hoặc cáu giận.