Đắk Lắk cứu dân từng giờ, vực dậy sau tàn phá
Mưa lũ lịch sử ở Đắk Lắk đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Lực lượng vũ trang, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đang khẩn trương cứu hộ, cứu nạn, cung cấp nhu yếu phẩm và hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, từng giờ giúp bà con vượt qua khó khăn.
Mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại rất lớn tại khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhiều địa bàn bị chia cắt, thiệt hại về người và tài sản tăng nhanh từng giờ. Trong tình huống khẩn cấp, các lực lượng vũ trang, chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, đồng thời khẩn trương triển khai các phương án khắc phục sau lũ.

Các lực lượng chức năng vào từng ngõ nhỏ để cứu dân và tiếp tế lương thực
Giữa mênh mông nước lũ, hình ảnh đôi vợ chồng trẻ ở phường Tuy Hòa ôm đứa con mới hai tháng tuổi vào lòng – đứa bé được đặt trong một chiếc thùng xốp bé xíu để mong sống sót – trở thành nỗi ám ảnh day dứt với bất kỳ ai chứng kiến.
Ba ngày trời, dầm mình trong làn nước lạnh cắt da, không biết đội cứu hộ có kịp đến không. Họ nâng đứa trẻ lên cao nhất có thể, quyết không để dòng nước hung dữ cướp đi con mình.
Người mẹ trẻ, gầy rộc sau những ngày đói lả, gần như không còn sữa cho con bú. Trong khoảnh khắc được lực lượng cứu hộ tiếp cận, chị òa lên, vừa mừng rỡ vừa nghẹn đắng: “Em đói không có gì ăn nên không cho bé bú được, bé nó khóc, nó la, em mừng, em cảm ơn mọi người. Vợ chồng em cảm ơn mấy anh chị cứu hộ nhiều”.

Lương thực, thực phẩm và quần áo, chăn ấm được trao đến tay bà con
Cũng trong dòng nước cuồn cuộn đó, từng tốp chiến sĩ, từng người trong lực lượng chức năng, kiên định vượt qua, bất chấp nguy hiểm rình rập.
Đại úy Nguyễn Văn Hoàng, Sư đoàn Bộ binh 2, Quân khu 5, thực thi công tác cứu hộ tại xã Hòa Thịnh cho biết, trong lòng anh và đồng đội chỉ có tinh thần cứu dân: “Cứu được càng nhiều người dân trong vùng khó khăn, đặc biệt bà con lúc đấy không còn nơi ở. Đưa bà con về được nơi an toàn là niềm vui lớn nhất đối với chúng em”.
Cùng với lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp, các nhóm thiện nguyện cũng lao vào hỗ trợ. Từ ca nô, thuyền sup đến hàng hóa nhu yếu phẩm, được đưa vào vùng ngập suốt ngày đêm. Anh Phạm Minh Tâm, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Lắk cho biết, các hội viên đã đưa vào vùng lũ 20 chiếc xuồng và cả nhân sự cứu hộ. Đồng bào đói rét, lo âu trong nước lũ đã thôi thúc các doanh nhân trẻ: “Quan trọng nhất hôm qua tới giờ là cứu người, bây giờ có một số anh lớn tuổi họ đang rất là lạnh nên lo cứu người trước, thứ hai là cung cấp nhu yếu phẩm”.

Bà con được chăm sóc y tế ngay sau khi được đưa đến nơi an toàn
Ở những nơi nước đã rút, người dân quay trở lại nhà, lặng người khi nhìn bùn lầy phủ lên tất cả. Nhưng cuộc sống còn ở phía trước, bà con nén lại đau xót, bắt tay làm lại từ đầu. xách bộ từng xô nước xối bùn đọng trong nhà.
Chị Hồ Thị Kim Nguyên ở phường Tuy Hòa, run giọng: “Nước thì rút từ từ chậm từ tối tới khuya, tới 2 giờ sáng, người dân thì đang tập trung tận dụng nước để đẩy bùn ra, dọn sạch nhà chứ còn thiết bị điện tử đồ thì không còn gì hết”.
Những tổn thất nặng nề trải rộng khắp phía Đông của Đắk Lắk và bộ máy cứu hộ – từ Trung ương đến địa phương đang hoạt động hết công suất, huy động nguồn lưc được dồn đến vùng lũ.
Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có hàng trăm chuyến xe, chuyến xuồng tiếp tế đến được với đồng bào đang hoạn nạn: “Chia hàng ra có thể có những chỗ thông qua những chiếc thuyền để đưa đến tận người dân đang cần nhu yếu phẩm, có chỗ ta chuyển đến cơ sở của xã để xã biết được lực lượng nào cần để chỉ đạo kịp thời”.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ thuốc, nhu yếu phẩm và lực lượng, phương tiện để cùng Đắk Lắk vượt qua thời khắc khó khăn
Đến 15 giờ ngày 22/11/2025, con số thương vong và thiệt hại đã vượt xa mọi kịch bản, hàng trăm nghìn ngôi nhà và tài sản bị cuốn trôi hoặc hư hỏng; hàng triệu gia súc gia cầm bị chết; hơn 180.000 ha hoa màu mất trắng; tổng thiệt hại ước tính gần 5.330 tỷ đồng.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Tạ Anh Tuấn cho biết tỉnh đang huy động tổng lực để cứu nạn và khắc phục hậu quả: “Hiện nay nước của các khu vực đã xuống rất nhanh, chỉ còn một vài điểm còn bị ngập và chia cắt tuy nhiên tất cả những điểm này đã được tiếp cận để mà ứng cứu người dân cũng như cung cấp lương thực thực phẩm và trong thời gian tới thì tập trung mọi nguồn lực để khắc phục sau lũ, trong đó đặc biệt không để bùng phát dịch bệnh. Chúng tôi cũng đề xuất khoảng 12.500 lực lượng vũ trang và mấy nghìn lực lượng của tỉnh để hỗ trợ cho người dân khắc phục sau lũ.”
Giữa những mất mát nặng nề, những khoảnh khắc được nhìn thấy dân mình an toàn, được nghe tiếng khóc của một đứa trẻ hai tháng tuổi vẫn còn nguyên sức sống, là điều khiến những người làm nhiệm vụ có thêm động lực. Lũ rồi sẽ rút, nhà cửa rồi sẽ dựng lại. Nhưng sự sẻ chia, tinh thần cứu dân bằng mọi giá và nghị lực của những con người trong cơn hoạn nạn – sẽ còn ở lại thật lâu trong ký ức của Đắk Lắk sau đợt mưa lũ lịch sử này.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-lak-cuu-dan-tung-gio-vuc-day-sau-tan-pha-post1248108.vov












