Dấu son lịch sử
Cách đây 85 năm, ngày 23/2/1941, tại Khuổi Nọi, xã Vũ Lễ, Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn (Đội Cứu quốc quân 1)- lực lượng tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử trọng đại này không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của phong trào cách mạng ở Bắc Sơn và cả nước mà còn khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong quá trình chuẩn bị lực lượng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Học sinh Trường THCS Vũ Lăng, xã Vũ Lăng tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn và Đội du kích Bắc Sơn
Cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn ngày 27/9/1940 báo hiệu một thời kỳ đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam. Ngay sau đó, thực dân Pháp đã tăng cường khủng bố phong trào cách mạng. Tháng 10/1940, Đội du kích Bắc Sơn được thành lập với nhiệm vụ và phương hướng hoạt động là vừa chiến đấu chống khủng bố, vừa bảo vệ và xây dựng cơ sở quần chúng, tiến tới thành lập căn cứ địa cách mạng, lấy vùng Bắc Sơn -Võ Nhai làm trung tâm.
Ông Nguyễn Hữu Bình, Bí thư Đảng ủy xã Vũ Lễ cho biết: Khuổi Nọi với địa thế gần quốc lộ 1B nhưng kín đáo, dễ phòng thủ và thuận lợi rút lui theo các hướng khác nhau đã trở thành một trong những căn cứ hoạt động của Đội du kích Bắc Sơn- tiền thân của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn. Tại đây, ngày 23/2/1941, Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn chính thức được thành lập gồm 32 cán bộ, chiến sĩ cả miền ngược lẫn miền xuôi đã trưởng thành từ khởi nghĩa Bắc Sơn và các phong trào cách mạng thời kỳ này. Đồng chí Lương Văn Tri, Ủy viên Ban Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ được Trung ương chỉ định đảm nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng. Dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, đồng chí Chỉ huy trưởng Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn đã nghiêm trang đọc 5 lời thề danh dự của đội: một, không phản Đảng; hai, tuyệt đối trung thành với Đảng; ba, kiên quyết chiến đấu trả thù cho các đồng chí đã hy sinh; bốn, không hàng giặc; năm, không hại dân.
Sau khi được thành lập, Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn đã biên chế lại thành các tiểu đội, phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách các địa bàn, tăng cường hoạt động tuyên truyền, vận động, phát triển cơ sở quần chúng cách mạng, từng bước mở rộng căn cứ địa Bắc Sơn – Võ Nhai.
Ngày 1/5/1941, nhằm phát huy khí thế cách mạng của quần chúng Nhân dân, Ban Chỉ huy Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn đã quyết định tổ chức cuộc mít tinh lớn nhân ngày Quốc tế Lao động (1/5), đồng thời làm lễ ra mắt Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn tại Khuổi Nọi, trong cánh rừng Tam Tấu, xã Vũ Lễ với sự tham gia của đông đảo quần chúng cách mạng ở châu Bắc Sơn (Lạng Sơn) và châu Võ Nhai (Thái Nguyên).
Lo ngại trước hoạt động mạnh mẽ của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, thực dân Pháp đã huy động lực lượng khủng bố, càn quét căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai. Trước tình thế đó, đội đã quyết định rút lui, chia làm 2 phân đội theo hai hướng lên Cao Bằng và ra khu vực biên giới Việt Nam -Trung Quốc. Trong cuộc chiến đấu đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ của đội bị bắt và hy sinh, trong đó có đồng chí Lương Văn Tri. Tinh thần anh dũng, ý chí kiên cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh của Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn trong bối cảnh kẻ thù khủng bố ác liệt đối với phong trào cách mạng ở Bắc Sơn và Võ Nhai đã khích lệ mạnh mẽ ý chí cách mạng, tinh thần đấu tranh kiên cường của quần chúng cách mạng trong cả nước.
Phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vũ Lễ cũng như các xã ATK như Bắc Sơn, Vũ Lăng, Hưng Vũ luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, không ngừng nỗ lực vươn lên trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Tinh thần “Cứu quốc quân” Bắc Sơn năm xưa tiếp tục được kế thừa và lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước, trong ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.
Có thể khẳng định, truyền thống Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn không chỉ là niềm tự hào lịch sử, mà còn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, soi đường cho đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn tỉnh trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập. Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn là dịp để ôn lại quá khứ hào hùng, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy những bài học lịch sử quý báu, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/85-nam-dau-son-lich-su-5078474.html











