Dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà đã thăng hoa trên những sân khấu đặc biệt.

Trong chương trình nghệ thuật Lời tri ân - Dòng sông hoa lửa do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức vừa qua, Hồ Ngọc Hà đã mang đến một trong những màn trình diễn để đời với ca khúc Màu hoa đỏ của cố nhạc sĩ Thuận Yến. Màn trình diễn không chỉ chạm đến trái tim khán giả mà còn khắc sâu thêm vị thế đặc biệt của nữ ca sĩ trong đời sống âm nhạc đương đại.

Xuất hiện trong tà áo dài đỏ, Hồ Ngọc Hà lựa chọn lối hát sâu lắng, trang nghiêm nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, tinh tế. Giữa cơn mưa nặng hạt bất ngờ đổ xuống, cô không hề nao núng mà vẫn cất cao giọng hát trọn vẹn. Những giọt mưa hòa cùng nước mắt của người nghệ sĩ tạo nên hình ảnh giàu biểu cảm, để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng.

Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt chia sẻ khoảnh khắc này và dành nhiều lời khen ngợi cho sự cống hiến và cảm xúc chân thành mà Hồ Ngọc Hà truyền tải.

Màu hoa đỏ vốn đã đi cùng năm tháng, được nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện. Tuy vậy, Hồ Ngọc Hà vẫn tạo được sự khác biệt. Nữ ca sĩ giữ trọn tinh thần bi hùng của tác phẩm nhưng khéo léo lồng ghép hơi thở hiện đại, giúp ca khúc trở nên vừa trang nghiêm, vừa gần gũi với khán giả hôm nay. Đó cũng là thế mạnh giúp Hồ Ngọc Hà đứng vững hơn 20 năm trong nghề: khả năng biến hóa để phù hợp với từng sân khấu, từng thông điệp, nhưng vẫn không đánh mất bản sắc riêng.

Hẳn khán giả vốn quen với một Hồ Ngọc Hà lộng lẫy, rực rỡ trên sân khấu nhạc trẻ, các chương trình thời trang hay những bản hit sôi động. Thế nhưng, khi bước vào không gian tri ân tại Quảng Trị, nữ ca sĩ cho thấy một khía cạnh khác: trầm lắng, sâu sắc và giàu cảm xúc. Đây là minh chứng rõ ràng rằng Hồ Ngọc Hà không chỉ là "nữ hoàng giải trí", mà còn là một nghệ sĩ có khả năng chạm đến chiều sâu tâm hồn công chúng khi hát những ca khúc mang tính lịch sử, gắn liền với lòng tự hào dân tộc.

Trước màn trình diễn tại Quảng Trị, Hồ Ngọc Hà từng gây chú ý trong concert Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Hà Nội khi lần đầu giới thiệu ca khúc Rực rỡ Việt Nam tôi - sáng tác mới của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Diện áo dài trắng, cùng sự hỗ trợ của dàn vũ công và ca sĩ nhí, nữ ca sĩ đã tái hiện một bức tranh âm nhạc vừa hoành tráng vừa xúc động.

Ca khúc nhanh chóng được đánh giá là điểm nhấn trong dòng nhạc về Tổ quốc, còn Hồ Ngọc Hà trở thành gương mặt đầu tiên truyền tải tác phẩm này trên sân khấu quốc gia - điều khẳng định vị thế bền vững của cô sau hơn hai thập kỷ cống hiến.

Từ một người mẫu lấn sân ca hát, Hồ Ngọc Hà đã trải qua không ít thăng trầm để đạt được danh xưng "nữ hoàng giải trí". Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang thị trường, nữ ca sĩ ngày càng chứng minh sự trưởng thành khi gắn bó với những tác phẩm giàu giá trị nhân văn.

Chính những khoảnh khắc như hát Màu hoa đỏ trong mưa ở Quảng Trị đã cho thấy rõ hơn chiều sâu nghệ thuật của cô - một nghệ sĩ luôn biết làm mới mình nhưng không quên giữ lấy tình yêu với đất nước, con người.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/dau-an-kho-quen-trong-su-nghiep-cua-ho-ngoc-ha-202509221123088064.html