Đắk Lắk: Người dân hối hả phòng chống bão, tích trữ lương thực, tập kết cát chắn sóng ứng phó bão số 13
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13 (Kalmaegi), người dân ven biển tỉnh Đắk Lắk khẩn trương dằn mái, gia cố nhà cửa bằng đá, bao nước, cát; chuẩn bị nhu yếu phẩm, chủ động để hạn chế thiệt hại do bão gây ra.

Sáng 6/11, khu vực Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk chưa xuất hiện mưa gió lớn nhưng công tác phòng chống bão luôn được tập trung tối đa. Người dân không chủ quan, lơ là trước diễn biến bão, ai nấy đều tất bật chằng chống nhà cửa, chuẩn bị nhu yếu phẩm trước khi bão đổ bộ.

Tại Khu phố Phú Ân, phường Tuy Hòa, người dân chủ động chặt cây. Bà Trần Thị Diệu Chi (Khu phố trưởng Khu phố Phú Ân – Phường Tuy Hòa) chia sẻ: “Rút kinh nghiệm từ những lần bão trước, chính quyền địa phương chủ động tuyên truyền, vận động các hộ dân trong khu phố chằng chống nhà cửa; cắt tỉa cây xanh có nguy cơ gãy đổ… để bảo đảm an toàn khi có mưa, gió lớn. Địa phương cũng phân chia lực lượng túc trực, hỗ trợ bà con tại các điểm trọng yếu khi bão đến”.

Ông Trần Quang Hảo (55 tuổi - phường Tuy Hòa) cùng gia đình dọn dẹp nhà cửa, ông tâm sự: “Không biết bão năm nay lớn đến mức nào. Dù gia đình đã chuẩn bị tất cả mọi thứ nhưng vẫn hi vọng bão nhẹ, ít thiệt hại cho bà con”.

Tại xóm nhà sát biển thuộc phường Phú Yên, hầu như những nhà dân lợp mái tôn đều đã đưa các bao cát lên dằn mái chống gió.

Sử dụng túi hoặc thùng đựng nước cũng là một cách được người dân sử dụng để gia cố mái, giằng néo thật chặt để gió bão không thổi bay.

Tại Siêu thị Coop.mart Tuy Hòa, bãi đỗ xe lúc nào cũng kín chỗ. Rất đông người dân đến mua mì tôm, trứng, nước uống, cá khô, xúc xích, gạo, dầu ăn, đèn pin, pin dự phòng... Các quầy bánh mì, rau củ liên tục được nhân viên bổ sung để phục vụ nhu cầu mua hàng của người dân.

Tại khu vực chợ Tuy Hòa,người dân cũng ồ ạt đổ về từ sáng sớm để mua nhu yếu phẩm tích trữ. Không chỉ bên trong chợ, tại các đường lân cận như Ngô Quyền, Lương Văn Chánh, người dân cũng đổ về đông đúc.

Chị Nguyễn Thị Bảo Trân (30 tuổi) cho biết luôn theo dõi sát sao tình hình cơn bão số 13, chị lo sợ: “Khi bão đổ bộ thường sẽ kéo theo mưa to, gió lớn, lũ lụt. Nhà tôi ở trung tâm thành phố nhưng cũng lo, không biết hậu quả sau bão thế nào. Tôi mua các nhu yếu phẩm để tích trữ cho gia đình dùng trong 3 -5 ngày tới”.

Bên cạnh đi chợ, chuẩn bị thức ăn, người dân còn mua thuốc để phòng ốm đau. Tại các nhà thuốc, người dân mua các loại thuốc phòng cảm cúm, nấm ngứa...

Dọc bờ biển phường Tuy Hòa, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng khách sạn cũng tiến hành công tác chống bão, di dời cơ sở vật chất đến nơi an toàn.

Anh Nguyễn Thế Sơn (Chủ quán Cà phê Ura Beach Tuy Hòa) chia sẻ: “Nằm sát bờ biển, đây là nơi hứng chịu gió to, sóng lớn, tôi đã cho nhân viên di chuyển hơn 1000 bao cát làm thành bức tường chắn sóng. Tôi cũng chuẩn bị 4 cano cứu hộ, phòng khi lũ lớn sẽ cùng hỗ trợ người dân trong công tác cứu hộ”.

Tại xã Ô Loan, lồng bè nuôi tôm đã được người dân di chuyển lên bờ. Với các loại tôm, cá đủ tuổi, người dân đã tiến hành xuất bán. Còn những lồng nuôi tôm chưa đến ngày thu hoạch, ngư dân đưa vào bờ, tiến hành neo buộc, dìm xuống đáy nhằm hạn chế nhất rủi ro khi bão đến.













