Đảng viên trẻ nêu gương

Đứng vào hàng ngũ của Đảng khi còn rất trẻ, các đảng viên: Lê Văn Cường, Nguyễn Thị Kim Thái và Nguyễn Kỳ luôn sục sôi nhiệt huyết, khát vọng cống hiến cho quê hương. Với sự nỗ lực cao, họ đã vinh dự góp mặt trong danh sách 90 đảng viên trẻ tiêu biểu được Tỉnh đoàn Quảng Trị tuyên dương nhân dịp kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930 - 2020).

Tự hào màu áo biên phòng

 Thượng úy Lê Văn Cường. Ảnh: Q.H

Thượng úy Lê Văn Cường. Ảnh: Q.H

Từ tấm bé, Thượng úy Lê Văn Cường (sinh năm 1992), Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Thanh, huyện Hướng Hóa đã yêu màu xanh áo lính. Tình yêu ấy nảy nở từ những câu chuyện thời chiến mà ba anh thường kể. Hai người anh trai cùng chọn môi trường quân đội để rèn luyện, cống hiến cũng chính là tấm gương của Thượng úy Cường thuở còn thơ. Sau này, trở thành bộ đội biên phòng, anh Cường luôn nhắc nhủ mình phải sống, làm việc cho xứng đáng với màu áo mơ ước.

Tốt nghiệp Học viện Biên phòng, năm 2014 anh Cường về công tác tại Đồn Biên phòng Cửa Việt. Tròn một năm, chàng trai trẻ tình nguyện vào tỉnh Long An công tác. Là Đội trưởng Tham mưu Hành chính, Bí thư Chi đoàn, anh Cường không ngại đảm nhận việc khó, việc khổ. Ngoài nhiệm vụ được giao, anh còn tổ chức, tham gia nhiều hoạt động xã hội, trong đó có giảng dạy cho các em nhỏ ở lớp học tình thương. Sau này, khi anh Cường trở về công tác tại quê hương, người dân địa phương, đặc biệt là các em nhỏ lưu luyến không muốn rời.

Tháng 7/2018, Thượng úy Lê Văn Cường trở về, nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Thanh ở vùng cao Hướng Hóa. Buổi đầu, nhiều khó khăn, thử thách đặt ra. Thế nhưng, người lính trẻ nhanh chóng vượt qua, để rồi gắn bó máu thịt với miền biên viễn. Là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Bí thư Đoàn cơ sở, anh Cường luôn dồn toàn tâm, toàn sức để thực hiện nhiệm vụ chính trị. Anh cùng đoàn viên, thanh niên trong đoàn cơ sở triển khai, thực hiện tốt nhiều mô hình hay như: “Tay kéo biên phòng”, “Tiết học biên giới”, “Nâng bước em đến trường”…

6 năm làm nhiệm vụ chính trị, 8 năm đứng vào hàng ngũ của Đảng, Thượng úy Lê Văn Cường được nhiều cấp, ngành, đơn vị tuyên dương, khen thưởng, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Nhiệt huyết với phong trào

Mới thấy Nguyễn Thị Kim Thái (sinh năm 1989) hăm hở lên vùng cao tham gia hoạt động tình nguyện, hôm sau lại gặp cô say mê biên đạo tiết mục văn nghệ ở trường, rồi tất tả đến quán cà phê để cùng các bạn sinh viên chuẩn bị tổ chức đêm nhạc gây quỹ từ thiện… Nhìn Kim Thái trẻ trung, sôi nổi với hoạt động, phong trào, nhiều người nghĩ cô vẫn còn… son rỗi. Ít ai biết, để nhiệm vụ gì cũng tròn, Thái phải sắp xếp hài hòa giữa việc giảng dạy, cửa nhà, chăm lo hai con nhỏ… với công tác đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên.

 Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thái. Ảnh: Q.H

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thái. Ảnh: Q.H

Hơn 5 năm trước, Nguyễn Thị Kim Thái về công tác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị khi đang theo học thạc sĩ. Mới nhận nhiệm vụ, Kim Thái đã được tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch Hội Sinh viên. Không phụ sự kì vọng, cô giáo trẻ sớm khẳng định bản thân qua việc tổ chức các hoạt động, phong trào sôi nổi. Không chỉ có sự nhiệt huyết, khả năng dẫn dắt phong trào, cái đầu đầy ắp ý tưởng, Kim Thái còn để lại dấu ấn với vai trò biên đạo cho các chương trình lớn. Vì thế, không ai ngạc nhiên khi chỉ một thời gian ngắn sau đó, cô được bầu làm Phó Bí thư Đoàn trường, rồi Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị.

Là đầu tàu, Nguyễn Thị Kim Thái luôn trăn trở tìm cách giúp phong trào, hoạt động đoàn, hội ở trường ngày càng vững mạnh. Bao giờ cũng vậy, không chỉ dẫn dắt hoạt động, phong trào, cô còn xắn tay làm việc cùng các giảng viên, sinh viên. Nhiều người vẫn nhớ như in hình ảnh cô giáo trẻ bụng bầu vượt mặt vẫn đội nắng gió cùng sinh viên tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Thấy Nguyễn Thị Kim Thái quanh năm miệt mài với công tác đoàn, phong trào thanh niên, sinh viên, nhiều người hỏi cô: “Có lúc nào mỏi mệt và muốn nghỉ ngơi?”. Câu trả lời của Kim Thái là: “Có”. Thế nhưng, mỗi lần như thế, Kim Thái lại nhớ đến những lời tuyên thệ ngày đứng vào hàng ngũ của Đảng và niềm vui lần đầu khoác chiếc áo xanh tình nguyện để có thêm động lực, hăm hở bước tiếp.

Vững tin vào Đảng

Ở tuổi 35, đã có 10 năm gắn bó với công tác đoàn và phong trào thanh niên nhưng nhiệt huyết tuổi trẻ chưa bao giờ vơi giảm trong đảng viên Nguyễn Kỳ, trú tại thôn Bố Liêu, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong.

 Nỗ lực vươn lên của anh Nguyễn Kỳ được công nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen. Ảnh: Q.H

Nỗ lực vươn lên của anh Nguyễn Kỳ được công nhận bằng nhiều bằng khen, giấy khen. Ảnh: Q.H

Anh Nguyễn Kỳ sinh ra và lớn lên ở thôn Công giáo toàn tòng Bố Liêu. Là anh cả trong gia đình nông dân có 5 người con, tuổi thơ của anh Kỳ an yên nhưng rất vất vả. Tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ vào miền Nam học nghề cơ khí, nhôm kính… Sau 7 năm bươn bả nơi đất khách, anh Kỳ trở về quê hương, lấy vợ, rồi sinh con. Những khó khăn buổi đầu dựng xây tổ ấm khiến đôi tay, đôi chân anh hiếm khi ngơi nghỉ. Anh Kỳ gõ cửa khắp nơi để tìm và nhận công trình để cải thiện thu nhập. Tích cóp được ít vốn, anh góp với người quen mua máy móc để đi gặt thuê cho bà con trong và ngoài tỉnh. Mới đây, anh Kỳ mạnh dạn xây dựng mô hình sen - cá cho thu nhập khá cao. Theo từng bước chân nỗ lực, cuộc sống của vợ chồng anh đã ấm no hơn.

Là đảng viên trẻ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Triệu Hòa, Bí thư Chi đoàn thôn Bố Liêu, anh Nguyễn Kỳ nhận được sự yêu thương, tôn trọng đặc biệt từ người dân. Nỗ lực vượt qua gian khó của anh Kỳ đã tiếp niềm tin, tạo động lực cho bà con trên địa bàn. Để thiết thực giúp đỡ người dân, anh Kỳ đã tổ chức, triển khai nhiều hoạt động, phong trào hay. Đặc biệt, anh luôn chú ý vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, thanh niên vươn lên làm kinh tế giỏi. Bản thân anh Kỳ hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao đông trên địa bàn.

Anh Nguyễn Kỳ thường nói với mọi người, mốc son đáng nhớ nhất cuộc đời mình là ngày đứng vào hàng ngũ của Đảng. 7 năm nay, anh luôn vững tin vào con đường đã chọn và chưa bao giờ cho phép bản thân ngừng nỗ lực, cống hiến, truyền lửa cho hội viên, đoàn viên, thanh niên.

Quang Hiệp

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=145776