Đại hội XIV của Đảng sẽ là tiền đề đưa đất nước vươn mình hùng cường
Đó là nhận định của Thiếu tướng Phan Văn Lai, Chánh Thanh tra đầu tiên của Bộ Công an, khi ông khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ là tiền đề quan trọng đưa đất nước phát triển hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Từ ngày 19/1 đến 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, đánh dấu mốc lịch sử trong kỷ nguyên mới của dân tộc. Nhân dịp này, phóng viên VOV.VN đã phỏng vấn Thiếu tướng Phan Văn Lai, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng Lực lượng, Chánh Thanh tra đầu tiên của Bộ Công an; với gần 80 năm tuổi Đảng, ông đã chứng kiến và tham dự hầu hết các kỳ Đại hội Đảng.

Thiếu tướng Phan Văn Lai, Chánh Thanh tra đầu tiên của Bộ Công an chia sẻ với phóng viên VOV.VN. (Ảnh: Trọng Phú)
PV: Vừa qua, Thiếu tướng có vinh dự tham gia Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc. Cảm xúc của ông như thế nào khi đứng giữa những điển hình tiên tiến của thời đại mới?
Thiếu tướng Phan Văn Lai: Tôi cảm thấy vinh dự và may mắn khi có hai lần được tham dự Đại hội thi đua yêu nước. Đây là hội nghị tiêu biểu của những người có công, đóng góp cho sự nghiệp phát triển đất nước. Trong hơn 100 đại biểu được mời, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình là người cao tuổi nhất (97 tuổi), còn tôi là người cao tuổi thứ hai (95 tuổi). Như vậy cũng có thể xem tôi là người ở lớp cao tuổi mà vẫn được đi dự Đại hội.
Dự Đại hội lần này, tôi thấy không khí rất đổi mới. Phong trào thi đua bao giờ cũng gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước ở từng giai đoạn. Lần này, tôi nghe những thành tích thi đua được trình bày, những gương tiêu biểu được tôn vinh ở đại hội khiến tôi rất cảm phục. Trong hoàn cảnh tình hình thế giới nhiều phức tạp, chiến tranh xung đột, kinh tế trong nước cũng gặp nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn vượt qua được để phát triển đất nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, có thể xem đó là những kỳ tích.
Như vậy, tôi thấy đất nước mình vẫn còn rất nhiều anh hùng, rất nhiều tấm gương yêu nước. Bởi thế đất nước nhất định còn tiếp tục phát triển, không thể nào đứng lại được.
PV: Chúng ta đang hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với mục tiêu đưa đất nước tiến bước vào “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Theo Thiếu tướng, tại cột mốc lịch sử quan trọng này, đất nước ta đang đứng trước vận hội những thời cơ, vận hội nào?
Thiếu tướng Phan Văn Lai: Tôi có may mắn là được chiêm nghiệm, trải qua nhiều kỳ đại hội của Đảng. Tôi thấy rằng, mỗi đại hội đều là một chiến công chói lọi, đều để lại một dấu ấn lịch sử. Ví dụ như thời kỳ cách mạng mới thành công, đất nước mình vẫn còn rất non trẻ nhưng đã đánh thắng Pháp, chống Mỹ thành công.
Rồi đến thời hòa bình, những kỳ đại hội mở ra vận hội mới cho đất nước, xóa bỏ chế độ bao cấp, xây dựng lại mô hình phát triển của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước từng bước phát triển đi lên.

Thủ đô Hà Nội trang hoàng chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. (Ảnh: Bảo Long)
Kỳ đại hội này, tôi thấy là vận hội để mở ra một kỷ nguyên mới. Trước đây, kinh tế của mình cũng có nhiều năm trì trệ, tụt hậu, chưa đủ tầm để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ. Đến kỳ đại hội này, khi nghiên cứu các văn kiện của đại hội thì trong tôi trào dâng lên một niềm tin tưởng sắt đá. Nhất định kỳ Đại hội XIV của Đảng là tiền đề để phát triển đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Nhiệm kỳ XIII vừa qua, tôi điểm lại có nhiều thành tựu mà ít nhiệm kỳ nào thực hiện được. Ví dụ như kiên quyết xây dựng chính quyền hai cấp, bỏ cấp trung gian, xây dựng thể chế đổi mới, đột phá. Trước đây mình chưa làm được.
Với các hạng mục đầu tư, phát triển kinh tế xã hội bây giờ cũng rất rõ người, rõ việc, rõ thời hạn bao giờ thì xong. Ví dụ như con đường Đê La Thành gần nhà tôi, hàng chục năm không giải tỏa được. Khi đồng chí Nguyễn Duy Ngọc về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội thì thực hiện luôn, không ai thắc mắc. Làm con đường đó vì lợi ích của nhân dân, của đất nước, bản thân những hộ dân ở đó cũng phải chấp nhận hi sinh vì lợi ích chung.
Phải có những người lãnh đạo dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm hiệu quả như vậy. Bộ Chính trị vừa qua là một tập thể đoàn kết, trách nhiệm và theo tôi họ là những viên ngọc quý của đất nước. Họ là những người nói là làm và làm đến nơi đến chốn, làm vì dân vì nước, vì sự phát triển và danh dự của đất nước. Hi vọng rằng đến năm 2030, đất nước ta sẽ có một bước phát triển mới, đến năm 2045 sẽ đưa nước ta thành một cường quốc.

Theo Thiếu tướng Phan Văn Lai, Đại hội XIV của Đảng là tiền đề phát triển đất nước hùng cường. (Ảnh: Trọng Phú)
PV: Đối với các Dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng, thiếu tướng tâm đắc với những nội dung nào?
Thiếu tướng Phan Văn Lai: Thứ nhất, tôi thấy ấn tượng với những cải cách về mặt thể chế. Trước đây chúng ta phải nuôi bộ máy quá cồng kềnh, không giúp ích cho đất nước phát triển, thậm chí còn là trở lực trong phát triển. Bây giờ chúng ta kiên quyết xây dựng chính quyền hai cấp, tinh gọn lại, như vậy mới có cơ sở để nâng lương. Khi cán bộ có mức lương đủ sống rồi thì mới có thể tập trung vào phục vụ người dân, không phát sinh tiêu cực. Đó là vấn đề của bộ máy, của cán bộ, mà cán bộ là yếu tố quyết định.
Thứ hai là vấn đề kinh tế, trước đây chúng ta chú trọng nhiều vào kinh tế nhà nước. Nhưng bây giờ chúng ta tập trung thúc đẩy cả kinh tế tư nhân, đây sẽ là nguồn lực quan trọng cho ngân sách. Thậm chí, kinh tế tư nhân phải tiến lên để có những tập đoàn lớn, vươn tầm ra quốc tế. Những tập đoàn này mới có thể đủ lực để làm giàu cho đất nước, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm cho nhiều người dân.
Dựa trên những cơ sở đó, tôi có niềm tin rằng kỳ Đại hội XIV của Đảng sẽ thành công rực rỡ, sẽ đem lại một sự phát triển mạnh mẽ cho đất nước.
PV: Vâng xin cảm ơn ông.
Thiếu tướng Phan Văn Lai sinh năm 1930 trong một gia đình có truyền thống yêu nước. Quê ông ở xã Phương Định, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (cũ). Thiếu tướng Phan Văn Lai cùng các đồng đội trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giành thắng lợi. Năm 1976, ông được Bộ Công an điều động về Vụ Nghiên cứu tổng hợp nay là Văn phòng Bộ Công an. Năm 1988, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an. Từ năm 1990 ông làm Chánh thanh tra Bộ Công an cho đến khi nghỉ hưu năm 1996.












