Đằng sau ngôi nhà văn hóa 'trong mơ'

Có thể việc xây dựng nhà văn hóa thôn là chuyện rất đỗi bình thường, là chuyện 'đương nhiên' trong quá trình XDNTM ở nhiều địa phương. Thế nhưng, đối với người dân thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ (Hoằng Hóa), một khu nhà văn hóa - thể thao khang trang chính là cả một giấc mơ có thật.

Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang là niềm phấn khởi, tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ.

Thôn Trung Tiến, xã Hoằng Quỳ là 1 trong 3 thôn thuộc làng Quỳ Chử - vùng đất cổ của xứ Thanh. Vốn là vùng quê đất chật, người đông, nên đường làng, ngõ xóm kể từ năm 2021 trở về trước vô cùng chật hẹp; nhà văn hóa tạm bợ, chủ yếu phục vụ công việc họp hành của thôn. Khó khăn, tạm bợ là thế, nhưng khi phát động đóng góp XDNTM, hiến đất làm đường, xây dựng nhà văn hóa thôn... việc huy động sự vào cuộc, đồng thuận của người dân lại là vấn đề lớn nhất đặt ra.

“Mỗi sào lúa được mùa chỉ đạt năng suất khoảng 500kg, một năm 2 vụ lúa, trừ đi các khoản chi phí, lấy công làm lãi thì mỗi hộ còn được vài triệu đồng, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Đặc biệt, một bộ phận người dân chưa thực sự có niềm tin vào việc thu - chi các khoản đóng góp XDNTM nên phản đối là chuyện dễ hiểu” - ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư chi bộ thôn Trung Tiến chia sẻ.

Nắm bắt rõ những khó khăn, thử thách, năm 2021 khi bắt tay vào XDNTM kiểu mẫu, ông Nguyễn Xuân Trường, Bí thư chi bộ thôn Trung Tiến đã bàn bạc với Ban Công tác mặt trận thôn làm phiếu thăm dò ý kiến Nhân dân đến từng hộ gia đình. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những hộ phản đối để có hướng triển khai cụ thể. “Qua việc phát 243 phiếu thăm dò đến từng hộ, chỉ có 6 hộ trong thôn không đồng tình. Với sự nhất trí của số đông, là cơ sở để chúng tôi triển khai kế hoạch xây dựng nhà văn hóa thôn. Quá trình triển khai các công trình, thu - chi tài chính đều được giao cho Ban Công tác mặt trận thôn trực tiếp thực hiện. Mỗi tổ chức, đoàn thể trong thôn cử 1 người uy tín tham gia giám sát, UBND xã phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn... Khi dân đã tin thì mọi việc dù khó đến mấy cũng vượt qua. Thậm chí, có người còn đến tận nhà tôi để xin đăng ký hiến đất” - ông Trường cho biết.

Xác định đời sống Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, nên công tác xã hội hóa, huy động sự đóng góp của con em xa quê hương là điều rất cần thiết. Trước khi bắt tay vào xây dựng nhà văn hóa thôn, ông Trường đã tự túc mọi chi phí cho chuyến đi miền Nam, kêu gọi con em ủng hộ XDNTM. Ban đầu, số tiền quyên góp được 51,5 triệu đồng, song ông Trường không nhận tiền mặt, toàn bộ số tiền được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Ban Công tác mặt trận thôn và công khai để người dân nắm bắt. Cùng với đó, mọi hoạt động thu - chi các khoản đóng góp của Nhân dân được tiến hành ngay tại nơi triển khai xây dựng nhà văn hóa thôn, dưới sự giám sát của các bên liên quan. Đối với các khoản thu - chi được công khai định kỳ 15 ngày/lần trên hệ thống loa của thôn.

Với cách làm minh bạch, công khai như vậy đã tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong Nhân dân. Bởi vậy, các khoản đóng góp trong thôn dự kiến thu trong 2 năm, thế nhưng chỉ hơn 1 tháng người dân đã đóng đầy đủ. Cùng với đó, thôn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến 1.000m2 đất mở rộng đường giao thông; một số điểm “thắt cổ chai” trên tuyến đường được giải tỏa, mở rộng. Đường sá, cống rãnh được xây dựng đồng bộ, di chuyển 28 cột điện; vôi ve, vẽ tranh bích họa cổ động... được triển khai nhanh chóng, mang lại sức sống mới cho mỗi khu dân cư.

Năm 2023, cùng với các thôn khác trong xã, Trung Tiến đã vươn lên trở thành điểm sáng trong việc huy động các nguồn lực xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Với 1,6 tỷ đồng từ nguồn đóng góp, ủng hộ của Nhân dân để xây dựng công trình nhà văn hóa, chỉnh trang khuôn viên, mua sắm trang thiết bị. Đến nay, công trình nhà văn hóa - khu thể thao thôn Trung Tiến đã trở thành điểm nhấn của xã, với tổng diện tích gần 3.200m2, trong đó nhà văn hóa có diện tích 200m2, với đầy đủ tiện nghi (tăng âm, loa đài, ti vi, bàn ghế, tủ sách, hệ thống wifi, camera giám sát, dụng cụ thể dục thể thao...), đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng.

Có mặt tại nhà văn hóa thôn Trung Tiến, chị Lê Thị Thiện, Chủ tịch Hội LHPN xã Hoằng Quỳ cho biết: “Vừa là cán bộ hội, vừa là đảng viên chi bộ thôn Trung Tiến nên tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh và những khó khăn lúc bấy giờ, mà khó khăn nhất vẫn là sự đồng thuận, chung tay của người dân. Bởi vậy, khi bắt tay vào XDNTM kiểu mẫu, cán bộ, đảng viên trong thôn ai cũng rất lo và nghĩ rằng việc xây dựng được một khu nhà văn hóa - thể thao khang trang khó có thể làm được...”.

“Chưa bao giờ niềm tin về một khu nhà văn hóa - thể thao thôn khang trang được nhen nhóm mạnh mẽ trong mỗi cán bộ, đảng viên chúng tôi như thế. Để có được sự ủng hộ của Nhân dân, trước hết phải kể đến công sức, sự tận tâm của đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư chi bộ thôn. Với sự nhạy bén, linh hoạt trong cách vận động Nhân dân, xây dựng và triển khai kế hoạch của đồng chí mà việc xây dựng công trình nhà văn hóa thôn nói riêng, XDNTM kiểu mẫu của thôn Trung Tiến nói chung đã diễn ra một cách thuận lợi, về đích nhanh chóng. Cho đến tận bây giờ, đối với tôi và hầu hết người dân nơi đây, công trình nhà văn hóa - thể thao thôn Trung Tiến thực sự là cả một giấc mơ có thật” - chị Lê Thị Thiện, cho biết thêm.

Giờ đây, giữa không gian thoáng đãng, sạch đẹp, với đầy đủ tiện nghi, nhà văn hóa thôn Trung Tiến đã trở thành điểm hẹn yêu thích của đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong thôn. Đây là cơ sở quan trọng để thôn Trung Tiến tiếp tục đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Hoài Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/dang-sau-ngoi-nha-van-hoa-trong-mo-216046.htm