Đại hội của niềm tin và hy vọng
Đại hội XIV của Đảng diễn ra trong sự quan tâm sâu sắc của đồng bào cả nước, cộng đồng doanh nghiệp và bạn bè quốc tế. Với mỗi người Việt Nam, đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là thời điểm nhìn lại chặng đường đã qua, xác lập đường hướng phát triển cho những năm tới. Qua những chia sẻ của mọi tầng lớp Nhân dân về Đại hội XIV của Đảng, có thể cảm nhận rất rõ, đây là Đại hội của niềm tin và hy vọng.
Niềm tin trước hết đến từ thực tiễn. Những năm qua, đất nước đã đi qua không ít thử thách: biến động địa chính trị toàn cầu, đứt gãy chuỗi cung ứng, thiên tai, dịch bệnh, sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam vẫn giữ được nền tảng ổn định, vẫn nỗ lực duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Niềm tin ấy không hình thành từ lời nói, mà từ kết quả cụ thể: những con đường mới nối liền vùng xa với trung tâm; những nhà máy hiện đại tạo thêm việc làm; những trường học, bệnh viện được đầu tư; những chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người yếu thế được triển khai kịp thời. Cứ thế, niềm tin được bồi đắp mỗi ngày.
Đại hội XIV diễn ra đúng thời điểm đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi tầm nhìn mới và cách làm mới. Khi thế giới đang thay đổi nhanh chóng, lợi thế của quốc gia không còn nằm ở tài nguyên có sẵn, mà ở khả năng đổi mới, năng lực quản trị và chất lượng con người. Đây là lúc Việt Nam phải mạnh mẽ hơn trong cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để mọi sáng kiến và sức lao động được phát huy.
Ở đó, một điểm tựa quan trọng của niềm tin chính là tinh thần đặt Nhân dân vào trung tâm. Bởi cuối cùng, mọi chủ trương, chính sách, mọi mục tiêu lớn đều quay về những câu hỏi giản dị: Người dân được gì? Cuộc sống có tốt hơn không? Cơ hội có công bằng hơn không? Giáo dục, y tế, việc làm có bền vững hơn không?...
Cùng với niềm tin, Đại hội XIV còn khơi dậy hy vọng. Hy vọng về một đất nước phát triển nhanh hơn nhưng bền vững hơn, hiện đại hơn nhưng nhân văn hơn.
Hy vọng ấy được thắp lên từ chủ đề của Đại hội: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Hy vọng ấy được thắp lên từ ba đột phá chiến lược: thể chế, hạ tầng và con người, vốn đã được kiểm chứng trong thực tiễn và đang ngày càng phát huy vai trò nền tảng đối với phát triển; từ những nhiệm vụ cụ thể như xác lập mô hình tăng trưởng mới; thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển xanh, phát triển tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu…
Hy vọng còn bắt nguồn từ sự chuyển động của xã hội. Chưa bao giờ tinh thần khởi nghiệp, tinh thần vươn lên của khu vực tư nhân lại mạnh như hôm nay. Chưa bao giờ các địa phương lại có nhiều cơ hội bứt phá nhờ không gian phát triển mới, nhờ hạ tầng, nhờ liên kết vùng, nhờ dòng chảy đầu tư. Những giấc mơ lớn đang được nuôi dưỡng từ những công xưởng, cánh đồng, bến cảng, phòng thí nghiệm, lớp học…
Niềm tin và hy vọng được kiểm chứng bằng thực tiễn. Các mục tiêu sẽ trở thành hiện thực khi những định hướng lớn của Đảng sớm được cụ thể hóa bằng chính sách rõ ràng và tổ chức thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. Vì thế, “Đại hội của niềm tin và hy vọng” cũng đòi hỏi rất cao đối với đội ngũ cán bộ: phải có năng lực và bản lĩnh; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải gần dân, hiểu dân; biết lắng nghe và biết sửa mình.
Nhìn về phía trước, điều Nhân dân mong đợi là những chuyển động thực chất trong từng quyết sách, từng công việc cụ thể. Kỷ cương phải được giữ vững, nguồn lực phải được khơi thông, cơ hội phải được mở rộng và những khó khăn phải được tháo gỡ kịp thời. Để rồi, từ Đại hội XIV - một dấu mốc lịch sử của đất nước, Việt Nam sẽ “tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, trở thành một quốc gia thịnh vượng, phồn vinh, người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dai-hoi-cua-niem-tin-va-hy-vong-10404252.html











