Đặng Tử Kỳ làm nên lịch sử trên sân khấu Kai Tak, Hồng Kông đã có một nữ hoàng concert mới?

Đặng Tử Kỳ vừa thêm một dấu son vào sự nghiệp âm nhạc đầy rực rỡ của mình.

Ngôi sao nhạc pop Trung Hoa G.E.M. (Đặng Tử Kỳ) vừa khép lại chặng Hồng Kông trong khuôn khổ "I AM GLORIA World Tour 2.0" bằng 5 đêm diễn liên tiếp tại Sân vận động chính Kai Tak. Đây là cột mốc lịch sử khi cô trở thành nghệ sĩ đầu tiên tổ chức 5 buổi hòa nhạc solo tại địa điểm này, thu hút tổng cộng hơn 200.000 khán giả.

Trong đêm cuối cùng diễn ra vào tối 20/8, 40.000 khán giả đã hòa giọng hát cùng Đặng Tử Kỳ, tạo nên bầu không khí sôi động và xúc động. Nữ ca sĩ đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ vì đã đồng hành cùng mình trên hành trình đặc biệt này.

Được sản xuất bởi G Nation Records và TG Entertainment, tour diễn lần này được dàn dựng hoành tráng. Ngay từ phần mở màn, Đặng Tử Kỳ đã xuất hiện cùng hình ảnh một chú sư tử khổng lồ, khẳng định vị thế như một "nữ hoàng sân khấu". Cô khép lại đêm diễn bằng phiên bản tiếng Quảng Đông của The Sky Has No Limits, mang đến giây phút khó quên cho khán giả quê nhà.

Đặng Tử Kỳ nhiều lần rơi nước mắt khi chia sẻ trải nghiệm trong suốt gần hai năm lưu diễn. Cô thừa nhận đã trải qua những thử thách như mưa lớn, sự cố kỹ thuật, hay cả nỗi sợ hãi trước những đêm diễn sân vận động lần đầu tiên. "Mỗi lần như vậy, tôi chỉ có thể mỉm cười và tiếp tục, bởi cuộc sống vẫn phải tiến lên. Khi đối diện với nỗi sợ, tôi chọn nói với nó: 'Đến lượt mình rồi'. Hạnh phúc là một lựa chọn", nữ ca sĩ nghẹn ngào.

Một câu chuyện khiến Đặng Tử Kỳ xúc động là khi con gái 12 tuổi của bạn nhà tạo mẫu tóc tham dự buổi diễn. Cô bé gặp vấn đề tâm lý nhưng đã tìm thấy nguồn năng lượng tích cực sau khi xem Đặng Tử Kỳ biểu diễn, và còn xin mẹ đưa đến cả đêm diễn cuối cùng. Nữ ca sĩ nói: "Điều quan trọng nhất không phải là hát hay hay vũ đạo tốt, mà là sự ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu âm nhạc của tôi có thể truyền cảm hứng cho bạn, thì chính bạn cũng đang tiếp thêm sức mạnh cho tôi".

Trong phần encore, Đặng Tử Kỳ dành tặng khán giả một buổi karaoke ngẫu hứng. Nữ ca sĩ hát a cappella ba ca khúc Hourglass of Memories, My Secret18, đáp ứng yêu cầu từ fan. Đặc biệt, màn trình diễn Boundless Oceans, Vast Skies đã biến cả sân vận động thành dàn đồng ca 40.000 người, để lại khoảnh khắc nghẹt thở trong sự xúc động. Khép lại, Đặng Tử Kỳ đã cùng khán giả hòa giọng trong The Sky Has No Limits phiên bản tiếng Quảng Đông, đánh dấu một cái kết trọn vẹn cho hành trình lịch sử tại Hồng Kông.

Việc Đặng Tử Kỳ trở thành nghệ sĩ đầu tiên làm nên "kỷ lục 5 đêm" tại sân vận động Kai Tak không chỉ là dấu ấn cá nhân, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với nền âm nhạc Hồng Kông. Kai Tak vốn được xem là "biểu tượng mới" của thành phố sau khi sân bay cùng tên được quy hoạch lại, và việc Đặng Tử Kỳ lấp kín khán đài suốt 5 đêm liên tiếp là minh chứng cho sức hút bền vững của cô trong một thị trường giải trí cạnh tranh khốc liệt.

Trong bối cảnh Cpop đang chịu sức ép lớn từ Kpop và Mandopop đại lục, Đặng Tử Kỳ trở thành hình mẫu hiếm hoi của một nghệ sĩ Hồng Kông có khả năng duy trì sức nóng xuyên suốt gần hai thập kỷ sự nghiệp. Thành công của "I AM GLORIA 2.0" cho thấy Hồng Kông vẫn còn chỗ đứng trên bản đồ âm nhạc châu Á, khi một nghệ sĩ bản địa đủ sức tạo nên "hiện tượng" tại quê nhà.

Trước Đặng Tử Kỳ, sân khấu Hồng Kông từng ghi dấu những tên tuổi huyền thoại như Trương Học Hữu, Mai Diễm Phương - những người đặt nền móng cho văn hóa concert trở thành niềm tự hào của thành phố. Nếu như thế hệ trước gắn liền với những giai điệu bất hủ và sức lan tỏa trong thập niên 1980-1990, thì Đặng Tử Kỳ đại diện cho thế hệ mới với cách dàn dựng hiện đại, khả năng kể chuyện bằng âm nhạc và sự kết nối cảm xúc trực tiếp với khán giả. Thành công của cô tại Kai Tak là minh chứng cho sự kế thừa và đổi mới, tiếp nối truyền thống concert Hồng Kông trong một diện mạo đương đại.

Từ sau khi debut năm 2008, GEM luôn được coi là "cỗ máy phòng vé" của nhạc pop Hoa ngữ. Nhưng ở tuổi 34, cô không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng, mà còn là người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Những chia sẻ chân thành về nỗi sợ hãi, thử thách và khát khao sống hạnh phúc của Đặng Tử Kỳ giúp cô kết nối với khán giả không chỉ bằng giọng hát, mà còn bằng sự đồng cảm.

Chặng Hồng Kông của "I AM GLORIA World Tour 2.0" vì thế không chỉ là một chuỗi concert kỷ lục, mà còn trở thành một "lễ hội cảm xúc" - nơi nghệ sĩ và người hâm mộ cùng viết nên trang sử mới cho âm nhạc Hồng Kông.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/dang-tu-ky-lam-nen-lich-su-tren-san-khau-kai-tak-202508211805466212.html