Đại hội XIV của Đảng: Niềm tin son sắt và kỳ vọng
Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức khai mạc.
Cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phường Thanh Xuân (Hà Nội) phấn khởi cho rằng, đây không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là nơi hội tụ ý chí và khát vọng vươn mình của cả dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Bí thư chi bộ Khu dân cư Cơ Yếu Nguyễn Quốc Huy:
Hội tụ ý chí và khát vọng vươn mình của dân tộc

Chỉ còn ít ngày nữa, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Với tôi, đây không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là nơi hội tụ ý chí và khát vọng vươn mình của cả dân tộc trong giai đoạn phát triển mới.
Là một đảng viên đã có may mắn tận mắt chứng kiến 10 kỳ Đại hội Đảng, tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác chuẩn bị lần này. Qua nghiên cứu và trực tiếp tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện, tôi nhận thấy đây thực sự là những sản phẩm khoa học tầm cao, kết tinh giữa lý luận và thực tiễn; được xác lập bởi niềm tin và khát vọng của nhân dân đúng với phương châm “Lòng dân” là “Ý Đảng”.
Tôi tin rằng, khi được thông qua, những Văn kiện này sẽ trở thành “ngọn đuốc soi đường” để chúng ta tự tin tiến bước. Giữa bối cảnh thế giới nhiều biến động, việc Việt Nam giữ vững ổn định chính trị và chủ động hội nhập là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh dân tộc mà tôi luôn tự hào.
Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội XIII, tôi đặc biệt ấn tượng với những dấu ấn lịch sử, nhất là cuộc “cách mạng” về tinh gọn bộ máy. Việc mạnh dạn sắp xếp lại các đơn vị hành chính, từ 63 tỉnh, thành phố xuống còn 34 và tinh giảm đáng kể số lượng phường, xã là những quyết sách vô cùng quyết liệt.
Dù ban đầu việc vận hành chính quyền mới theo mô hình hai cấp có những khó khăn nhất định, nhưng với tinh thần “vừa chạy, vừa xếp hàng”, tôi rất mừng khi thấy những thành quả bước đầu đã được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh với tinh thần kiên quyết, kiên trì, “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” càng góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đứng trước điểm hẹn lịch sử này, tôi kỳ vọng Đại hội XIV sẽ đề ra những chiến lược xứng tầm để đưa đất nước đạt được các mục tiêu vào năm 2030 và tầm nhìn 2045. Với trí tuệ của người Việt Nam, tôi tin chắc rằng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra một chương mới rực rỡ, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.
Bí thư chi bộ Thanh Xuân Bắc 9 Nguyễn Thị Anh:
Dấu mốc định hướng tương lai cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng không chỉ là một sự kiện chính trị trọng đại, mà với tôi, đây còn là dấu mốc định hướng tương lai cho một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Là người trực tiếp làm công tác Đảng tại cơ sở, tôi cảm nhận rõ không khí náo nức và niềm tin son sắt mà nhân dân dành cho Đảng trong thời khắc đặc biệt này.
Đại hội lần này diễn ra khi đất nước đứng trước những thời cơ thuận lợi nhưng cũng không ít thách thức đan xen. Sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, tôi tin rằng đây là lúc dân tộc ta cần một bước chuyển mình mạnh mẽ hơn nữa.
Tôi kỳ vọng Đại hội sẽ tổng kết sâu sắc những bài học kinh nghiệm từ nhiệm kỳ khóa XIII, từ đó đề ra những quyết sách mang tính chiến lược. Đặc biệt, tôi mong đợi Đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ và đạo đức, đủ tâm và tầm để gánh vác trọng trách lãnh đạo trong giai đoạn mới.
Ở góc độ địa phương, tôi nhận thấy nhân dân đặc biệt quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào những giải pháp phát triển hạ tầng xã hội. Tôi mong rằng, Đảng sẽ tiếp tục ưu tiên các chính sách đột phá trong giáo dục - đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng thời, đầu tư mạnh mẽ cho y tế nhằm chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn. Những quyết sách đúng đắn, “ích nước, lợi dân” trong phát triển kinh tế sẽ là động lực để đưa đất nước ta sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Là Bí thư chi bộ, tôi luôn tự nhủ mỗi cán bộ, đảng viên phải là người nêu cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu nhất. Trước thềm Đại hội, tôi cùng người dân khu dân cư đang tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, học tập và giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy chính là đóa hoa tươi thắm nhất mà chúng tôi muốn gửi tới chào mừng thành công của Đại hội.
Với niềm tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi tin chắc rằng Đại hội XIV sẽ thành công tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên mới rực rỡ cho dân tộc Việt Nam.
Tổng phụ trách Trường THCS Thanh Xuân Trung Phạm Bá Hoàng:
Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của trí tuệ và phồn vinh

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, với tư cách là một Tổng phụ trách Đội và giáo viên Ngữ văn tại Trường THCS Thanh Xuân Trung, tôi không khỏi bồi hồi và tự hào.
Tôi luôn tự hào khi quận Thanh Xuân (nay là phường Thanh Xuân) 10 năm liên tiếp dẫn đầu ngành Giáo dục Thủ đô, với quyết sách mang tầm chiến lược khi dành nguồn lực hơn 1.100 tỷ đồng cho hạ tầng trường học. Trong dòng chảy mạnh mẽ đó, Trường THCS Thanh Xuân Trung của chúng tôi đã vươn lên như một điểm sáng rực rỡ.
Dựa trên đặc thù của một địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tôi mong muốn Đại hội sẽ có những quyết sách quyết liệt hơn trong việc ưu tiên quỹ đất và ngân sách để xây dựng không gian trải nghiệm, sân chơi bãi tập cho học sinh đô thị. Đây là yếu tố cốt lõi để công tác Đội và phong trào thiếu nhi phát triển toàn diện, lấy con người làm trung tâm.
Về định hướng giáo dục hội nhập, với những học sinh đạt IELTS 8.0 hay đỗ vào các trường chuyên danh tiếng, tôi kỳ vọng Đảng sẽ định hướng sâu hơn về “Giáo dục kiến tạo nguồn nhân lực công nghệ cao”. Mong rằng, mô hình “Trường học Hạnh phúc” sẽ sớm trở thành chuẩn mực bắt buộc, để mỗi ngày đến trường của học sinh thực sự là một ngày vui.
Bên cạnh đó, là một giáo viên, tôi thiết tha mong chờ Luật Nhà giáo sẽ sớm được cụ thể hóa sau Đại hội. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, giúp thầy cô tự tin đổi mới sáng tạo, thoát khỏi những áp lực hành chính để thực sự thăng hoa trong từng bài giảng.
Từ niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, tôi tin rằng những kỳ vọng này sẽ được hiện thực hóa, đưa giáo dục Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của trí tuệ và phồn vinh.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/dai-hoi-xiv-cua-dang-niem-tin-son-sat-va-ky-vong-729980.html











