Đắk Lắk: Tiếp tục mang nhu yếu phẩm cứu trợ bà con vùng lũ Phú Yên
Những phần quà gồm gạo, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, muối… lần nữa được trao tận tay, giúp bà con vùng lũ Phú Yên (cũ) tạm vượt qua thiếu thốn ban đầu và sớm ổn định cuộc sống.
Sáng 27/11, phóng viên Báo Xây dựng cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục mang các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ bà con vùng lũ Phú Yên (cũ). Đây là chuyến cứu trợ lần thứ ba, nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn, giúp người dân sớm vượt qua hậu quả trận lũ dữ vừa qua khiến nhà cửa sập đổ, vườn tược bị cuốn trôi, nhiều gia đình trắng tay.

Phóng viên Báo Xây dựng cùng người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk) tiếp tục mang các nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ bà con vùng lũ Phú Yên. Ảnh: N.H
Đoàn thiện nguyện đem theo gạo, nước mắm, dầu ăn, bột ngọt, mì tôm, nước uống và nhiều vật dụng sinh hoạt mà bà con đang rất cần trong giai đoạn khó khăn này. Nhiều người dân xúc động rơi nước mắt khi nhận những phần quà nghĩa tình, không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của người dân phía Tây Đắk Lắk hướng về tâm lũ.
Anh Nguyễn Đình Kha, Trưởng đoàn thiện nguyện, cho biết: "Nhìn cảnh nhiều nhà nước ngập sâu 3-4m, bà con co ro trên mái nhà trong mưa xối xả, chúng tôi không thể ngồi yên. Với tinh thần 'tương thân tương ái', chúng tôi đã kêu gọi mạnh thường quân, người dân địa phương cùng đóng góp gạo, bánh chưng, quần áo, chăn mền… để gửi đến bà con vùng lũ."

Người dân vui mừng khi được nhận những phần quà cần thiết nhất lúc này. Ảnh: N.H
Sau hai chuyến đầu tiên, tận mắt chứng kiến cuộc sống bị tàn phá sau lũ, anh Kha càng thêm thôi thúc tiếp tục hành trình hỗ trợ người dân. Anh chia sẻ: "Có những cô chú hoàn cảnh còn khó khăn nhưng vẫn vui vẻ góp từng ký gạo, gói bánh.
Có những người đồng hành cùng đoàng, từ tiếp nhận, đóng gói hàng tới tận đêm khuya để kịp cho sáng sớm mai cho đoàn đi trao. Những tấm lòng đó khiến chúng tôi vô cùng trân quý và xúc động."
Ghi nhận tại thôn Mỹ Lệ Tây (xã Tây Hòa), thôn Vạn Lộc (xã Hòa Mỹ Tây) và thôn Long Mỹ (xã Đồng Xuân), đoàn thiện nguyện đã trao 1.000 phần quà trong sáng 27/11. Trước đó, đoàn thiện nguyện đã trao hàng nghìn suất quà đến cho người dân xã Hòa Thịnh, Đồng Xuân, Sơn Hòa,...
Ông Phạm Trọng Phát (71 tuổi) xúc động chia sẻ: "Nước lũ cuốn sạch hết rồi chú ơi… Tài sản cả đời gom góp mất trắng, trong nhà giờ chẳng còn gì để ăn. Những ngày qua, chúng tôi sống dựa vào hàng cứu trợ bà con gửi đến. Mì tôm ai cũng có sẵn vài thùng, nhưng nhớ lắm một bữa cơm nóng. Nay nhận được gạo cùng gia vị để nấu nướng, dân mừng lắm".

Ông Phạm Trọng Phát (71 tuổi), có vợ bị thương do nước lũ dâng cao, gia đình mất hết tài sản, mấy ngày qua sống nhờ tình thương của đồng bào cả nước. Ảnh: N.H
Bà Châu Thị Lựu, Bí thư - Trưởng thôn Mỹ Lệ Tây cho biết: "Mì tôm thì bà con đã nhận nhiều, còn gạo, dầu ăn, gia vị lại rất thiếu. Được đoàn hỗ trợ đúng lúc, đúng nhu cầu, chúng tôi rất biết ơn. Tình cảm của đồng bào cả nước là động lực để người dân chúng tôi đứng dậy".
Những ngày qua, phóng viên Báo Xây dựng thường trú tại địa bàn Đắk Lắk vừa làm nhiệm vụ đưa tin mưa lũ, vừa tích cực kêu gọi, kết nối các đơn vị, nhà hảo tâm để kịp thời hỗ trợ bà con.

Rốn lũ Hòa Thịnh, nhiều ngôi nhà bị ngập tới nóc, hư hỏng. Ảnh: N.H
Phóng viên Báo Xây dựng đồng hành cùng đoàn thiện nguyện trong suốt hành trình cứu trợ bà con vùng lũ chia sẻ: "Những ngày qua, chúng tôi làm nhiệm vụ kép, vừa tác nghiệp đưa tin mưa lũ, vừa trực tiếp kết nối các mạnh thường quân để hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân.
Xúc động nhất là khi có mặt tại rốn lũ Hòa Thịnh, nhà cửa sập đổ, bà con trắng tay, nhiều người đói rét giữa cảnh hoang tàn. Chứng kiến như vậy, không ai có thể đứng ngoài. Chúng tôi cùng anh em đã kêu gọi và mang hàng nghìn phần quà đến hỗ trợ người dân Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Đồng Xuân, Sơn Hòa…, góp chút sức nhỏ giúp bà con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn nhất".
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 15 đến 21/11/2025, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt nghiêm trọng. Tính đến 26/11, toàn tỉnh ghi nhận 63 người chết, 8 người mất tích, 133 ngôi nhà sập hoàn toàn, gần 99.500 lồng nuôi thủy sản và khoảng 70.000 ha cây trồng bị thiệt hại. Tổng thiệt hại ước tính gần 5.500 tỷ đồng.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 132,226 tỷ đồng, 1.500 tấn hàng hóa (trị giá 42 tỷ đồng) và 4.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ. Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 650 tỷ đồng và 4.000 tấn gạo cho Đắk Lắk; tỉnh đã cấp hơn 130 tỷ đồng cho các địa phương khắc phục hậu quả và phân bổ hàng cứu trợ khẩn cấp đến người dân.
Đối với các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành chính sách hỗ trợ khẩn cấp nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Cụ thể, hộ nghèo được hỗ trợ 3 triệu đồng/hộ, các hộ còn lại được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ, với tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng.
Tỉnh cũng hỗ trợ 25 triệu đồng/người để tổ chức mai táng đối với các trường hợp tử vong do thiên tai, từ nguồn ngân sách Nhà nước và Quỹ cứu trợ tỉnh; hỗ trợ 15 triệu đồng/người đối với hộ gia đình có người chết hoặc mất tích; hỗ trợ 5 triệu đồng/người đối với người bị thương nặng.
Về thiệt hại nhà ở, hộ gia đình có nhà bị tốc mái từ 50% trở lên được hỗ trợ 5 triệu đồng/trường hợp; tốc mái hoàn toàn hỗ trợ 10 triệu đồng/trường hợp; nhà bị sập, đổ, trôi hoàn toàn được hỗ trợ 60 triệu đồng/trường hợp.
Ngoài ra, tỉnh cấp lương thực, nước uống, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, với mức 1 triệu đồng/hộ từ nguồn đóng góp tự nguyện cấp tỉnh.












