Dấu chân người lính giữa trận lũ lịch sử

Những người lính phòng thủ khu vực 2 (PTKV 2) đã kịp thời có mặt nhiều nơi trong trận lũ lịch sử vừa qua để giúp người dân và sát cánh cùng địa phương khắc phục mọi khó khăn.

Các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa tổ chức quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng

Các đơn vị trực thuộc Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa tổ chức quyên góp, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng

Những ngày cuối tháng 11, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh. Hàng ngàn hộ dân bị cô lập, nhiều thôn ngập sâu trong nước lũ, hoa màu thiệt hại lớn. Trong thời điểm khó khăn ấy, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa cùng lực lượng vũ trang các đơn vị đã kịp thời có mặt, giúp dân di dời, bảo vệ tính mạng và tài sản, khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau khi nước rút.

Từ ngày 19 - 26/11, Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa đã huy động toàn đơn vị với 170 lượt cán bộ, chiến sĩ, cùng nhiều phương tiện như: ca nô cứu hộ, xuồng máy, áo phao, xe quân sự, xe KAMAZ, dụng cụ dọn dẹp… tham gia hỗ trợ Nhân dân ở các xã Nam Đà, Quảng Sơn, Đắk Wil, Quảng Phú, Nam Dong, phường Bắc Gia Nghĩa…

Ngay khi mưa ngớt, nước lũ bắt đầu rút, các đơn vị được phân công bám sát địa bàn đã nhanh chóng triển khai phương châm: “Nước rút tới đâu, dọn vệ sinh tới đó”, hỗ trợ Nhân dân ổn định đời sống. Những con đường, ngõ xóm, từng ngôi nhà phủ đầy bùn đất đều in dấu chân, mồ hôi của bộ đội.

Gia đình ông Phương Văn Chiến ở xã Nam Đà là trường hợp đặc biệt khó khăn khi cả hai cha con đều bị khuyết tật, không thể tự di chuyển. Nhờ bộ đội kịp thời ứng cứu, họ được đưa đến nơi an toàn, tài sản được chuyển lên cao. Khi nước rút, lực lượng tiếp tục quay lại dọn dẹp nhà cửa; gia đình còn được Quân khu 7 hỗ trợ nhu yếu phẩm và 2 triệu đồng để ổn định ban đầu.

Ông Phương Văn Chiến chia sẻ: “Nếu không có lực lượng bộ đội kịp thời ứng cứu, có lẽ gia đình tôi đã không thể thoát khỏi hiểm nguy”.

Trung tá Hà Minh Hải - cán bộ tăng cường hỗ trợ các xã thuộc huyện Krông Nô (cũ) cho biết, trong quá trình ứng phó mưa lũ, đơn vị đã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể kết hợp phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy, lực lượng, phương tiện và hậu cần), từ đó xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

“Chúng tôi bám sát địa bàn, giúp dân di dời tài sản, đưa người già và trẻ nhỏ đến nơi an toàn. Khi nước rút, công việc nặng nhọc nhất là vét bùn, dọn vệ sinh nhà cửa, sửa chữa đồ dùng cho bà con. Dù vất vả nhưng anh em đều nỗ lực với tinh thần vì Nhân dân phục vụ”, Trung tá Hà Minh Hải cho biết.

Gia đình ông Phương Văn Chiến được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn tránh lũ

Gia đình ông Phương Văn Chiến được lực lượng chức năng đưa đến nơi an toàn tránh lũ

Xã Nam Đà bị ngập nặng nhất, với hàng trăm hộ dân ở các thôn Bình Giang, Thanh Sơn, Ninh Sơn, Buôn Choáh… lực lượng Đại đội Bộ binh 3, Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa túc trực suốt nhiều ngày. Từ vận chuyển nhu yếu phẩm, đưa người dân qua vùng ngập, đến sơ tán tài sản, hỗ trợ người già, trẻ em…, mọi việc đều diễn ra khẩn trương, có tổ chức.

Không chỉ trực tiếp xuống các điểm ngập lụt giúp dân, các đơn vị còn tổ chức quyên góp, chia sẻ với Nhân dân vùng thiên tai. Đại đội Bộ binh 1 đã phát động toàn đơn vị đóng góp nhu yếu phẩm như: nước uống, mì tôm, sữa, quần áo… Sau khi phân loại, toàn bộ số hàng được vận chuyển đến Nhà văn hóa xã Đức Lập để bàn giao địa phương phân phối cho các hộ dân gặp khó khăn.

Thượng tá Y Thành BKrông - Chính ủy Ban Chỉ huy PTKV 2 - Đông Gia Nghĩa cho biết: “Chúng tôi xác định hỗ trợ Nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Sau lũ, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục bám địa bàn, giúp dân dọn dẹp, khử khuẩn, sửa chữa nhà cửa, cơ sở hạ tầng và kịp thời chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”.

Nguyễn Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/dau-chan-nguoi-linh-giua-tran-lu-lich-su-405684.html