Đấu giá 'Thánh mã - Bính Ngọ 2026' cho hoạt động thiện nguyện 'Mãi mãi tuổi 20'

Phiên đấu giá 2 bức tranh ngựa của Họa sĩ - Cựu chiến binh xe tăng Lê Trí Dũng, trong khuôn khổ triển lãm 'Thánh mã - Bính Ngọ 2026' vừa diễn ra tại Hà Nội, đã để lại nhiều dư âm sâu lắng trong lòng công chúng yêu nghệ thuật. Trong không gian trang trọng nhưng ấm áp, nơi hội tụ của bạn bè, đồng đội, giới sưu tập và những người trân trọng giá trị tinh thần của hội họa.

Đại diện Hội đồng Quản lý “Mãi mãi tuổi 20” tặng hoa cho CCB Họa sĩ Lê Trí Dũng.

Với sự trợ giúp của Họa sĩ Trần Thanh Tùng - Giám đốc Hội quán Di sản và Nhà văn Phó Đức An (Peter Pho); từ 2 bức tranh “Thánh mã” của Họa sĩ - Cựu chiến binh xe tăng Lê Trí Dũng, kết hợp với biểu diễn Thư pháp, đã được đấu giá và quyên góp thành công được 267 triệu đồng, đánh dấu một cột mốc đáng nhớ cho sự kiện mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp này.

“Thánh mã” không chỉ là những tác phẩm hội họa đơn thuần. Hình tượng con ngựa – biểu trưng quen thuộc trong sáng tác của Lê Trí Dũng – tiếp tục được ông khắc họa bằng bút pháp mạnh mẽ, phóng khoáng nhưng vẫn giàu chất suy tưởng. Con ngựa trong tranh mang vẻ đẹp vừa linh thiêng vừa trần thế, gợi cảm giác về sức sống, tự do và khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong hành trình sáng tác của người họa sĩ từng đi qua chiến tranh, mang theo ký ức trận mạc để chuyển hóa thành năng lượng nghệ thuật bền bỉ.

Họa sĩ Lê Trí Dũng và những người em gái của Anh hùng Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

Điều đặc biệt khiến phiên đấu giá trở nên xúc động hơn cả là ý nghĩa nhân văn gắn liền với kết quả. Số tiền 267 triệu đồng thu được từ việc đấu giá “Thánh mã” được dành cho chương trình hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa của Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”. Đó là một sáng kiến giàu tính nhân văn nhằm tri ân, gìn giữ ký ức và tinh thần của những người đã ngã xuống khi tuổi đời còn rất trẻ. Đây không chỉ là một con số, mà là sự cộng hưởng của lòng trân trọng quá khứ, của trách nhiệm với hiện tại và niềm tin hướng tới tương lai.

Trong phát biểu ngắn gọn nhưng chân thành, họa sĩ, cựu chiến binh xe tăng Lê Trí Dũng chia sẻ rằng ông xem hội họa như một cách tiếp tục hành trình của người lính – không còn trên chiến trường, mà trên mặt trận văn hóa, tinh thần. Với ông, mỗi bức tranh ngựa là một lát cắt của đời sống, là biểu tượng của sự bền gan, trung nghĩa và không khuất phục trước nghịch cảnh.

Nhà văn Đặng Vương Hưng tại sự kiện đấu giá “Thánh mã - Bính Ngọ 2026”.

“Trái tim người lính” đến tham dự sự kiện đấu giá “Thánh mã” trước khi tham gia đoàn của Hội đồng Họ Đặng Hà Nội chúc thọ Anh hùng Trung tướng Đặng Quân Thuy. Dù không chứng kiến đến giây phút cuối cùng, nhưng vẫn nghe được những dư âm vang vọng qua bạn bè và đồng nghiệp.

Phiên đấu giá khép lại trong những tràng vỗ tay dài và ánh mắt xúc động của người tham dự. Thành công của “Thánh mã - Bính Ngọ 2026” không chỉ khẳng định giá trị nghệ thuật của tác phẩm, mà còn cho thấy sức mạnh lan tỏa của nghệ thuật khi gắn liền với các giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là khoảnh khắc nghệ thuật, ký ức và lòng tri ân gặp nhau, tạo nên một dấu ấn đẹp trong đời sống văn hóa Hà Nội hôm nay.

Xem thêm trích đoạn giới thiệu của Họa sĩ Lê Trí Dũng và Nhà văn Phó Đức An:

Hà Nội, 25/2/2026

Trái Tim Người Lính

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dau-gia-thanh-ma-binh-ngo-2026-cho-hoat-dong-thien-nguyen-mai-mai-tuoi-20-a32063.html