Đại úy công an ở Cà Mau thắp sáng ước mơ cho những học trò nghèo

Đại úy Công an Hồ Minh Tưởng, công tác tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Công an tỉnh Cà Mau, không chỉ là người thực thi pháp luật mà còn là người thắp lên hy vọng cho nhiều mảnh đời khó khăn.

Nâng bước chân học sinh

Với tấm lòng hướng về cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh nghèo hiếu học, Đại úy Tưởng đã có những việc làm thiết thực. Mới đây, anh đã phối hợp cùng CQTT Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL trao 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo ở Trường Tiểu học 3 Khánh Hải (xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau). Với những em nhỏ sống tại vùng ven biển xa xôi, món quà này không chỉ là phương tiện đến trường mà còn là động lực để học tốt.

Đại úy Hồ Minh Tưởng và thầy Nguyễn Huyền Trang trao xe cho các em học sinh

Đại úy Hồ Minh Tưởng và thầy Nguyễn Huyền Trang trao xe cho các em học sinh

Ông Phan Văn Long, người ông lam lũ với công việc làm ruộng đưa cháu ngoại đi nhận xe, không giấu được xúc động: "Cha mẹ nó đi làm xa, nó ở với tôi. Gia đình khó khăn, cháu phải đi học nhờ xe bạn. Giờ có xe đạp rồi, cháu đi học sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Cảm ơn các ân nhân, đặc biệt là Đại úy Tưởng đã giúp đỡ".

Đây đã là năm thứ hai liên tiếp anh Tưởng vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ xe đạp cho các em tại Trường Tiểu học 3 Khánh Hải. Năm ngoái, anh cũng đã trao 10 chiếc xe, mỗi chiếc trị giá hơn 2 triệu đồng, tiếp sức cho các em trên con đường tìm kiếm tri thức.

Điều khiến mọi người càng thêm thiện cảm ở Đại úy Tưởng là sự tỉ mỉ và tấm lòng cho đi. Trong lần trao xe đạp vừa rồi, khi thấy một vài em học sinh vẫn phải mặc quần áo cũ đến trường, anh đã không ngần ngại rút tiền túi, trao tận tay mỗi phụ huynh 300.000 đồng để mỗi em có 2 bộ đồng phục mới. Món quà bất ngờ và ấm áp đã khiến cả phụ huynh lẫn các em học sinh rất xúc động.

Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp, Đại úy Tưởng vận động trao xe cho học sinh nghèo vùng ven biển xã Khánh Hưng

Đây đã là năm thứ 2 liên tiếp, Đại úy Tưởng vận động trao xe cho học sinh nghèo vùng ven biển xã Khánh Hưng

Ông Nguyễn Huyền Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học 3 Khánh Hải chia sẻ, rất cảm động trước tấm lòng cao đẹp của anh Tưởng. Khi nhìn thấy các em khó khăn, anh Tưởng đã bày tỏ lòng nhân ái ngay lập tức, trao tiền tận tay phụ huynh. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là nguồn động viên lớn, thúc đẩy các em nỗ lực học tập. Ban Giám hiệu hy vọng anh Tưởng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà trường để giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Người gieo mầm tri thức

Những năm qua, Đại úy Tưởng còn phối hợp tổ chức được nhiều chương trình hướng tới học sinh khó khăn vùng đồng bào dân tộc Khmer. Khi nắm bắt được những hoàn cảnh học sinh khó khăn, Đại úy Tưởng cũng luôn sẵn lòng giúp đỡ hoặc vận động những người có điều kiện giúp các em vươn lên. Điển hình như trường hợp của em Lê Hữu Do, học sinh Trường THPT Phan Ngọc Hiển (xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau), sau khi được hỗ trợ 5 triệu đồng, mới đây còn được anh Tưởng tặng thêm 1 chiếc xe đạp để năm học mới đi học thuận lợi hơn.

Những năm qua, anh Tưởng đã có nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh công an thêm đẹp

Những năm qua, anh Tưởng đã có nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh công an thêm đẹp

Anh Hữu Việt Tâm, người từng phối hợp với Đại úy Tưởng tổ chức “Tết Trung thu cho em” ở Trường PTDT Hữu Nhem, xã Tân Lộc nhận xét: "Anh Tưởng là cán bộ công an luôn biết quan tâm, chăm lo cho các em học sinh khó khăn, nhất là người dân tộc thiểu số. Mỗi dịp Tết thiếu nhi, Trung thu hoặc những dịp khai giảng năm học mới, anh Tưởng luôn chủ động thăm hỏi và nhờ kết nối để trao quà cho các em học sinh.

Không chỉ tạo điều kiện giúp đỡ với riêng các học sinh, Đại úy Hồ Minh Tưởng còn bằng các mối quan hệ của mình đã kết nối với tổ chức và cá nhân để thực hiện các hoạt động tặng quà cho đồng bào Khmer khó khăn, phát mì gói cho người bán vé số.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dai-uy-cong-an-o-ca-mau-thap-sang-uoc-mo-cho-nhung-hoc-tro-ngheo-post1229117.vov