Đang tuần tra, CSGT kịp thời cứu người đột quỵ trong quán ăn
Trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 32, Tổ công tác Đội CSGT số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã kịp thời sơ cứu và phối hợp với cơ sở y tế đưa một người đàn ông bị đột quỵ đến bệnh viện.
Sáng 18/9, Tổ công tác Đội CSGT số 9 do Trung tá Phạm Việt Dũng làm tổ trưởng được phân công thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại địa bàn xã Hát Môn.
Khoảng 8h30, khi tổ tuần tra đến khu vực Km20+500 Quốc lộ 32 thì nhận được thông tin của người dân về việc có một người đàn ông có biểu hiện đột quỵ, bất tỉnh tại quán ăn ven đường.

CSGT tiếp cận, sơ cứu ban đầu cho ông T.
Tổ CSGT nhanh chóng dừng phương tiện và tiếp cận hiện trường kiểm tra tình trạng người bị nạn và hỗ trợ.
Trung tá Phạm Việt Dũng cho biết khi tổ công tác tiếp cận, người đàn ông trung niên đang nằm bất tỉnh trên sàn. Sau khi đánh giá nhanh tình hình, cán bộ CSGT lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu ban đầu, đồng thời liên hệ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng đề nghị hỗ trợ y tế.
Ít phút sau, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng có mặt tại hiện trường, tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp cứu và đưa người bệnh đến bệnh viện để được theo dõi, chăm sóc và điều trị.

Tổ công tác hỗ trợ cho xe cứu thương chở người đến viện cấp cứu.
Qua xác minh, danh tính người đàn ông là Đỗ Kim T (SN 1975, trú tại xã Hát Môn). Hiện sức khỏe ông T đã ổn định.
Ông T cho biết, trong lúc đang ăn sáng thì cơ thể có dấu hiệu lạ, choáng váng rồi sau đó ngất xỉu tại chỗ. Khi tỉnh lại, ông thấy mình đang được cán bộ, chiến sĩ CSGT cùng đội ngũ y tế hỗ trợ, chăm sóc.
Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, ông T gửi lời cảm ơn chân thành đến tổ công tác Đội CSGT số 9 cũng như các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đan Phượng đã kịp thời có mặt để cấp cứu cho mình.


