Dấu ấn nữ quân nhân tận tụy, trách nhiệm

Ở Lữ đoàn 201, Binh chủng Tăng thiết giáp, hình ảnh Thiếu tá QNCN Hoàng Vũ Thanh Hà đã trở nên quen thuộc với cán bộ, chiến sĩ bởi sự tận tụy, trách nhiệm trong công việc. Dù trên cương vị nhân viên thống kê ngành tổ chức, Chủ tịch Hội Phụ nữ hay thành viên nhóm nghiên cứu sáng kiến, chị luôn để lại dấu ấn riêng, lặng thầm, bền bỉ và sâu sắc.

Miệt mài trên từng con số, sáng tạo từ thực tiễn

Tốt nghiệp Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng, Hoàng Vũ Thanh Hà được tuyển chọn vào quân ngũ. Gần hai thập kỷ gắn bó với Lữ đoàn 201 là từng ấy thời gian chị cần mẫn với công việc thầm lặng nhưng đòi hỏi độ chính xác cao: Nhân viên thống kê ngành tổ chức, Phòng Chính trị. Công việc của chị gắn với những con số, hồ sơ, hành chính Đảng; với những bảng biểu, báo cáo cần sự tỉ mỉ, cẩn trọng. Không ít lần, để kịp tiến độ chung, chị tranh thủ làm thêm ngoài giờ. Song với chị, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào khi được góp phần bảo đảm sự chặt chẽ, nền nếp trong công tác tổ chức của đơn vị.

Từ thực tiễn công tác, chị cùng đồng đội trăn trở tìm giải pháp nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, quản lý bộ đội. 3 năm liên tiếp (2021-2023), chị tham gia thực hiện 3 sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị ứng dụng thiết thực: Mô hình “Xe tăng giới thiệu ở thư viện, phòng truyền thống”; sáng kiến phần mềm “Ô chữ pháp luật”; và “Mô hình tuyên truyền, giáo dục truyền thống biển đảo đa năng”. Mỗi sáng kiến là hơn hai tháng miệt mài nghiên cứu, thử nghiệm, chỉnh sửa. Trong đó, phần mềm “Ô chữ pháp luật” là sản phẩm chị tâm đắc nhất. Xuất phát từ thực tế một số cán bộ, chiến sĩ tiếp cận kiến thức pháp luật còn khô cứng, thiếu hấp dẫn, nhóm tác giả đã xây dựng ngân hàng câu hỏi đa dạng, lồng ghép hình thức ô chữ sinh động, dễ sử dụng, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Thông qua hình thức “học mà chơi, chơi mà học”, cán bộ, chiến sĩ thêm hứng thú tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật Quân đội.

 Gia đình nhỏ của Thiếu tá QNCN Hoàng Vũ Thanh Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp

Gia đình nhỏ của Thiếu tá QNCN Hoàng Vũ Thanh Hà. Ảnh do nhân vật cung cấp

Những sáng kiến ấy không chỉ dừng lại ở ý tưởng mà đã được áp dụng rộng rãi trong đơn vị, góp phần đổi mới hình thức giáo dục chính trị, pháp luật, làm phong phú đời sống tinh thần bộ đội. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tinh thần chủ động, sáng tạo của nữ quân nhân trong môi trường tưởng chừng khô khan, nặng về quy trình, nguyên tắc.

Giữ lửa phong trào, vun đắp mái ấm yêu thương

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Hoàng Vũ Thanh Hà còn có 10 năm gắn bó với công tác phụ nữ, trong đó 9 năm giữ cương vị Phó chủ tịch và 1 năm đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ Lữ đoàn. Hội Phụ nữ là tổ chức hai cấp với 48 hội viên công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau; độ tuổi hội viên ngày càng cao, công việc cũng đa dạng. Bởi vậy, vai trò người đứng đầu càng đòi hỏi sự tâm huyết, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao. Nổi bật trong các hoạt động của Hội là mô hình “Tiếp sức thao trường” duy trì từ năm 2013. Căn cứ vào kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Hội tổ chức chuẩn bị đồ ăn nhẹ, nước uống, các tiết mục văn nghệ động viên bộ đội. Trong những giờ nghỉ ngắn ngủi giữa thao trường, sự xuất hiện của các chị với lời ca, tiếng hát, cốc nước mát lành đã tiếp thêm động lực, giúp cán bộ, chiến sĩ thêm phấn chấn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Từ năm 2018, mô hình “Nối vòng tay mẹ” ra đời, trở thành điểm tựa nghĩa tình trong đơn vị. Với vai trò như những người mẹ, người chị, các nữ quân nhân sẵn sàng giúp đỡ gia đình đồng đội khi chồng đi công tác dài ngày, khi người thân ốm đau; cùng nhau vun đắp gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”. Không ồn ào, phô trương, những việc làm giản dị ấy đã thắt chặt thêm tình đồng chí, đồng đội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn. Sự tận tâm và những đóng góp bền bỉ đã mang lại cho chị Hà nhiều phần thưởng xứng đáng: 5 năm liên tiếp (2021-2025) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; đặc biệt năm 2024 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân cùng nhiều bằng khen của Binh chủng và Lữ đoàn.

Nhưng với chị, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự tin yêu của đồng đội, là kết quả công việc ngày một tốt hơn; đơn vị không chỉ là nơi công tác mà còn là mái nhà thứ hai-nơi chị tìm thấy hạnh phúc riêng. Từ những buổi văn nghệ, hội thao của đơn vị, chị gặp và nên duyên với Trung tá Phùng Khắc Thắng. Sau một năm tìm hiểu, năm 2009, họ về chung một mái nhà. Hiện anh công tác cách nhà 50km, mỗi tuần về thăm gia đình một, hai lần. Dẫu vậy, sự cảm thông, sẻ chia luôn là điểm tựa để cả hai vững vàng trước những áp lực công việc. Chặng đường hôn nhân của anh chị cũng trải qua nhiều thử thách. 9 năm tìm con với nhiều lần can thiệp y học mới có được niềm hạnh phúc trọn vẹn-hai con gái song sinh khỏe mạnh, ngoan ngoãn, đang học lớp 2. Với chị Hà, đó không chỉ là “trái ngọt” của tình yêu và nghị lực mà còn là động lực để chị tiếp tục nỗ lực trong công tác, gìn giữ tổ ấm đong đầy yêu thương.

Giữa bộn bề nhiệm vụ và cuộc sống, Thiếu tá QNCN Hoàng Vũ Thanh Hà vẫn lặng lẽ, cần mẫn, hết mình vì tập thể, đơn vị và gia đình, làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ Quân đội, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của đơn vị anh hùng.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dau-an-nu-quan-nhan-tan-tuy-trach-nhiem-1029174