Đắk Lắk: Hỏa hoạn lúc rạng sáng, 4 người trong một gia đình tử vong
Khi mọi người đang chìm trong giấc ngủ, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, khiến 4 người thiệt mạng thương tâm.
4 người thiệt mạng thương tâm
Ngày 27/12, ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương tổ chức điều tra vụ cháy nhà khiến 4 người tử vong.

Nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong.
Trước đó, vào khoảng 2h55’ cùng ngày, ngọn lửa bùng cháy tại một ngôi nhà nằm trên Quốc lộ 14 (thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú). Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, triển khai thực hiện công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên lửa bùng phát rất nhanh. Phát hiện sự việc, nhiều người dân xung quanh đã ứng cứu nhưng không thể phá cửa sắt mà phải đục tường.
Vụ hỏa hoạn khiến 4 nạn nhân trong một gia đình thiệt mạng gồm: T.T.K.N (SN 1997), H.K.D. (SN 1990), H.B.H. (SN 2017) và H.B.L. (SN 2021).

Bên trong căn nhà, nhiều vật dụng bị cháy xém.
Riêng bé trai (26 ngày tuổi, con của chị T.T.K.N.) nhập viện với chẩn đoán suy hô hấp độ 2; bỏng độ 1, 2 vùng đầu, cổ, lưng và hai mông, với diện tích 8%. Bé trai sơ sinh này được theo dõi bỏng đường hô hấp; theo dõi nhiễm trùng huyết sơ sinh. Đến 6h sáng 27/12, cháu bé được tiên lượng bệnh nặng cần theo dõi sát.
Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng đã tiếp nhận, cấp cứu cho một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy tham gia cứu hộ đám cháy là D.H.Đ. (SN 1996) trong tình trạng mệt, khó thở. Bệnh nhân đang được theo dõi ngộ độc khí CO (Carbon monoxid).
Ông Nguyễn Ngọc Hải (trú tại xã Hòa Phú) cho biết, ngay khi nghe thông tin vụ cháy, ông chạy tới thì khoảng một nửa căn nhà phía trước đang cháy dữ dội. Lúc này, lực lượng chức năng và người dân đã dùng búa đập bức tường phía sau để vào cứu người.

Hiện trường vụ hỏa hoạn được bảo vệ nghiêm ngặt.
Khi ông Hải và lực lượng chức năng vào được thì khu vực phía sau nhà vẫn chưa bị cháy nhưng khói độc dày đặc. Ngay sau đó, ông Hải cùng mọi người đưa tất cả 5 nạn nhân ra ngoài rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.
“Lúc phát hiện, người cha trong tư thế nằm sấp, ôm con nhỏ gần 1 tháng tuổi trong lòng. Chúng tôi nhanh chóng đưa mọi người ra ngoài nhưng cha mẹ và 2 con đã tử vong, riêng cháu 1 tháng tuổi hiện đang được cấp cứu”, ông H. nói.
Bài họcđau xót về công tác phòng cháy, chữa cháy
Cũng trong sáng 27/12, ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp đến hiện trường, thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân.

Ông Trương Công Thái – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (giữa) trực tiếp đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình nạn nhân.
Theo vị lãnh đạo này, vụ việc là bài học đặc biệt đau xót về công tác phòng cháy, chữa cháy trong khu dân cư. Các hộ gia đình vừa ở vừa kinh doanh, nhất là kinh doanh các mặt hàng dễ cháy, cần bố trí khu vực buôn bán tách biệt với không gian sinh hoạt, đồng thời phải có lối thoát hiểm thông thoáng hoặc phương án kêu cứu từ bên ngoài. Khi đám cháy bùng phát lớn, khói dày đặc thì việc thoát nạn gần như không thể nếu chỉ có một lối ra vào.
Lãnh đạo UBND tỉnh cũng lưu ý người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là thời điểm cuối năm khi gió lớn, nguy cơ cháy nổ tăng cao. Chỉ một sự cố nhỏ như chập điện, rò rỉ bếp gas cũng có thể dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.











