Đánh bại chủ nhà Indonesia, tuyển U-23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á
Trong một đêm rực lửa tại vận động trường Gelora Bung Karno chật cứng khán giả ủng hộ chủ nhà Indonesia, đội tuyển U-23 Việt Nam đã chơi rất kiên cường để ghi tên mình vào lịch sử với lần thứ 3 vô địch giải U-23 Đông Nam Á liên tiếp.
Đội tuyển U-23 Việt Nam vào đêm 29-7 đã khép lại hành trình U-23 Đông Nam Á 2025 bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà U-23 Indonesia, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương và thiết lập kỷ lục ba lần liên tiếp vô địch giải đấu.
Những cái đầu nóng và bàn thắng vàng
Trận chung kết diễn ra với nhịp độ nhanh, quyết liệt và không thiếu những khoảnh khắc căng thẳng, nhưng chính bản lĩnh và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn đã giúp U-23 Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 36, từ một pha dàn xếp tình huống cố định là thứ vũ khí rất lợi hại của các học trò HLV Kim Sang-sik.
Từ quả phạt góc do Nguyễn Đình Bắc thực hiện, Phạm Lý Đức bật cao đánh đầu đưa bóng vào giữa cầu môn. Quả bóng khôn ngoan nảy lên giữa một hàng rào phòng ngự của Indonesia và bật ra đúng vị trí của Công Phương. Cầu thủ số 18 đã nhanh chân tung cú sút chìm đầy quyết đoán, hạ gục thủ thành Ardiansyah, đưa khách U-23 Việt Nam vượt lên dẫn trước, làm sững sờ 80 ngàn cổ động viên chủ nhà.

Trận chung kết U-23 Đông Nam Á 2025 rất căng thẳng với những pha bóng quyết liệt của cầu thủ hai đội. Ảnh: BL.
Trước khi có bàn thắng, hai đội thi đấu ngang ngửa và đều… sợ thua. Đáng chú ý U-23 Việt Nam chơi rất tỉnh táo và chặt chẽ ở tuyến dưới, ra sức kiềm chế sự năng động của Jens Raven và các vệ tinh xung quanh như Kadek Arel hay Rayhan Hannan.
Cũng có một chút nuối tiếc cho Indonesia có khi buộc thủ thành Trung Kiên phải xuất tướng ra khỏi vòng cấm địa để cản phá những pha bóng nguy hiểm. Nhưng trong những thời điểm quyết định, các chân sút chủ nhà lại thiếu đi sự bình tĩnh và sắc bén cần thiết, điều từng là điểm yếu của họ trong suốt giải đấu. Những cú dứt điểm vội vàng hay sai lầm trong lựa chọn cách xử lý khiến Indonesia không thể cụ thể hóa các cơ hội.
Trận chung kết còn diễn ra trong bầu không khí nóng bỏng với nhiều pha va chạm, tranh chấp quyết liệt, cả những tình huống cần đến VAR soi thật kỹ. Chỉ trong vòng 15 phút đầu, Indonesia đã phải nhận hai thẻ vàng sau các pha phạm lỗi thô bạo của Rayhan Hannan và Kadek Arel, cho thấy sự nôn nóng trong cách nhập cuộc của đội chủ nhà.

Đội tuyển U-23 Việt Nam toàn thắng cả 4 trận ở giải bóng đá vô địch U-23 Đông Nam Á. Ảnh: VFF.
U-23 Việt Nam cũng không tránh khỏi sự căng thẳng khi Lý Đức nhận thẻ vàng ở phút 32 sau một tình huống giật cùi chỏ vào Rahmat Arjuna. Trọng tài người Nhật đã phải làm việc hết công suất để ngăn những cái đầu nóng, như lúc ông phải nhảy vào can thiệp nguy cơ của một cuộc ẩu đả xảy ra ở phút 54, sau pha tranh chấp giữa Anh Quân và Frengky Missa khiến tình hình sau đó trở nên căng thẳng khi Đình Bắc chọc giận cầu thủ Indonesia.
Bảo toàn cách biệt mong manh
Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến nỗ lực không biết mệt mỏi của Indonesia nhằm tìm bàn gỡ, đặc biệt từ những cú ném biên mạnh, nhưng hàng phòng ngự U-23 Việt Nam đã chơi cực kỳ tập trung. Thủ môn Trung Kiên và các hậu vệ thi đấu chắc chắn, hóa giải các đợt tấn công bằng bóng dài và pressing từ đối thủ.
Hàng tiền vệ của U-23 Việt Nam dưới sự lĩnh xướng của “nhạc trưởng” Văn Trường cũng làm tốt nhiệm vụ thu hồi và làm chậm nhịp độ trận đấu, ngăn không cho Indonesia có cơ hội triển khai thế trận sở trường. Các học trò của HLV Kim Sang-sik trong suốt hiệp hai đã chấp nhận chơi phòng ngự chặt để bảo toàn thành quả và cách thay người của thầy Hàn khi đưa Lê Viktor, Văn Thuận hay Thái Sơn vào sân để duy trì nhịp điệu cứng cỏi từ giữa sân.

Thủ quân Khuất Văn Khang và đồng đội có một mùa giải thành công như mong đợi. Ảnh: VFF.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc thầy trò HLV Kim Sang-sik chính thức chạm tay vào chiếc cúp vô địch U-23 Đông Nam Á lần thứ ba liên tiếp. Đây là phần thưởng xứng đáng cho một tập thể trẻ trung nhưng đầy bản lĩnh và kỷ luật, nơi mà chiến thuật chặt chẽ kết hợp với khả năng tận dụng tình huống cố định đã trở thành dấu ấn trong suốt hành trình giải đấu.
Sau vòng bảng nhẹ nhàng với chiến thắng Lào 3-0, qua mặt Campuchia 2-1 và ngược dòng thắng Philippines ở bán kết cũng với tỉ số 2-1, thầy trò ông Kim khóa sổ cuộc chơi với bàn duy nhất của Công Phương vào lưới chủ nhà Indoneisa tại chung kết.
Với chiến thắng cuối cùng này, U-23 Việt Nam một lần nữa khẳng định vị thế thống trị của mình trong khu vực, trong khi Indonesia sẽ cần thêm thời gian để tìm lại sự cân bằng và sắc sảo trong những trận cầu đỉnh cao như thế này.