Dấu ấn đẹp của Công an TPHCM trong lòng người dân miền Tây
Cùng với việc làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân thành phố, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TPHCM còn để lại ấn tượng sâu sắc với bà con miền Tây Nam bộ thông qua nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa, như: cất nhà cho hộ nghèo, xây cầu nông thôn, khám và cấp thuốc miễn phí… Từ đó, xây dựng (XD) hình ảnh đẹp của người CBCS Công an trong lòng Nhân dân.
Từ mang Tết cho người nghèo…
Trước đây, để đến được các tỉnh vùng sâu, vùng xa của Đồng bằng Sông Cửu Long, các đoàn từ thiện phải mất nửa ngày, giờ có đường cao tốc nên khoảng thời gian ấy được rút ngắn lại. Thế nhưng, hiểu được hoàn cảnh của người dân miền Tây thật thà, chất phác nhưng còn lắm khó khăn, nhiều năm qua các CBCS Công an TPHCM đã sắp xếp công việc, trích tiền lương để tổ chức các chương trình từ thiện ý nghĩa.

Cắt băng khánh thành cầu nông thôn ở Bến Tre năm 2024, giúp người dân đi lại thuận tiện
Đối với Báo Công an TPHCM nói riêng, suốt 49 năm qua tờ báo luôn đồng hành với các nhà tài trợ, Mạnh thường quân trên cả nước để xây nhà cho các gia đình chính sách và những hoàn cảnh khó khăn giúp họ có được mái ấm chở che, xây cầu để bà con thuận tiện trong việc lưu thông, thoát cảnh qua sông lụy đò, góp phần ổn định cuộc sống. Trong chuỗi hành trình ấy nổi lên là Chương trình "Xuân yêu thương - Tết nghĩa tình". Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, chỉ riêng các tỉnh miền Tây, Đoàn công tác của Ban Chuyên đề Công an TPHCM đã trao hơn 1.000 phần quà cho bà con, mang xuân vui đến với nhiều gia đình. Trong số này, ngay từ sáng sớm một ngày cuối tháng 01/2025, hàng trăm người dân đã có mặt tại trụ sở Nhà văn hóa xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ để tham dự chương trình trao quà từ thiện do Ban Chuyên đề Công an TPHCM và chính quyền xã Thạnh Phú, nhà tài trợ phối hợp tổ chức.
Không chỉ đem Tết đến cho bà con nghèo, hàng năm Báo Công an TPHCM còn vận động xây hàng chục chiếc cầu, nhiều căn nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đồng đội cho bà con miền Tây.
Vui mừng vì quê nhà có thêm chiếc cầu mới trong năm 2024, chị Lê Thị Hường (ngụ ấp An Thuận, xã An Bình Tây, huyện Ba Tri, Bến Tre) chia sẻ: "Cầu mới xây rất đẹp và chắc chắn. Ở đây xung quanh là đồng ruộng, kênh mương, khó đi lắm, giờ có chiếc cầu đã giúp rút ngắn quãng đường lưu thông hàng cây số cho bà con và các em học sinh. Xin gửi lời cảm ơn đến quý Báo Công an TPHCM, nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã dành sự quan tâm thiết thực cho người dân".

Đoàn y bác sĩ Bệnh viện Công an TPHCM khám bệnh cho người dân
… Đến chăm sóc sức khỏe người dân
Không chỉ cất nhà, trao quà, nhiều đơn vị trực thuộc Công an TPHCM còn tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con vùng biên giới, có đông đồng bào dân tộc. Vượt qua chặng đường hơn 400 km từ TPHCM, chúng tôi cùng đoàn y bác sĩ (BS) Bệnh viện Công an TPHCM đến Trường tiểu học Nhơn Hưng, P. Nhơn Hưng, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang trong một buổi sáng đầu năm 2025. Tại đây, từ rất sớm, đông đảo bà con - trong đó có nhiều cụ già - với những gương mặt đượm nét ưu tư của cuộc mưu sinh nơi vùng cao đã có mặt để đón đoàn. Ông Trần Văn Phến - Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối vận P. Nhơn Hưng - cho biết, địa phương là 1 trong 4 xã, phường biên giới có nhiều đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Toàn phường có trên 400 hộ thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo, nhiều hộ ở vùng sâu, vùng xa nên gặp nhiều khó khăn trong việc điều trị bệnh tại các cơ sở y tế.
Ngay khi đặt chân đến nơi sau hành trình dài trong đêm, các y BS lập tức bắt tay vào việc, những khu chức năng được bố trí nhanh chóng. Ngoài sân, bà con ngồi ngay ngắn chờ đến lượt khám, vui mừng khi thấy các BS khoác áo blouse trắng xuất hiện. Các BS của Bệnh viện Công an TPHCM ân cần hỏi han, thăm khám kỹ lưỡng cho người dân, ngoài kê đơn thuốc còn tư vấn chế độ dinh dưỡng, cách phòng bệnh và giữ gìn sức khỏe phù hợp. Với tinh thần "lá lành đùm lá rách", đoàn đã thăm khám, phát thuốc, tặng quà cho hơn 300 người dân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi và những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM tặng quà cho bà con
Trên hành trình thiện nguyện, các CBCS Công an TPHCM cũng gặp không ít khó khăn do địa hình hiểm trở, sông ngòi chằng chịt, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt, bùn lầy... Nhưng với tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ”, các anh chị đã không ngại khó ngại khổ, đến tận nơi hỗ trợ bà con. Để có thể giúp được nhiều gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ngoài trực tiếp tổ chức các chương trình từ thiện, nhiều đơn vị trực thuộc Công an TPHCM còn là cầu nối để các tổ chức, cá nhân quyên góp, tặng tập, sách, cặp, vở cho học sinh các trường thuộc diện khó khăn; gửi gạo, nhu yếu phẩm cho bà con nghèo; tham gia xây dựng nông thôn mới...
Là lãnh đạo của một địa phương đoàn từ thiện từng đến thăm, bà Nguyễn Thị Bé Sáu xúc động bày tỏ: "Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã không quản ngại đường sá xa xôi đến hỗ trợ, san sẻ yêu thương. Hoạt động thiết thực này đã thể hiện tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", giúp những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt gánh nặng trong cuộc sống, ai cũng mừng lắm".
Hoạt động trên nằm trong hàng trăm "chuyến xe nghĩa tình" đã phần nào thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của các đơn vị trong lực lượng Công an TPHCM, vừa san sẻ phần nào nỗi khó khăn, vất vả của người dân vùng sông nước Cửu Long vừa góp phần tô thắm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân trong lòng dân.