Đại hội XIV của Đảng: Đồng bào Cơ Tu đặt trọn niềm tin và hy vọng về một vận hội mới

Với đồng bào Cơ Tu tại xã biên giới A Vương (Đà Nẵng), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là biểu tượng của niềm tin và hy vọng về một vận hội mới.

 Đồng bào xã biên giới A Vương theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại nhà Gươl. Ảnh: TTXVN

Đồng bào xã biên giới A Vương theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại nhà Gươl. Ảnh: TTXVN

"Chiến dịch Quang Trung" củng cố niềm tin theo Đảng

Nằm ở phía tây thành phố Đà Nẵng, xã A Vương là vùng đất biên giới với hơn 95% dân số là đồng bào Cơ Tu. Thiên tai hồi tháng 10-11/2025 đã gây nhiều thiệt hại về tài sản của bà con xã A Vương với 34 hộ dân tại các thôn: Atêếp, Ta Lang, Galâu và L’gôm bị hư hỏng nhà cửa. Trong đó, 15 hộ có nhà bị sập từ 70% đến hoàn toàn, 19 hộ có nhà bị hư hỏng từ 30% đến 50%, đời sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn, nhất là khi thiên tai hằng năm vẫn diễn biến phức tạp.

Trong bối cảnh đó, "Chiến dịch Quang Trung" đã được triển khai thần tốc với sự vào cuộc tổng lực của chính quyền địa phương, công an, quân đội và các lực lượng xung kích nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân vùng cao Đà Nẵng. Sau hơn một tháng khẩn trương triển khai, A Vương là xã biên giới đầu tiên ở Đà Nẵng hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" .

Tại thôn Atêếp, nhà của chị Bling Thị Bưới bị sập hoàn toàn do thiên tai. Nhờ "Chiến dịch Quang Trung", chị đã được dựng lại ngôi nhà mới khang trang. Hôm dọn vào nhà mới, bà con trong thôn ai cũng hân hoan đến chúc mừng, lòng chị Bưới vui khôn tả.

Niềm vui được ở trong ngôi nhà mới của vợ chồng chị Bhling Thị Bưới (thôn Atêếp, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Báo Nhân dân

Niềm vui được ở trong ngôi nhà mới của vợ chồng chị Bhling Thị Bưới (thôn Atêếp, xã A Vương, thành phố Đà Nẵng). Ảnh: Báo Nhân dân

"Nhờ có sự quan tâm của các cấp chính quyền, các lực lượng và bà con hỗ trợ mà gia đình tôi đã có được nhà mới kiên cố để ở, yên tâm vực dậy ổn định cuộc sống", chị Bling Thị Bưới xúc động chia sẻ.

Đến nay, "Chiến dịch Quang Trung" trên địa bàn xã A Vương đã hoàn thành xây mới 15 căn nhà và sửa chữa, nâng cấp 19 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Các công trình đều được xây dựng theo tiêu chuẩn "3 cứng" (nền cứng, khung-tường cứng, mái cứng), bảo đảm an toàn, bền vững, phù hợp điều kiện thực tế vùng miền núi.

Đặc biệt, những ngôi nhà hoàn thành ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không chỉ giúp bà con ổn định chỗ ở mà còn là một "liều thuốc tinh thần" vô giá. Nhìn những ngôi vững chãi được dựng mới, những con đường bê tông sạch đẹp, người dân Cơ Tu ở xã A Vương càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sát sao từ Trung ương đến địa phương. Chia sẻ về điều này, ông A Lăng Lấp, người có uy tín ở thôn Ta Lang bày tỏ: "Đảng, chính quyền chăm lo cho người dân từ cái ăn, cái mặc, đến việc dựng lại nhà sau lũ thì không có lý gì dân không tin theo Đảng".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thăm hỏi gia đình được hỗ trợ xây nhà tại thôn Atêếp. Ảnh: Báo Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thăm hỏi gia đình được hỗ trợ xây nhà tại thôn Atêếp. Ảnh: Báo Nhân dân

Có thể nói, với những hành động quyết liệt của chính quyền các cấp, "coi dân là gốc", gần dân trong những thời điểm ngặt nghèo, gian nan chính là nền tảng xây dựng và bồi đắp niềm tin của người dân xã A Vương vào Đảng, Nhà nước.

Đồng bào Cơ Tu nơi biên giới hướng về Đại hội XIV của Đảng

Ngày 20/1/2026, từ sáng sớm, tại nhà sinh hoạt cộng đồng các thôn ở xã A Vương, không khí rộn ràng như có hội. Bà con dân tộc Cơ Tu trong những bộ trang phục thổ cẩm cùng tập trung để theo dõi phiên khai mạc Đại hội XIV của Đảng qua màn ảnh nhỏ.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương, không giấu nổi niềm tự hào khi chứng kiến sự quan tâm đặc biệt của đồng bào đối với sự kiện trọng đại của đất nước. "Hôm nay là ngày hội của cả dân tộc. Bà con phấn khởi lắm vì tận mắt thấy những đổi thay trên quê hương mình. Từ một vùng đất khó khăn, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, diện mạo xã biên giới A Vương đã "thay da đổi thịt" từng ngày", ông Briu Quân chia sẻ.

Những ngôi nhà mới của "Chiến dịch Quang Trung" được hoàn thành trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Báo Nhân dân

Những ngôi nhà mới của "Chiến dịch Quang Trung" được hoàn thành trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán 2026. Ảnh: Báo Nhân dân

Dưới mái Gươl cổ kính, người dân Cơ Tu vùng biên giới Đà Nẵng kỳ vọng, Đại hội XIV của Đảng sẽ đề ra những quyết sách mang tính đột phá, thiết thực để đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ ấm no mà sẽ giàu mạnh. Đồng bào mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng giao thông, quy hoạch mạng lưới đường bộ xuyên suốt đến tận các thôn, bản xa xôi trong xã.

Bên thềm sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đại diện cho đồng bào Cơ Tu tại địa phương, Chủ tịch xã A Vương Briu Quân gửi gắm niềm tin và mong muốn Đại hội XIV của Đảng sẽ sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Trung ương thực sự bản lĩnh, đủ tài và đủ tâm; quyết liệt hành động để hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình; đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Nhật An

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-dong-bao-co-tu-dat-tron-niem-tin-va-hy-vong-ve-mot-van-hoi-moi-238260120190820433.htm